🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Ánh sáng về với vùng cao Làng Mảnh: Trao tặng 20 máy tua-bin điện nước cho đồng bào H'mông

51 phút trước
Giữa vùng núi cao nghèo khó nơi điện lưới quốc gia chưa thể vươn tới, sự chung tay của Nhóm Thiện nguyện 'Bản Em' cùng các nhà hào tâm đã mang đến nguồn sáng thiết thực, mở ra hy vọng và bước ngoặt mới cho cuộc sống sinh hoạt của bà con người dân tộc H'mông tại thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai.

Nhóm thiện nguyện đã rao tặng 20 máy tua-bin điện nước cho đồng bào H'mông tại thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai.

Làng Mảnh là một trong những thôn bản xa xôi và gian khó bậc nhất của xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai. Nơi đây là địa bàn sinh sống lâu đời của đông đảo đồng bào dân tộc H'mông. Do địa hình núi cao hiểm trở và khoảng cách địa lý chia cắt, nhiều năm qua, người dân nơi đây vẫn phải sống trong cảnh thiếu thốn ánh sáng điện lưới quốc gia. Mọi hoạt động sinh hoạt, học tập của các em nhỏ khi màn đêm buông xuống đều phụ thuộc vào những ngọn đèn dầu tù mù hay nguồn năng lượng ít ỏi, chập chờn. Cảnh tối tăm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống mà còn là rào cản lớn trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn vất vả ấy, vừa qua, Nhóm Thiện nguyện “Bản Em” đã phối hợp cùng các mạnh thường quân tại tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình trao tặng quà ý nghĩa nhằm hỗ trợ nguồn năng lượng sạch cho bà con. Trong chuyến đi này, đoàn thiện nguyện đã tận tay trao tặng 20 máy tua-bin điện nước với tổng trị giá 110 triệu đồng, cùng 60 bóng đèn led trị giá 9 triệu đồng. Đây là hệ thống máy phát điện tận dụng sức nước tự nhiên của các khe suối – một giải pháp vô cùng phù hợp, hiệu quả và bền vững đối với điều kiện địa hình đặc thù tại Làng Mảnh.

Những chiếc tua-bin điện nước và bóng đèn led không đơn thuần là món quà vật chất, mà còn mang giá trị tinh thần to lớn, gửi gắm tình cảm ấm áp và sự đồng hành của cộng đồng dành cho đồng bào vùng cao.

Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, xúc động với sự tham gia của ông Hờ A Sở - Trưởng thôn Làng Mảnh; Thầy Thích Diệu Viên; anh Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc ANAN Trà, cùng 20 hộ gia đình đại diện cho toàn thể bà con trong thôn.

Phát biểu tại buổi trao quà, đại diện địa phương và bà con đã gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất tới Nhóm Thiện nguyện “Bản Em” cũng như các nhà tài trợ. Những chiếc tua-bin điện nước và bóng đèn led không đơn thuần là món quà vật chất, mà còn mang giá trị tinh thần to lớn, gửi gắm tình cảm ấm áp và sự đồng hành của cộng đồng dành cho đồng bào vùng cao.

Nguồn điện từ sức nước sẽ giúp các gia đình thắp sáng túp lều nhỏ, giúp trẻ em có đủ ánh sáng học hành và hỗ trợ người dân trong các hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Ánh sáng mới được thắp lên giữa núi rừng Làng Mảnh hôm nay chính là niềm tin, là động lực để bà con người H'mông vươn lên vượt khó, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no và tươi sáng hơn./.

Minh Quang










Tháng 7 về nguồn
Báo Quảng Trị 7 phút trước








Home Icon VỀ TRANG CHỦ