Chuyến đi ô tô dài 3.500km chỉ để đưa con trai nhập học đại học
Một gia đình đã thực hiện hành trình dài 3.500 km đầy ấn tượng từ miền Đông Trung Quốc đến vùng Tây Bắc để đưa con trai nhập học đại học. Câu chuyện này đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội và nhận được vô vàn lời chúc tốt đẹp.
Chàng trai này đã tốt nghiệp trung học tại thành phố Tảo Trang (Zaozhuang), tỉnh Sơn Đông vào mùa Hè năm nay và trúng tuyển vào ĐH Y khoa Tân Cương, tại thành phố Karamay (Khắc Lạp Mã Y), một đô thị nổi bật của Khu tự trị Tân Cương.

Người cha, mang họ Cảnh (Geng), đã quyết định tự lái chiếc xe đa dụng (MPV) 7 chỗ chở cả gia đình đưa con đến ngôi trường này, nơi cách quê nhà Tảo Trang của họ tới 3.500km. Chuyến đi có sự tham gia của sáu thành viên trong gia đình. Ngoài cậu con trai và cha mẹ, còn có chị gái của cậu, anh rể và người ông đã ngoài 80 tuổi cùng đi trên xe. Họ khởi hành vào ngày 20/8 và đến nơi vào bốn ngày sau đó.
Để chuyến đi thêm phần đáng nhớ, người cha đã dùng sơn xịt lên kính sau của chiếc xe dòng chữ tiếng Trung với nội dung: "Đưa con trai đi nhập học đại học; hành trình từ Tảo Trang (Sơn Đông) đến Khắc Lạp Mã Y (Tân Cương)".
Ông Geng cho biết, thông điệp bắt mắt này đã thu hút sự chú ý của mọi người dọc đường đi, và các tài xế khác thường thể hiện sự đồng cảm, thấu hiểu trước tấm lòng của những bậc phụ huynh tận tụy như họ.
Ông Geng cùng vợ, con gái và con rể thay phiên nhau lái xe. Họ thường xuyên dừng nghỉ để đảm bảo an toàn và thỉnh thoảng ghé thăm các điểm du lịch dọc đường, như những gì ông đã chia sẻ trên mạng xã hội.

Bức ảnh trên ghi lại cảnh một chiếc xe đang di chuyển trên con đường chạy qua vùng đồng cỏ ở huyện Qira, Tân Cương. Gia đình này đã biến một cột mốc quan trọng trong đời sinh viên thành chuyến đi xuyên quốc gia đầy ấn tượng. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trước khi đến Karamay, họ đã ghé qua Urumqi (Ô Lỗ Mộc Tề), thủ phủ của Tân Cương vì người ông muốn gặp lại em trai sau nhiều thập kỷ xa cách do những trở ngại trong việc đi lại giữa Sơn Đông và Tân Cương.
Ông Geng ước tính, tổng chi phí cho chuyến đi vào khoảng 12.000 - 15.000 nhân dân tệ (khoảng 40 - 60 triệu đồng), bao gồm 6.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 23 triệu đồng) tiền xăng, 3.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 11 triệu đồng) phí cầu đường, cùng vài nghìn nhân dân tệ cho chi phí ăn uống và lưu trú.
Cách di chuyển này tiết kiệm hơn so với đi máy bay (vốn tốn khoảng 18.000 nhân dân tệ cho sáu người, tương đương gần 70 triệu đồng), nhưng lại đắt hơn so với đi tàu hỏa (với tổng chi phí khoảng 10.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 42 triệu đồng).
“Nhưng tự lái xe mang lại sự thuận tiện. Chúng tôi có thể mang theo nhiều hành lý và dừng nghỉ bất cứ lúc nào mình muốn. Quan trọng hơn, chuyến đi này tạo ra những kỷ niệm khó quên”, ông Geng chia sẻ.
Geng cho biết, ông đã phải tạm ngưng công việc kinh doanh cho thuê máy móc trong hai tuần để thực hiện chuyến đi này: “Việc đưa con đi làm thủ tục nhập học đại học quan trọng hơn nhiều so với chuyện kiếm tiền. Khởi đầu cuộc sống sinh viên là một cột mốc vô cùng ý nghĩa", đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối vì đã không thể đưa con đi du lịch trong suốt thập kỷ qua do lịch trình công việc quá bận rộn.
Vào năm 2017, vợ chồng ông Geng cũng từng lái xe đưa con gái đến nhập học tại một trường đại học ở Thanh Đảo, cách nhà họ khoảng 400km. Con trai ông Geng đã chọn theo đuổi ngành Y lâm sàng. Với kết quả thi đại học ở mức trung bình, cậu chỉ có thể theo học tại một trường y ở vùng xa xôi như Tân Cương: “Tôi vô cùng xúc động trước quyết định của gia đình, khi lái xe một quãng đường dài như vậy để ủng hộ hành trình vào đại học của mình. Tình yêu thương sâu sắc mà họ dành cho tôi là điều không thể chối cãi”, chàng trai vừa đón sinh nhật lần thứ 18 cách đây vài tháng, chia sẻ.
Câu chuyện này đã tạo nên tiếng vang lớn và nhận được vô số lời khen ngợi trên mạng xã hội tại Trung Quốc: Thật là một gia đình hạnh phúc! Tôi rất ngưỡng mộ sự gắn kết bền chặt giữa các thành viên; Thật đáng ngưỡng mộ gia đình này! Tôi tin rằng, chàng trai sẽ trân trọng chuyến đi này suốt cả cuộc đời...
Thuý Phương
1 giờ trước
4 giờ trước
11 phút trước