Ở nơi người dân hai bên biên giới coi nhau như anh em ruột thịt

Đại diện chính quyền, các đơn vị bảo vệ biên giới hai bên làm lễ động thổ xây dựng nhà ăn bán trú tại bản A Via từ nguồn kinh phí do Đồn Biên phòng Hướng Lập huy động. Ảnh: Hồ Quý
Từ Ka Tiêng, chỉ qua mấy ngọn đồi sẽ gặp bản biên giới A Via nằm giữa núi rừng, nơi có những mái nhà kiên cố mới dựng lên. Nơi ấy cũng có ngôi trường mới, vang tiếng trẻ em học bài. Theo chia sẻ của người dân phía bạn, bản A Via cách trung tâm hành chính huyện Sê Pôn khoảng 60km, đường giao thông còn nhiều khó khăn. Ông A Lắt Pung Mạ Ni, Trưởng bản A Via chậm rãi nhớ lại: “Ngày trước, bản làng chúng tôi khó khăn lắm, đường đi bị chia cắt, trẻ con học hành thiếu đủ thứ. Nhưng được sự giúp đỡ của Đồn Biên phòng Hướng Lập, chính quyền địa phương và bà con bản Ka Tiêng, cuộc sống đã đổi khác nhiều rồi. Từ những ân tình đó, chúng tôi xem nhau như người một nhà”.
Qua câu chuyện, được biết, bà con nhân dân hai bên vốn có thâm tình từ bao đời. Trước yêu cầu mới về bảo vệ biên giới, năm 2007, lễ kết nghĩa giữa bản Ka Tiêng và bản A Via được tổ chức giản dị nhưng trang trọng. Ở đó, già làng, trưởng bản và người dân hai bên cùng ngồi lại, thống nhất những nội dung cam kết về giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc, giúp nhau phát triển kinh tế, không di cư tự do, không vượt biên trái phép. Từ lễ kết nghĩa ấy, khoảng cách địa lý dường như được xóa nhòa. Người dân Ka Tiêng thường xuyên sang thăm hỏi bà con A Via, còn người dân A Via cũng xem Ka Tiêng như nơi có thể tìm đến khi cần giúp đỡ. Những lần giao ban luân phiên được tổ chức định kỳ; khi có vụ việc phát sinh liên quan đến người dân hai bên, trưởng bản chỉ cần ngồi lại với nhau, cùng trao đổi, tháo gỡ.
Nhưng điều khiến người dân A Via nhớ nhất không chỉ là những cuộc giao lưu hay lời động viên tinh thần, mà chính là sự sẻ chia cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hằng ngày. Nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Hướng Lập, chính quyền địa phương và nhân dân phía Việt Nam đã huy động nguồn kinh phí đáng kể giúp bản bạn xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, nhà ở và mô hình sinh kế. Những mái nhà mới, phòng học mới được xây dựng, sân chơi cho trẻ em được hình thành, nhiều hộ dân ở A Via được hỗ trợ cây, con giống để phát triển sản xuất.
Ông A Lắt Pung Mạ Ni, kể rằng, có những thời điểm thiên tai kéo dài, cuộc sống của người dân bản A Via gặp nhiều khó khăn. Khi ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập, bà con bản Ka Tiêng lại vượt rừng mang gạo, nhu yếu phẩm sang giúp. Người dân đau ốm thì giúp đưa đi chữa bệnh, trẻ con thiếu áo quần, sách vở cũng được hỗ trợ. Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn.
Sự giúp đỡ ấy xuất phát từ tình cảm chân thành và được vun đắp qua năm tháng giữa những người cùng sống dựa vào núi rừng biên giới. Trong các đợt tuần tra chung bảo vệ đường biên, cột mốc, bà con hai bên luôn tích cực tham gia cùng lực lượng chức năng. Gần 20 năm qua, hàng chục đợt tuần tra chung đã được tổ chức với hơn 1.200 lượt người dân tham gia. Nhiều vụ việc liên quan đến buôn lậu, vận chuyển ma túy được phát hiện kịp thời nhờ sự phối hợp giữa nhân dân và lực lượng Biên phòng hai nước. Theo Trung tá Thái Anh Tú, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hướng Lập, điều đáng quý nhất là ý thức bảo vệ biên giới của người dân hai bên ngày càng được nâng lên rõ rệt. Nếu trước đây, không ít người còn mơ hồ về vị trí cột mốc, quy chế biên giới thì nay, bà con đã hiểu rõ ý nghĩa của việc giữ gìn biên giới hòa bình, ổn định.

Cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Lập trao quà cho học sinh tại bản A Via. Ảnh: Hồ Quý
Tại nhà cộng đồng ở Ka Tiêng, A Via và khu vực cột mốc biên giới, nhiều buổi tuyên truyền pháp luật đã được tổ chức. Người dân hai bên được phổ biến về Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, phòng, chống di cư trái phép, hôn nhân không đăng ký kết hôn, bảo vệ rừng và nguồn nước. Hơn 800 lượt người dân A Via đã tham gia các lớp tập huấn khuyến nông, thú y để nâng cao kỹ thuật sản xuất. Những chuyển biến ấy đã giúp cuộc sống của người dân biên giới phía bạn từng bước ổn định hơn. Nhiều gia đình đã biết chăn nuôi gia súc, trồng thêm cây ăn quả, phát triển kinh tế thay vì chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào nương rẫy như trước.
Không chỉ hỗ trợ về sinh kế, Đồn Biên phòng Hướng Lập còn đặc biệt quan tâm đến trẻ em bên kia biên giới. Các chương trình Tết Trung thu, giao lưu học sinh hai bên biên giới được tổ chức thường xuyên. Hàng nghìn chiếc áo ấm, dép, cặp sách được trao tận tay học sinh Lào. Những hoạt động ấy đã bồi đắp tình cảm đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngay từ thế hệ nhỏ tuổi.
Theo Trưởng bản A Via, điều khiến người dân bản xúc động nhất là cách cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Việt Nam đối xử với bà con bằng sự chân thành. “Các anh bộ đội coi người dân A Via như anh em ruột thịt. Trẻ con bây giờ có trường học tốt hơn, có sân chơi. Cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn trước nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ của phía Việt Nam, chắc bản còn khó khăn lâu lắm”-ông A Lắt Pung Mạ Ni nói.
Chiều muộn, từ Ka Tiêng nhìn sang A Via, có thể cảm nhận cuộc sống của bà con đang đổi thay từng ngày. Sợi dây nghĩa tình giữa lực lượng bảo vệ biên giới và bà con hai bên càng thêm bền chặt. Câu chuyện về tình hữu nghị giữa Ka Tiêng và A Via là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào được vun đắp từ chính cuộc sống đời thường nơi biên cương. “Chúng tôi xem nhau như người thân”, lời nói giản dị của Trưởng bản A Lắt Pung Mạ Ni như một sự khẳng định về tình nghĩa bền chặt không gì có thể chia cắt giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.
Viết Lam
2 giờ trước
2 giờ trước
48 phút trước
1 giờ trước
3 phút trước
5 phút trước
26 phút trước
35 phút trước
38 phút trước
47 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước