🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Công tác quy tập hài cốt Liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng: Tiếp tục hành trình tìm kiếm và đưa các anh trở về

2 giờ trước
Tối 26/7, Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) trở thành một trong bốn điểm cầu của chương trình truyền hình trực tiếp 'Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường'. Chương trình góp phần lan tỏa hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ và thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Điểm cầu Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (TPHCM) được lựa chọn trong bối cảnh lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 được an táng tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán trước đây. Ngay tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, mỗi tấc đất nơi đây đều chất chứa những ký ức chưa bao giờ phai nhạt. Chính vì vậy, mỗi câu chuyện được kể, mỗi giai điệu vang lên giữa không gian ấy càng khơi dậy niềm xúc động về sự hy sinh của những người đã ngã xuống và khát vọng đưa các anh trở về với quê hương, gia đình.

Tham dự chương trình tại điểm cầu Công viên văn hóa Lê Thị Riêng có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TPHCM cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân.

Di vật hài cốt Liệt sĩ

Trước khi chương trình diễn ra, chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968; Nhà quàn hài cốt Liệt sĩ cùng khu vực thờ Anh hùng Liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng Liệt sĩ Trần Văn Kiểu. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng trực tiếp kiểm tra các rãnh đào được mở rộng phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt Liệt sĩ, nghe lực lượng chức năng báo cáo tiến độ và những khó khăn trong quá trình thực hiện. Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ.

Tại chương trình nghệ thuật diễn ra tối 26/7, giữa không gian lắng đọng của Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đã trở thành điểm hẹn của ký ức, của lòng biết ơn và niềm mong mỏi đoàn tụ. Những câu chuyện về các Anh hùng Liệt sĩ, về hành trình kiếm tìm suốt nhiều thập kỷ và những cuộc trở về sau bao năm chờ đợi đã chạm đến trái tim người xem, gợi nhắc giá trị thiêng liêng của hòa bình được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ.

Với chủ đề "Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường", chương trình cầu truyền hình gồm ba phần: "Những người chưa bao giờ khuất", "Mệnh lệnh từ trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm" và "Trả lại tên cho các anh". Thông qua các phóng sự, giao lưu nhân chứng, câu chuyện của thân nhân Liệt sĩ và những tiết mục nghệ thuật, chương trình tái hiện hành trình tri ân, tìm kiếm đồng đội còn nằm lại trên nhiều chiến trường. Xuyên suốt chương trình là những lát cắt của lịch sử được tái hiện bằng nghệ thuật, tư liệu và lời kể của nhân chứng. Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc được nối tiếp bằng câu chuyện của những người hôm nay vẫn lặng lẽ đi tìm đồng đội. Hành trình ấy đang được tiếp nối trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ”, với mong muốn không để bất cứ người con nào của Tổ quốc còn nằm lại vô danh.

Một trong những câu chuyện gây xúc động tại chương trình là hành trình đi tìm sự thật bắt đầu từ ba bức ảnh cũ từng xuất hiện rời rạc trên mạng xã hội. Suốt 8 năm, các lực lượng chức năng, nhà nghiên cứu và nhân chứng kiên trì đối chiếu tư liệu, khảo sát hiện trường, lần theo từng chi tiết nhỏ để xác định vị trí các hố chôn tập thể tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Phía sau mỗi tư liệu được làm sáng tỏ là thêm một hy vọng dành cho những gia đình vẫn đau đáu chờ tin người thân. Những lời kể của nhân chứng Nguyễn Thành Phước, người trực tiếp chứng kiến thời điểm chôn cất các Liệt sĩ, cùng thông tin do ông Phan Văn Mưa cung cấp đã góp thêm những mảnh ghép quan trọng cho quá trình xác minh. Khi được đối chiếu với kết quả nghiên cứu của các chuyên gia, những ký ức tưởng đã phủ bụi thời gian dần trở thành căn cứ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ.

Ông Lê Văn Công bên những kỷ vật của mẹ - Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Lê Thị Riêng

Chương trình cũng phát sóng phóng sự về những kỷ vật được phát hiện trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Một số kỷ vật đã mở ra thêm manh mối phục vụ việc xác minh danh tính, tìm kiếm thân nhân; đồng thời gợi lại câu chuyện về các chiến sĩ tham gia chiến đấu trong Xuân Mậu Thân 1968. Đặc biệt, một nội dung xúc động diễn ra tại điểm cầu Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (TPHCM) là hoạt động trao trả kỷ vật cho gia đình Liệt sĩ. Khoảnh khắc gia đình Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên bước lên sân khấu đón nhận hồ sơ cùng những kỷ vật của người thân khiến cả điểm cầu lặng đi. Sau 6 thập kỷ chờ đợi, những kỷ vật ấy trở thành minh chứng thiêng liêng, phần nào khép lại hành trình kiếm tìm người thân của gia đình. Trong giây phút xúc động ấy, ông Huỳnh Văn Nhỏ, em trai Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, nghẹn ngào chia sẻ rằng suốt 60 năm qua, gia đình chưa bao giờ thôi hy vọng. Người anh ra đi khi mới 16 tuổi, để lại nỗi nhớ và sự mong ngóng kéo dài qua nhiều thế hệ. Những kỷ vật được trao lại tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng cả một quãng đời, giúp người ở lại cảm nhận người thân như vừa trở về sau chặng đường rất dài.

Cũng tại chương trình, câu chuyện của ông Lê Văn Công kể về người mẹ - Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Lê Thị Riêng, khiến nhiều người xúc động. Đến nay, phần mộ của bà vẫn chưa được tìm thấy. Dẫu vậy, gia đình vẫn bền bỉ chờ đợi, như biết bao gia đình Liệt sĩ khác trên khắp mọi miền đất nước vẫn gửi gắm niềm tin vào những cuộc tìm kiếm chưa dừng lại.

Đến nay, với sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia 515, sự phối hợp của Thành ủy TPHCM, Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TPHCM, khu vực Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đã quy tập được 117 bộ hài cốt Liệt sĩ cùng 66 bộ di vật. Mỗi kết quả đạt được đều là thành quả của sự kiên trì, trách nhiệm và nghĩa tình, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh còn in đậm trong nhiều gia đình.

Gia đình Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên xúc động nhận những kỷ vật của ông

Đêm nghệ thuật khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng mãi. Giữa những hàng cây của Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, nơi lịch sử vẫn âm thầm hiện diện dưới từng lớp đất, hành trình tìm kiếm và đưa các anh trở về vẫn đang tiếp tục. Đó là lời tri ân dành cho những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời vì Tổ quốc, cũng là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay gìn giữ hòa bình, trân trọng quá khứ và tiếp nối trách nhiệm đối với những người đã làm nên dáng hình đất nước.

TƯỜNG KHUÊ - XUÂN HƯƠNG

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ