Chim K'tía gọi
1 giờ trước
Thơ của Nguyễn Thánh Ngã
Theo giọt mưa đầu mùa
Anh đi tìm em
Hái hoa bên vách núi
Không thấy người
Chỉ thấy câu hát bay quanh
Lạc vào nương rẫy
Đọt bí xanh
Hoa bí vàng
Con ong nó đậu
Rẫy vắng
Dấu chân người trỉa lúa
Còn in dấu thú hoang
Con chim K'tía gọi
Mùa hè nhớ nhau
Bếp nhà sàn đỏ lửa
Có giọt mưa nào
Rơi trên mí mắt
Hoa nghệ vàng
Anh đứng đợi
Mấy bậc cầu thang
Chiếc lá gió thổi nghiêng
Chiếc dép đứt quai nghiêng
Đợi người cột tóc
Mang gùi
Chim K'tía vẫn gọi
Càng gọi càng vắng ngắt
Vách núi hoang...
Thơ: Nguyễn Thánh Ngã .
3 giờ trước
9 phút trước
16 phút trước
1 giờ trước
4 phút trước
10 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước