🔍
Chuyên mục: Thế giới

Chuyến hồi hương thiêng liêng của người lính mũ nồi xanh

2 giờ trước
Trong môi trường gìn giữ hòa bình đầy rủi ro, mỗi người lính mũ nồi xanh đều đối mặt với những hiểm nguy khó lường. Khi sự hy sinh xảy ra, hành trình đưa họ trở về Tổ quốc trở thành nhiệm vụ thiêng liêng và xúc động nhất.
00:00
00:00

Những năm gần đây, tình hình an ninh thế giới đang ngày càng có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc với tính chất đặc thù, trải rộng trên nhiều khu vực có xung đột, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, cơ sở vật chất thiếu thốn và hơn hết, điều kiện an ninh đặc biệt nguy hiểm, ngày càng đối mặt với nguy cơ cao bị tổn thất về vũ khí, trang bị và cả con người.

Bởi lẽ đó, bên cạnh bảo đảm cho các hoạt động thường xuyên, công tác hậu cần tại các phái bộ còn có 1 mặt đặc thù và mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng khác: Phối hợp bảo đảm hậu cần hồi hương cho những binh sĩ đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Bảo đảm hậu sự cho người nằm xuống

Ngày 13/12/2025, một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái đã nhằm vào căn cứ hậu cần của lực lượng gìn giữ hòa bình tại thành phố Kadugli, bang Nam Kordofan, Sudan.

Vụ tấn công đã khiến sáu binh sĩ Tiểu đoàn bộ binh Bangladesh thuộc Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA) thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Sự hy sinh của họ một lần nữa nhắc nhở thế giới về sự quý giá của hòa bình và sự hy sinh thầm lặng của những người lính mũ nồi xanh. Hòa bình, đôi khi phải đánh đổi bằng cả máu xương, sinh mạng của những người lính gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cho một tương lai thế giới ổn định, tốt đẹp hơn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ chỉ huy Phái bộ UNISFA cùng các cơ quan chức năng của Liên hợp quốc đã kích hoạt quy trình khẩn cấp đối với việc bảo đảm hậu cần và tổ chức hồi hương thi hài quân nhân hy sinh.

Cơ quan Hậu cần Phái bộ, với vai trò trung tâm hiệp đồng, đã nhanh chóng phối hợp triển khai đồng bộ nhiều công việc quan trọng: Tổ chức nhận dạng thi thể, thu gom vật dụng cá nhân và hoàn tất thủ tục pháp lý có liên quan theo quy trình của Liên hợp quốc và quốc gia cử quân; Nhanh chóng vận chuyển thi hài từ vùng chiến sự về bệnh viện dã chiến của Phái bộ để khâm liệm và bảo quản theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo sự trang trọng, tôn nghiêm đối với người đã khuất vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh; Chuẩn bị lễ tưởng niệm trang trọng tại Phái bộ, nơi tất cả đồng đội và đại diện các cơ quan, đơn vị trong Phái bộ đến tiễn biệt.

Bên cạnh dó là việc phối hợp vận chuyển chiến lược, tổ chức chuyến bay quân sự đặc biệt đưa thi hài các chiến sĩ về với quê hương.

Do Phái bộ nằm tách biệt giữa khu vực Abyei, việc vận chuyển thi hài bằng đường không nhanh chóng được triển khai, kết nối nhiều chặng bay trực thăng trực tiếp từ thực địa với các chặng bay thương mại.

Tất cả những công việc trên phải hoàn thành trong vòng chưa đến 24h, với mong muốn nhanh nhất có thể để rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển tử sĩ từ Phái bộ về Tổ quốc.

Công việc thầm lặng phía sau

Bảo đảm hậu cần cho binh sĩ tử trận không đơn thuần là một phần nhiệm vụ chuyên môn. Đó còn là trách nhiệm gìn giữ danh dự và sự tôn nghiêm cuối cùng dành cho người đã ngã xuống vì hòa bình.

Do vậy, tất cả các bước từ công tác vận chuyển, bảo quản, nghi thức tưởng niệm, tổ chức lễ tiễn đưa tại phái bộ đều được thực hiện trang trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc của đồng đội và cộng đồng quốc tế đối với sự hy sinh ấy.

Là sĩ quan tham mưu hậu cần tại Phái bộ UNISFA trực tiếp tham gia triển khai những nội dung trên, tôi đã trải qua gần một ngày đêm không ngủ để hoàn tất mọi công việc cần thiết.

Từ lúc nhận chỉ lệnh từ Tư lệnh Phái bộ và Tham mưu trưởng lực lượng, đến khi thực hiện lễ tưởng niệm, tất cả chỉ gói gọn trong khoảng 12 tiếng đồng hồ.

Ngay khi mọi công tác chuẩn bị và phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất, đồng hồ đã điểm 1h sáng. Và 4h sáng sớm hôm đó, tôi đã nhanh chóng có mặt tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 để kiểm tra một lần nữa, bảo đảm mọi công tác chuẩn bị không có gì thiếu sót trước khi tiến hành lễ tưởng niệm để đưa thi hài về nước.

Đối với những người làm công tác hậu cần, đây có thể là một trong nhiệm vụ có ý nghĩa sâu sắc nhất về cả cảm xúc lẫn trách nhiệm. Bởi, mỗi công đoạn đều được thực hiện với sự cẩn trọng tuyệt đối, mỗi chi tiết nhỏ đều mang ý nghĩa lớn bởi ngoài sự trân trọng đối với những người lính, còn là sự sẻ chia với gia đình, quê hương đang chờ đón những người con trở về.

Trong thời gian chuẩn bị cho chuyến hồi hương, tại Phái bộ UNISFA, lá cờ Liên hợp quốc được kéo xuống nửa cột. Tại buổi lễ tiễn đưa, tất cả đồng đội đến viếng trong không khí trang nghiêm, đặt lên những cỗ quan tài phủ cờ xanh những vòng hoa đỏ, tượng trưng cho những giọt máu đổ xuống vì hòa bình.

Do điều kiện tách biệt về địa lý, thi hài những người lính nằm xuống phải trải qua 5 chặng bay nối chuyến mới có thể về đến quê hương: Kadugli (Sudan)-Abyei-Wau (South Sudan)-Entebbe (Uganda)-Ethiopia-Bangladesh.

Khi chiếc máy bay chở các anh cất cánh rời mảnh đất Châu Phi, tôi mới thấy nhẹ nhõm đôi chút. Nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm trong khi phải chạy đua với thời gian, vừa trọn vẹn nghĩa tình đối với những người đồng đội Liên hợp quốc ngã xuống được trở về nhà trong danh dự, tự hào.

Đường về vẫn còn rất xa, nhưng là chuyến hành trình cuối cùng của những người lính xa nhà để trở về với vòng tay của Tổ quốc, gia đình. Và trong lòng những đồng đội tại phái bộ UNISFA, họ sẽ mãi mãi được nhớ đến như những chiến sĩ quả cảm đã hoàn thành trọn vẹn lời thề của người lính mũ nồi xanh.

Trung tá Hoàng Quốc An

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ