Chung sức Chiến dịch 500 ngày đêm
Ngày 22/7 là dấu mốc đặc biệt với gia đình liệt sĩ Thi Xuân Lan (sinh năm 1901, mất năm 1946), sau nhiều năm chờ đợi, hài cốt của liệt sĩ được quy tập, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cao Lộc, phường Kỳ Lừa.

Thân nhân liệt sĩ thuộc phường Kỳ Lừa được thu nhận mẫu AND
Ông Thi Văn Huấn, cháu liệt sĩ Thi Xuân Lan, khối Bắc Đông, phường Kỳ Lừa xúc động: Do điều kiện gia đình, nhiều năm qua chúng tôi chưa thể đưa hài cốt của ông về an táng tại nghĩa trang. Nay gia đình rất xúc động và biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành và lực lượng chức năng đã giúp thực hiện tâm nguyện đưa ông về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cao Lộc để con cháu thuận tiện chăm nom, hương khói.
Niềm hạnh phúc của gia đình ông Huấn cũng là mong mỏi của biết bao thân nhân liệt sĩ. Là địa bàn từng diễn ra nhiều trận chiến ác liệt, phường Kỳ Lừa còn lưu giữ nhiều tư liệu và nhân chứng lịch sử phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Được biết, Chiến dịch nhằm thực hiện mục tiêu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027.
Bà Hồ Thị Tố Uyên, Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Lừa cho biết: Thực hiện Chiến dịch, cấp ủy, chính quyền phường xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân, gia đình có công với cách mạng. Từ đó, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận trong việc rà soát, thu thập, cập nhật thông tin liên quan đến liệt sĩ và thân nhân.
Theo đó, phường đẩy mạnh tuyên truyền qua loa truyền thanh, sinh hoạt chi bộ, các nền tảng thông tin điện tử… Nội dung tuyên truyền tập trung vào mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch, truyền thống cách mạng của dân tộc và trách nhiệm của Nhân dân trong việc cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.
Cùng đó, phường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ; huy động lực lượng hỗ trợ hiện trường, bảo đảm quá trình thực hiện an toàn, đúng quy định. Từ ngày 16/6 đến 10/7, lực lượng chức năng đã lấy 89/139 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cao Lộc để phục vụ giám định ADN, đạt 64,03%. Các phần mộ còn lại chưa đủ điều kiện lấy mẫu do thời gian an táng đã lâu, hài cốt không còn bảo đảm yêu cầu chuyên môn. Sau khi lấy mẫu, các phần mộ đều được an táng lại chu đáo.
Đặc biệt, phường phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, trực tiếp đến các gia đình thân nhân liệt sĩ để rà soát, đối chiếu thông tin, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, đăng ký thu nhận mẫu ADN và giải đáp những vướng mắc. Hiện toàn phường có gần 90 thân nhân liệt sĩ được thu nhận mẫu ADN; đồng thời hỗ trợ thu nhận mẫu của 14 thân nhân liệt sĩ thuộc các xã: Đồng Đăng, Công Sơn, Ba Sơn, Cao Lộc. Sau lấy mẫu, địa phương tiếp tục cập nhật tiến độ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ khi cần thiết và kịp thời động viên, chia sẻ với các gia đình.
Ông Hoàng Văn Vọng (khối 19, phường Kỳ Lừa), em trai liệt sĩ Hoàng Văn Tẩu (sinh năm 1951, mất năm 1986) cho biết: Được cán bộ địa phương hướng dẫn và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, gia đình rất xúc động vì thêm một cơ hội để xác định danh tính người thân. Chúng tôi chỉ mong sớm có kết quả để anh được xác định danh tính, trở về với quê hương và gia đình.
Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, Chiến dịch tại phường Kỳ Lừa được triển khai hiệu quả. Đại tá Lương Đình Nhạc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá: Trong Chiến dịch này, các xã, phường đều thể hiện tinh thần, trách nhiệm rất cao, nổi bật là phường Kỳ Lừa. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình xác minh, khai quật, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ mà còn lan tỏa sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Từ sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân phường Kỳ Lừa, Chiến dịch không chỉ được triển khai bằng tinh thần trách nhiệm mà còn bằng tình cảm, lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi phần việc được hoàn thành hôm nay sẽ góp thêm hy vọng để các anh hùng liệt sĩ sớm được xác định danh tính, trở về với quê hương, gia đình.
LƯƠNG THẢO - DƯƠNG KIM
11 giờ trước
15 giờ trước
16 giờ trước
16 giờ trước
17 giờ trước
18 giờ trước
21 giờ trước
22 giờ trước
6 ngày trước
7 ngày trước
7 ngày trước
2 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
17 phút trước
2 phút trước
5 phút trước
5 phút trước
10 phút trước