Cựu học sinh viết tiếp nghĩa tình dưới mái trường xưa

Tặng quà tri ân thầy cô giáo cũ.
Ngày 1/5, ông Võ Quốc Phong, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Krông Pắc, Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó từ các cựu học sinh.

Các thế hệ giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm dự buổi gặp mặt với học trò cũ.
Theo ông Phong, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hơn 120 cựu học sinh (niên khóa 1993-1996) đã hội tụ dưới mái trường xưa để kỷ niệm 30 năm ngày ra trường với chủ đề “30 năm - Ngày trở về”. Chương trình diễn ra với đầy đủ nghi thức: chào cờ, phát biểu tri ân, giao lưu văn nghệ, trao quà lưu niệm và tri ân thầy cô.
"Buổi lễ được tổ chức trang trọng, ấm áp với sự tham dự tương đối đông đủ các thế hệ thầy cô và hơn 120 cựu học sinh khóa 1993-1996 từ nhiều địa phương trở về. Các em không chọn du lịch hay nghỉ dưỡng mà trở về với mái trường, thầy cô, thể hiện tinh thần "tôn sư trọng đạo". Đồng thời, góp kinh phí trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó", ông Phong xúc động nói.

Ông Võ Quốc Phong tiếp nhận những phần quà, học bổng từ đại diện cựu học sinh.
Chị Ngô Thị Minh Trinh, cựu học sinh niên khóa này bày tỏ: "Trong không khí đong đầy cảm xúc, chúng tôi cùng nhau ôn lại ký ức tuổi học trò, tri ân những người thầy đã dìu dắt mình trưởng thành".
Trong khi đó, một cựu học sinh khác xúc động nói: “Ba mươi năm trôi qua, mỗi người một ngả, nhưng ký ức về mái trường, thầy cô vẫn vẹn nguyên. Trở về hôm nay không chỉ là hội ngộ, mà còn là dịp để nói lời cảm ơn”.

Các cựu học sinh trở về mái trường xưa sau 30 năm.
Không riêng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhiều trường học tại Đắk Lắk như: THPT số 1 Nguyễn Công Trứ, THPT số 1 Phan Đình Phùng ... cũng ghi nhận sự hỗ trợ tích cực từ các cựu học sinh khi về hội khóa.

Đại diện cựu học sinh Trường THPT số 1 Phan Đình Phùng trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.
Tại Trường THPT số 1 Phan Đình Phùng xã Ea Kly, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, nhiều khóa học sinh cũ tổ chức gặp mặt, quyên góp, ủng hộ quỹ khuyến học của nhà trường với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.
Có thể thấy, điểm chung là tinh thần trở về – tri ân – sẻ chia. Những buổi gặp mặt không còn đơn thuần là ôn chuyện cũ, mà trở thành dịp kết nối, đóng góp thiết thực cho nhà trường và xã hội.
Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk, sự trở về của các thế hệ học sinh là minh chứng sinh động cho sức sống của văn hóa học đường, góp phần tạo nên mạch nối bền vững giữa các thế hệ, từ đó nâng đỡ và truyền cảm hứng cho học sinh hiện tại.
Thành Tâm
Thế Hùng
2 ngày trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước