Chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7) bền bỉ tôi rèn, trưởng thành toàn diện
Giữa cái nắng gay gắt đặc trưng của miền Đông Nam Bộ những ngày đầu năm, từ thao trường, bãi tập đến doanh trại đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 vẫn miệt mài hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2026. Trong nhịp điệu khẩn trương ấy, có những suy tư lắng đọng của lớp chiến sĩ trẻ chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ quân sự, và phía trước là hành trình mới của cuộc đời với hành trang là niềm tự hào, bản lĩnh và sự trưởng thành.
Không chỉ trưởng thành, phát triển về mặt thể chất, tác phong, hơn hết là sự trưởng thành về phẩm chất chính trị, nhân cách, đạo đức và lối sống; khả năng vượt qua khó khăn, thử thách, biết đặt lợi ích tập thể lên trên cái riêng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong bất luận hoàn cảnh nào. Những phẩm chất ấy không tự nhiên có, mà được hình thành qua quá trình thực tiễn bền bỉ tôi rèn.

Các chiến sĩ trẻ Trung đoàn 5 trưởng thành từ những bông hoa bắn giỏi.
Sinh ra và lớn lên ở phường Hòa Lợi, TP Hồ Chí Minh, hai năm trước, chàng thanh niên trẻ Trần Nhân Nghĩa nhập ngũ còn bao bỡ ngỡ, nay đã là Tiểu đội trưởng (Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5). Những ngày đầu trong quân ngũ, Nghĩa phải nhanh chóng thích nghi với môi trường hoàn toàn mới; giờ giấc sinh hoạt chặt chẽ, cường độ huấn luyện cao, kỷ luật nghiêm.
Dưới cái nắng oi bức của những ngày hè trên mảnh đất Tây Ninh, có lúc tưởng như sức trẻ cũng trùng lại. Nhưng chính trong gian khó ấy, Nghĩa đã cảm nhận rõ hơn tình đồng chí, đồng đội; sự quan tâm, dìu dắt tận tình của cán bộ các cấp. “Chỉ huy đơn vị luôn nghiêm khắc trong huấn luyện, nhưng trong sinh hoạt đời thường luôn gần gũi, lắng nghe, chia sẻ với bộ đội. Qua thời gian rèn luyện, tôi trưởng thành nhiều về mọi mặt, đặc biệt vừa qua nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam”, Thượng sĩ Trần Nhân Nghĩa chia sẻ.
Có mặt tại Tiểu đoàn 18 những ngày đầu năm 2026, không khó bắt gặp hình ảnh các chiến sĩ trẻ tất bật sơn sửa, trang trí doanh trại, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt sạm nắng, nhưng tiếng cười nói vẫn rộn vang.

Chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn Thông tin 18 chăm sóc vườn hoa chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026.
Thượng sĩ Trần Hoàng Tiến, chiến sĩ quân y Đại đội 2, tâm sự: “Trước khi nhập ngũ, tôi có nhiều băn khoăn, lo lắng vì gia đình khó khăn. Nhưng nghĩ đến truyền thống quê hương cách mạng, tôi tạm gác lại việc riêng để lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Giờ đây, tôi thấy quyết định ấy là hoàn toàn đúng đắn”. Gần hai năm rèn luyện trong môi trường Quân đội đã giúp Tiến vững vàng hơn trong suy nghĩ, chín chắn hơn trong hành động.
Không chỉ là tấm gương tiêu biểu về ý thức tổ chức kỷ luật, Trần Hoàng Tiến còn được đồng đội quý mến bởi tính tình hiền lành, trung thực, giản dị, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Sự chân thành, trách nhiệm của Tiến đã lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, góp phần xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, vững mạnh.
Với Hạ sĩ Đồng Minh Nhựt, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, quê ở xã Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh, gần hai năm quân ngũ là quãng thời gian đặc biệt quý báu. Không chỉ được học tập những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quân sự, Nhựt còn được hun đúc niềm tin, bồi đắp lý tưởng, hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay.

Chiến sĩ Sư đoàn 5 thường xuyên được cán bộ các cấp quan tâm, gần gũi, dìu dắt.
Một trong những kỷ niệm sâu đậm nhất đối với Nhựt là những ngày cùng đồng đội hành quân về xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, xây dựng lại những căn nhà mới.
Chiến sĩ Đồng Minh Nhựt xúc động nhớ lại: “Chúng tôi vô cùng xót xa khi chứng kiến cảnh nhiều gia đình bị mất hết nhà cửa do bão lũ gây ra. Do vậy, không quản ngại ngày đêm, nắng mưa, chúng tôi đã nỗ lực làm việc bằng tinh thần, trách nhiệm cao nhất để sớm hoàn thành các căn nhà; mặc dù vất vả nhưng ai cũng vui vì đã giúp được nhân dân”.
Đại tá Trần Hoàng Giang, Chính ủy Sư đoàn 5 khẳng định: “Có thể nói, chất lượng chính trị của hạ sĩ quan - chiến sĩ xuất ngũ năm nay được giữ vững và nâng lên rõ rệt so với các năm trước. Tuyệt đại đa số đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường tư tưởng kiên định, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị. Đặc biệt, công tác phát triển Đảng trong hạ sĩ quan - chiến sĩ được Đảng ủy Sư đoàn quan tâm, triển khai chặt chẽ, đúng nguyên tắc.
Năm 2025, toàn Sư đoàn có 165 hạ sĩ quan - chiến sĩ xuất ngũ vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thể hiện sự trưởng thành toàn diện của bộ đội. Chúng tôi tin tưởng rằng, khi trở về địa phương, các chiến sĩ trẻ sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trở thành những công dân gương mẫu, nòng cốt trong xây dựng quê hương giàu đẹp.
4 ngày trước
2 giờ trước
1 giờ trước
1 phút trước
2 phút trước
4 phút trước
7 phút trước
11 phút trước
20 phút trước
24 phút trước
28 phút trước
34 phút trước
34 phút trước
34 phút trước