🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Phục dựng ảnh liệt sỹ - nối dài hành trình tri ân

1 giờ trước
Ngày 7/7, tại xã Xuân Trúc (tỉnh Hưng Yên), Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Nhóm Skyline cùng các nhà tài trợ tổ chức chương trình phục dựng, trao tặng ảnh cho thân nhân 65 gia đình liệt sỹ.

Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026) và 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Đại tá Nguyễn Trường Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Nhẹ nhàng mở từng nếp gấp của lá cờ Tổ quốc, anh Nguyễn Văn Lương (thôn Cao Trai, xã Xuân Trúc) xúc động khi gương mặt người cha hiện lên rõ nét và chân thực. Liệt sỹ Nguyễn Văn Lư hy sinh năm 1972, khi anh Lương mới tròn một tuổi, hai cha con cũng chưa từng một lần gặp mặt. Ký ức về người cha đối với anh chỉ được ghép nối qua những câu chuyện của mẹ, người thân trong gia đình và bức ảnh đã phai mờ từ tấm ảnh Tổ quốc ghi công trên ban thờ. Vì vậy, khi được nhận bức ảnh phục dựng, anh không giấu nổi xúc động. Anh chia sẻ, đây là lần đầu tiên được nhìn rõ gương mặt của cha, cảm giác như khoảng cách hơn 50 năm đã được xóa nhòa. Bức ảnh sẽ được gia đình gìn giữ cẩn thận để các thế hệ con cháu luôn ghi nhớ công lao của cha ông - người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Mang di ảnh được phục dựng về trao cho thân nhân gia đình các liệt sĩ tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Trao di ảnh được phục dựng cho thân nhân gia đình liệt sĩ Hoàng Đình Nhiệm thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Ôm trên tay hai bức di ảnh liệt sỹ Nguyễn Văn Sự và liệt sỹ Nguyễn Văn Tuyến, bà Nguyễn Thị Lụa (thôn Tượng Cước, xã Xuân Trúc) không giấu được xúc động. Đôi mắt bà đỏ hoe khi ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt của hai liệt sỹ đã được phục dựng rõ ràng sau nhiều năm chỉ còn lưu giữ những tấm ảnh cũ bạc màu. Với gia đình bà, đây không chỉ là món quà tinh thần vô giá mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân cho đất nước.

Thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Tịnh, thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc (Hưng Yên) xúc động khi nhận di ảnh đã được phục dựng. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Bà Nguyễn Thị Lụa cho biết, bà là con gái là liệt sỹ Nguyễn Văn Sự (hy sinh năm 1975), gia đình đã tìm được phần mộ và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ của xã. Riêng liệt sỹ Nguyễn Văn Tuyến (chú phía bên chồng), nhiều năm qua gia đình đã lặn lội tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức. Điều mong mỏi lớn nhất của gia đình là sớm tìm được phần mộ để đón liệt sỹ trở về an nghỉ trên mảnh đất quê hương.

Vợ liệt sĩ Bùi Trung Vững thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc (Hưng Yên) xúc động khi nhận được di ảnh của chồng. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Theo anh Phùng Quang Trung, Trưởng nhóm Skyline, mỗi bức ảnh được phục dựng đều là một hành trình đặc biệt, đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và sự trân trọng đối với các gia đình liệt sỹ. Không đơn thuần là phục hồi một bức ảnh cũ, nhóm mong muốn góp phần lưu giữ ký ức, giúp các gia đình có thêm một kỷ vật ý nghĩa về người thân đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Đó cũng là cách thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn với những người đã cống hiến tuổi xuân cho đất nước.

Trao di ảnh được phục dựng cho thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Tịnh, thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Để hoàn thành khối lượng công việc này, anh Trung và nhóm đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ Ban Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên và chính quyền địa phương trong việc thu thập dữ liệu ảnh, giúp rút ngắn đáng kể thời gian tìm kiếm tư liệu, tập trung tối đa nguồn lực vào việc phục dựng hình ảnh sao cho chân thực và giàu cảm xúc nhất. Nhóm Skyline đang nỗ lực hoàn thành phục dựng khoảng 1.000 bức ảnh, trao tặng cho thân nhân gia đình liệt sỹ tỉnh Bắc Ninh, Tuyên Quang, Nghệ An, thành phố Hải Phòng…đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ.

Đại tá Nguyễn Trường Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, chương trình diễn ra tại xã Xuân Trúc – quê hương của nữ Anh hùng liệt sỹ Công an Nhân dân Bùi Thị Cúc mang ý nghĩa giá trị tinh thần sâu sắc. Những bức ảnh được trao tặng, dù có những tấm đã mờ nhòe theo năm tháng hoặc chỉ được mô tả theo ký ức của thế hệ đi trước song bằng tình cảm, trách nhiệm, các đơn vị đã phối hợp thu thập thông tin, phục dựng cẩn trọng để đưa hình ảnh các anh hùng liệt sỹ trở về gần hơn với gia đình, góp phần gìn giữ ký ức và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau.

Trao biểu trưng hỗ trợ phục dựng ảnh liệt sĩ và quà cho thân nhân gia đình các liệt sĩ tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Trao di ảnh được phục dựng cho thân nhân gia đình các liệt sĩ tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Trao di ảnh được phục dựng cho thân nhân gia đình các liệt sĩ tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Trao di ảnh được phục dựng cho thân nhân gia đình các liệt sĩ tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Thông tin về Khu lưu niệm nữ Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc, Đại tá Nguyễn Trường Lâm cho biết, công trình đang được khẩn trương hoàn thiện, dự kiến sẽ khánh thành đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2026. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Trúc nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung. Để khu lưu niệm thực sự trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống, Công an tỉnh Hưng Yên phát động và kêu gọi cấp ủy, chính quyền, nhân chứng lịch sử và thân nhân gia đình liệt sĩ tích cực sưu tầm, hiến tặng tài liệu, hiện vật và kỷ vật liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Bùi Thị Cúc. Mỗi tư liệu được đóng góp sẽ là một phần giá trị bồi đắp cho lịch sử, giúp Khu lưu niệm trở thành nơi lan tỏa giá trị bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần "uống nước, nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Thu Hoài/TTXVN

TIN LIÊN QUAN





















Home Icon VỀ TRANG CHỦ