🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Cảnh giác với thủ đoạn 'đánh bùn sang ao'

51 phút trước
'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ' (Chiến dịch 500 ngày đêm) do Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo Quốc gia 515) phát động đã và đang nhận được sự quan tâm, đồng hành, sự vào cuộc nhiệt thành của toàn xã hội. Những kết quả bước đầu và tình cảm, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cũng như sự ủng hộ, phối hợp chí tình, chí nghĩa của bạn bè quốc tế đã khẳng định tính nhân văn sâu sắc, giá trị nhân đạo cao cả của chiến dịch.

Thấy gì từ những kiểu ngụy biện?

Chiến dịch 500 ngày đêm là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Thế nhưng lợi dụng ý nghĩa nhân văn của chiến dịch và chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta, một số đối tượng cơ hội chính trị đã cố tình lái dư luận theo hướng đòi hỏi Nhà nước phải có chính sách quy tập hài cốt, xây dựng nghĩa trang cho ngụy quân tử trận trong chiến tranh. Đây thực chất là sự đánh tráo khái niệm, nhập nhòe chính-tà, đúng-sai để phủ nhận bản chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những luận điệu ấy cần được nhận diện rõ ràng và đấu tranh thẳng thắn.

Đội Quy tập 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Trong lịch sử nhân loại, hiếm có dân tộc nào phải trải qua những cuộc chiến tranh kéo dài, khốc liệt và chịu nhiều mất mát, đau thương như dân tộc Việt Nam. Hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc, tự do của Tổ quốc. Hàng vạn anh hùng liệt sĩ đã nằm lại trên khắp các chiến trường, từ núi rừng biên giới đến hải đảo và các chiến trường ở nước bạn Lào, Campuchia... Rất nhiều thế hệ cha anh chúng ta đến nay vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ, chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính. Bởi vậy, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không đơn thuần là một nhiệm vụ chính trị. Đó còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho Tổ quốc.

Chiến dịch 500 ngày đêm được phát động trong bối cảnh cả nước ta đang hướng tới nhiều sự kiện chính trị trọng đại. Đây là chiến dịch quy mô lớn, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, LLVT, các địa phương, tổ chức xã hội và đông đảo nhân dân. Sau khi phát động, triển khai, chiến dịch ngày càng nhận được sự đồng hành của quân, dân cả nước và sự hỗ trợ, phối hợp đầy trách nhiệm từ nhiều quốc gia, tổ chức cũng như bạn bè quốc tế. Các lực lượng tìm kiếm đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát, kết hợp giữa phương tiện kỹ thuật hiện đại với ký ức của các nhân chứng, hồ sơ, tư liệu từ các tổ chức quốc tế... để xác định những khu vực có mộ liệt sĩ. Những chuyển động và kết quả bước đầu trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đường Trường Chinh thuộc địa bàn hai phường Đăk Cấm, Kon Tum (Quảng Ngãi), Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh) và nhiều khu vực khác trên cả nước đã chứng minh sự quyết tâm, trách nhiệm rất cao của các lực lượng. Hàng nghìn hồ sơ, mẫu ADN cũng đã và đang được phân tích để xác định danh tính liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm đã và đang tạo lập nhiều tầng cảm xúc trong đời sống xã hội, gắn quá khứ hào hùng của cha anh với bổn phận, lẽ sống của thế hệ hôm nay và truyền cảm hứng cho tương lai. Đó là lời nhắc nhở các thế hệ về giá trị của hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất non sông. Mỗi tấc đất của Tổ quốc đều thấm đẫm máu xương các thế hệ đi trước...

Chính vì tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa lớn lao của chiến dịch mà thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội và diễn đàn có tư tưởng thù địch với Việt Nam đã xuất hiện những luận điệu đòi “công bằng” cho ngụy quân tử trận. Họ đưa ra những kiểu ngụy biện như: “Ở bên nào cũng là người Việt Nam”, “Người đã khuất thì phải đối xử như nhau”, “Hài cốt nào cũng là con em nhân dân”... Bằng những ngôn từ mị dân, họ dẫn dắt để tạo cảm giác đồng cảm, đồng tình của số đông nhằm tạo áp lực dư luận, thao túng tâm lý xã hội.

Tuy nhiên, chúng ta cần tỉnh táo, đi sâu vào bản chất vấn đề để thấy rõ đây là một dạng ngụy biện chính trị rất tinh vi. Bởi bản chất của vấn đề không nằm ở chính sách nhân đạo mà là ở mục đích đánh đồng liệt sĩ với ngụy quân tử trận; phủ nhận công lao của các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đây chính là thủ đoạn “đánh bùn sang ao”, “vàng thau lẫn lộn”... cố tình làm mờ ranh giới giữa chính nghĩa và phi nghĩa; giữa người chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc với lực lượng phục vụ ngụy quân, ngụy quyền tay sai bán nước; giữa những người hy sinh để giải phóng đất nước với những người cầm súng chống lại sự nghiệp thống nhất non sông... Sự đánh tráo khái niệm này là một dạng của âm mưu chính trị rất tinh vi và nguy hiểm.

Phải tôn trọng lịch sử

Để hiểu rõ hơn về chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta, làm cơ sở đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách có hệ thống, tuyệt đối không tư duy theo kiểu “hớt váng”, “cắt ngọn”, lấy hiện tượng để quy chụp bản chất.

Trước hết phải khẳng định, thực hiện chính sách nhân đạo nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng đất nước là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta, kế thừa những bài học từ lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của ông cha. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, Đảng, Nhà nước ta đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách nhân đạo, nhân văn đối với những người từng ở phía bên kia chiến tuyến. Hàng triệu người đã hòa nhập cộng đồng, tham gia xây dựng đất nước. Hàng triệu kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài, trong đó có nhiều người từng làm việc dưới chế độ cũ, vẫn luôn được Đảng, Nhà nước, nhân dân ta coi là máu thịt, là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đó chính là minh chứng sinh động cho chính sách hòa hợp dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết...

Nhưng hòa hợp không có nghĩa là phủ nhận lịch sử. Đại đoàn kết toàn dân tộc không thể dung nạp hành vi xóa bỏ các giá trị và sự thật lịch sử. Nếu ai đó đòi hỏi phải có sự “công bằng” giữa các anh hùng liệt sĩ với ngụy quân tử trận thì thực chất lý do không phải là vì nhân đạo, mục đích họ hướng tới không phải để thúc đẩy đại đoàn kết toàn dân tộc, mà chính là đang âm mưu muốn “viết lại lịch sử”, nói thẳng ra là “tẩy sử”, “lật sử”.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, nhân dân ta rất giàu lòng nhân ái. Ngay cả trong chiến tranh, truyền thống nhân đạo ấy vẫn được thể hiện rõ nét. Tù binh đối phương được đối xử tử tế. Nhiều hài cốt binh sĩ nước ngoài đã được hỗ trợ tìm kiếm, hồi hương. Điều đó chứng minh nhân đạo luôn là chủ trương và giá trị nhất quán của dân tộc Việt Nam. Việc rất nhiều cựu binh Mỹ từng tham gia chiến tranh xâm lược Việt Nam sau rất nhiều năm đã quay trở lại Việt Nam để tìm gặp, tri ân những người đã cứu mạng mình chính là những minh chứng sinh động của chính sách nhân đạo Việt Nam.

Nhân đạo, nhân văn, nhân ái... tuyệt đối không thể là cái cớ để những thành phần cơ hội chính trị lợi dụng nhằm phủ nhận lịch sử, không thể là công cụ để phục vụ những mưu đồ đen tối. Chúng ta cần phân biệt rất rõ giữa sự cảm thông đối với số phận con người trong chiến tranh với việc đòi hỏi công nhận giá trị “chính thể” của một chế độ ngụy quyền tay sai bán nước.

Những luận điệu sai trái này không phải đến bây giờ mới phát sinh mà đã âm ỉ từ lâu. Dịp này, đúng vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh các hoạt động tri ân liệt sĩ, thương binh và người có công; kỷ niệm 50 năm TP. Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm và các chương trình giáo dục truyền thống cách mạng... những luận điệu sai trái nêu trên lại “ký sinh” vào dòng chủ lưu để thao túng tâm lý xã hội. Đó là những hành vi đầy toan tính. Mục tiêu của họ là làm suy giảm ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn của các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; gieo rắc tâm lý hoài nghi; từng bước phủ nhận thành quả cách mạng.

Bởi vậy, cùng với việc triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, “phủ xanh” thông tin tích cực trên không gian mạng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân khơi dậy niềm tự hào dân tộc, văn hóa tri ân và nhận diện đúng bản chất của các luận điệu xuyên tạc. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần hiểu rằng, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không chỉ là hành trình đưa người đã khuất trở về với đất mẹ mà còn là hành trình gìn giữ ký ức lịch sử của dân tộc, nối dài, in sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”...

Trước những luận điệu cố tình “đánh bùn sang ao”, đánh tráo khái niệm, mỗi chúng ta cần giữ vững bản lĩnh chính trị, tỉnh táo nhận diện và kiên quyết đấu tranh, để những người đã ngã xuống vì Tổ quốc được tri ân xứng đáng, để lịch sử dân tộc không bị bóp méo và để giá trị thiêng liêng của đạo lý dân tộc tiếp tục tỏa sáng trong đời sống hôm nay và mai sau.

Theo QĐND

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ