🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Cầu nối ký ức từ những bức ảnh liệt sĩ được phục dựng

1 giờ trước
Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng các bức ảnh liệt sĩ được phục dựng cho các gia đình chính sách tại xã Sao Vàng, mang lại niềm xúc động nghẹn ngào cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), mới đây chuyến xe tri ân của cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an tỉnh Thanh Hóa dừng chân tại xã Sao Vàng vào một ngày tháng 7 đầy ý nghĩa. Điểm đến đầu tiên là căn nhà nhỏ của Mẹ Lê Thị Nhâm (99 tuổi, thôn Xuân Hợp).

Con trai mẹ, liệt sĩ Trần Văn Khoan, hy sinh năm 1974 tại chiến trường Bình Định khi mới 18 tuổi. Hơn 50 năm trôi qua, phần mộ của anh vẫn chưa được tìm thấy.

Nâng niu bức ảnh con trai vừa được phục dựng rõ nét trên tay, đôi bàn tay gầy guộc của người mẹ gần trăm tuổi run lên bần bật. Mẹ nghẹn ngào "Ngày con đi chỉ kịp dặn giữ sức khỏe rồi về với mẹ, thế mà... Hôm nay các chú công an phục dựng ảnh giống con tôi lắm. Giờ mẹ có ảnh rõ để thờ con, để mỗi ngày được nhìn thấy con rồi."

Đoàn công tác Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến trao quà tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Xuân (94 tuổi).

Rời nhà mẹ Nhâm, đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Xuân (94 tuổi). Người mẹ vĩ đại ấy đã hiến dâng cả chồng (liệt sĩ Bùi Văn Vinh, hy sinh năm 1968) và con trai cả (liệt sĩ Bùi Văn Vần, hy sinh năm 1981) cho nền độc lập của Tổ quốc. Nhận hai bức ảnh thờ mới của bố và anh trai, anh Bùi Văn Viện (con trai mẹ) xúc động không kìm được nước mắt.

Tại nhà Mẹ Trịnh Thị Chà (96 tuổi), vợ liệt sĩ Lê Sỹ Hoan và Mẹ Lê Thị Chí (98 tuổi), mẹ liệt sĩ Lê Xuân Tình, những bức ảnh phục dựng cũng khiến không gian như lắng lại.

Những người mẹ, người vợ già lặng người đi, nhẹ nhàng vuốt ve lên từng đường nét khuôn mặt người thân như sợ thời gian lại làm nhòa đi ký ức.

Đoàn đến trao quà và ảnh con trai của mẹ Lê Thị Chí (98 tuổi) được phục dựng lại.

Để có được 5 bức ảnh hoàn thiện, giống người đã khuất đến hơn 90%, là cả một hành trình miệt mài của người trực tiếp phục dựng cùng các chiến sĩ công an.

Có gia đình chỉ còn tấm ảnh đen trắng mờ nhòe, có trường hợp không còn ảnh gốc, ê-kíp phải đến tận nhà chụp ảnh người thân, tìm nét tương đồng qua lời kể để phục dựng từng sợi tóc, ánh mắt. Phía sau mỗi bức ảnh, hình ảnh lá cờ Tổ quốc được lồng ghép trang trọng như một lời tri ân sâu sắc nhất.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng QLXNC Công an tỉnh Thanh Hóa chia sẻ, đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Bên cạnh những phần quà tri ân, hoạt động này là bài học thực tế giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng cho thế hệ trẻ của đơn vị. Nhìn thấy giọt nước mắt của các mẹ, mỗi cán bộ, chiến sĩ càng thêm trân trọng giá trị của hòa bình và nỗ lực hơn vì nhân dân phục vụ.

Những bức ảnh mới được phục dựng trang trọng đặt lên bàn thờ, giữa khói hương trầm, gương mặt những người lính năm xưa hiện lên rõ nét, như chưa từng bị thời gian xóa nhòa.

Một việc làm nhỏ nhưng nhân văn, đã sưởi ấm trái tim những người ở lại, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bền sâu trong lòng nhân dân xứ Thanh.

Thành Phan

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ