🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

'Bầu trời sáng tạo' của Đức và Ma Cao

3 giờ trước
Đêm thi thứ 4 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 cuối tuần qua với chủ đề 'Sáng tạo' đã mang đến cho khán giả một cuộc đối đầu giàu màu sắc giữa hai đội lần đầu tham dự là Steffes-Ollig Feuerwerke GmbH & Co. KG (Cộng hòa Liên bang Đức) và Apple Pyrotechnics Co., Ltd (Ma Cao, Trung Quốc).

Đội Đức vẽ lên bầu trời sông Hàn một bức tranh lửa đầy màu sắc. Ảnh: BTC

Ngay từ những phút đầu, Steffes-Ollig Feuerwerke GmbH & Co. KG đã khiến khán giả ấn tượng với màn trình diễn mang tên “Pyrographics”. Đúng như ý nghĩa của tên gọi, bầu trời Đà Nẵng được biến thành một “bức tranh lửa” khổng lồ, nơi mỗi chùm pháo hoa là một nét vẽ được tính toán tỉ mỉ và chính xác.

Là đội tuyển có lịch sử hơn 150 năm, đại diện nước Đức phát huy thế mạnh về kỹ thuật, cấu trúc và khả năng đồng bộ gần như tuyệt đối giữa âm nhạc với các hiệu ứng pháo hoa. Điểm nổi bật trong màn trình diễn của đội Đức nằm ở cách xử lý nhịp điệu.

Mỗi hiệu ứng pháo hoa được lập trình bám sát từng nốt nhạc, từng cao trào của giai điệu. Những bản rock và nhạc phim giàu năng lượng liên tục được đẩy lên, tạo cảm giác như khán giả đang theo dõi một tác phẩm đồ họa chuyển động khổng lồ trên bầu trời đêm. Không quá chú trọng vào các hiệu ứng mặt nước hay những chi tiết kể chuyện cụ thể, đội Đức lựa chọn chinh phục người xem bằng sự chuẩn xác, hiện đại và tư duy trình diễn mang đậm dấu ấn châu Âu.

Nếu đội Đức mang đến một “bản giao hưởng ánh sáng” giàu tính kỹ thuật thì Apple Pyrotechnics Co., Ltd của Ma Cao (Trung Quốc) lại đưa khán giả bước vào thế giới thần thoại với màn trình diễn “Celestial Journey to the West” (Tây du thiên giới).

Lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Tây Du Ký, đội Ma Cao (Trung Quốc) kể câu chuyện bằng ngôn ngữ của âm nhạc và pháo hoa. Từng chương trong hành trình thỉnh kinh được tái hiện thông qua những bản nhạc quen thuộc, kết hợp cùng các hiệu ứng pháo hoa mang đậm chất điện ảnh.

Thế mạnh pháo hoa mặt nước tiếp tục được đội tuyển này khai thác hiệu quả. Những dải thác sáng mềm mại, các cụm pháo hình quạt, pháo chuyển màu cùng những chùm pháo vàng rủ phản chiếu xuống mặt sông Hàn tạo nên không gian huyền ảo, gợi liên tưởng đến những cảnh sắc trong thế giới thần tiên của tác phẩm nổi tiếng.

Không lựa chọn cách trình diễn dồn dập hay quá nhiều hiệu ứng kỹ thuật, đội Ma Cao (Trung Quốc) tập trung vào việc dẫn dắt cảm xúc người xem theo mạch câu chuyện. Âm nhạc trở thành chiếc cầu nối giúp khán giả dễ dàng đồng hành cùng hành trình của các nhân vật quen thuộc trong ký ức nhiều thế hệ.

Sự đối lập trong phong cách trình diễn đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho đêm thi “Sáng tạo”. Một bên là nước Đức với tư duy kỹ thuật chính xác, mạnh mẽ và hiện đại; bên còn lại là Ma Cao (Trung Quốc) với lối kể chuyện giàu cảm xúc, đậm chất điện ảnh và trí tưởng tượng.

Theo ông Nguyễn Minh Quân, du khách đến từ Thành phố Hà Nội, việc được thưởng thức một màn pháo hoa lấy cảm hứng từ Tây Du Ký mang đến nhiều bất ngờ thú vị. “Tây Du Ký gắn liền với tuổi thơ của nhiều người Việt Nam. Cả hai đội đều rất xuất sắc, pháo hoa mãn nhãn, âm nhạc hấp dẫn và để lại nhiều cảm xúc”, anh Quân chia sẻ.

Đánh giá về chất lượng chuyên môn của cuộc thi năm nay, Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh (thành viên Ban giám khảo DIFF 2026) cho rằng, các đội thi đang ngày càng sáng tạo hơn trong cách kể câu chuyện bằng pháo hoa. Ở đó, những đội từng tham dự đều liên tục làm mới mình, trong khi các đội lần đầu góp mặt cũng mang đến nhiều nét độc đáo. Mỗi màn trình diễn đều có dấu ấn riêng, góp phần tạo nên sự phong phú cho các chủ đề của DIFF 2026.

Khép lại đêm “Sáng tạo”, khán giả không chỉ được thưởng thức những màn pháo hoa đẹp mắt mà còn cảm nhận rõ sự đa dạng trong tư duy nghệ thuật của các đội tuyển quốc tế. Từ “bức tranh lửa” đầy tính kỹ thuật của Đức đến chuyến hành trình thần thoại của Ma Cao (Trung Quốc) đã thắp sáng bầu trời sông Hàn bằng những câu chuyện được kể bằng ánh sáng và âm nhạc.

Nhiều hoạt động nghệ thuật ấn tượng

Đêm thi thứ 4 của DIFF 2026 tiếp tục mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc ấn tượng. Tại sân khấu chính, bên cạnh những màn pháo hoa mãn nhãn, khán giả tận hưởng một “concert ca nhạc” đầy sáng tạo.

Mang trong mình hai dòng chảy văn hóa Việt Nam và Đức, sự xuất hiện của “anh tài” (S)TRONG Trọng Hiếu tạo thú vị cho sân khấu DIFF 2026. Với ca khúc “Ich Vermisse Dich”, ca sĩ đã kể câu chuyện của những người trẻ luôn mang theo mình ước vọng, tình yêu và cả những nỗi nhớ đẹp trên đường đời.

Bên cạnh Trọng Hiếu, sự góp mặt của Muôịi - nữ ca sĩ trẻ đang được khán giả yêu mến bởi màu sắc âm nhạc đa dạng và nguồn năng lượng tươi mới; ca sĩ Hoàng Long, nhóm thiếu nhi Búp Sen Vàng cùng các vũ đoàn Trưng Vương, Mai Trắng và MTE đã tạo nên một không gian giàu năng lượng, nơi tinh thần sáng tạo được thể hiện bằng những cách tiếp cận trẻ trung và hiện đại.

NGỌC HÀ - QUỐC TUẤN

TIN LIÊN QUAN




























Home Icon VỀ TRANG CHỦ