Bản thảo những giấc mơ
1 giờ trước
Thơ của Nguyễn Thành Tài

Ai đã vẽ thành phố này
Màu sương loang, nét cọ nắng
Tiếng chiều rơi khẽ trên tay
Phin cà phê từng giọt đắng
Thấm qua kiến trúc trời Âu
Mái ngói nhọn hình quá khứ
Bóng biệt thự rêu nghiêng nâu
Kiêu hãnh giữa đời tư lự
Đôi tình nhân ngồi quán cũ
Nghe nhạc Trịnh, nhấp môi mềm
Những giọt trầm đang hội tụ
Đọng mảnh sử thầm bên thềm
Sương buông, phố hồi sinh khác
Kéo rèm kể trọn chuyện mình
Rầm rì giọng không ngôn ngữ
Mùi nhựa thông trườn qua tim.
Thơ: Nguyễn Thành Tài .
3 giờ trước
8 phút trước
15 phút trước
1 giờ trước
3 phút trước
9 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước