🔍
Chuyên mục: Du lịch

250 vận động viên tham gia Giải chạy bộ 10 km “Giữa sắc vàng mùa lúa chín” năm 2026 tại Bắc Hà

18 phút trước
Ngay sau lễ khai mạc Festival Mùa Thu Bắc Hà năm 2026, Giải chạy bộ 10 km “Giữa sắc vàng mùa lúa chín” đã chính thức khởi động, với sự tham gia của 250 vận động viên trong và ngoài xã.

Các vận động viên xuất phát.

Các vận động viên thi đấu ở 2 nội dung nam và nữ, với cùng đường chạy dài 10 km, xuất phát từ quảng trường Dinh thự Hoàng A Tưởng băng qua những sườn núi và ruộng bậc thang đang vào mùa lúa chín.

250 vận động viên tham gia Giải chạy bộ 10 km "Giữa sắc vàng mùa lúa chín” tại Bắc Hà.

Những đoạn đường dốc quanh co đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực và thể lực bền bỉ của từng vận động viên. Đây không chỉ là màn so tài thể thao mà còn là hành trình trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng nét văn hóa đặc trưng của vùng cao Bắc Hà.

Cung đường đi qua nhiều đoạn dốc cao, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ của mỗi vận động viên.

Các vận động viên nỗ lực trên từng mét đường đua.

Sau hơn 1 giờ thi đấu, các vận động viên đã về đích an toàn.

Chia sẻ về khoảnh khắc cán đích đầu tiên trên cung đường ngập tràn sắc vàng, vận động viên Sùng Văn Nguyên (Mường Khương) hào hứng chia sẻ: "Đây là trải nghiệm không thể nào quên đối với tôi. Chạy giữa không gian bát ngát của ruộng bậc thang Bắc Hà vào mùa lúa chín, hít thở bầu không khí trong lành của núi rừng vùng cao, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Cảm xúc lúc về đích vừa vỡ òa, vừa tự hào khi được chinh phục thử thách trên chính quê hương Lào Cai thân yêu".

Vận động viên Sùng Văn Nguyên (Mường Khương) về đích đầu tiên ở nội dung của nam.

Vận động viên Nguyễn Thị Thanh Hồng (Lào Cai) xuất sắc cán đích đầu tiên ở nội dung của nữ.

Chung niềm vui chiến thắng, nữ vận động viên Nguyễn Thị Thanh Hồng (phường Lào Cai) - người xuất sắc giành ngôi quán quân nội dung nữ xúc động chia sẻ: "Cung đường 10 km hôm nay đẹp như bức tranh vẽ. Khi sải bước chạy qua Dinh thự Hoàng A Tưởng men theo các sườn đồi, tôi không chỉ tranh tài thể thao mà như đang được thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Cung đường có những đoạn lên xuống dốc khá mỏi, nhưng nhờ có sự cổ vũ của người dân, bạn bè, tôi có thêm nguồn năng lượng mạnh mẽ để bứt phá về đích".

Ban tổ chức trao kỉ niệm chương cho các vận động viên về đích thành công.

Bà Phạm Thị Non - đại diện ban tổ chức kỳ vọng giải đấu không đơn thuần là sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn mang ý nghĩa lan tỏa sâu rộng. Chia sẻ về tâm huyết đặt vào sự kiện, bà Non cho biết: "Thông qua giải chạy, chúng tôi mong muốn mang đến cho các vận động viên và du khách gần xa ấn tượng khó phai về một Bắc Hà vừa năng động, khỏe khoắn, vừa mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao. Từng bước chân trên cung đường "Giữa sắc vàng mùa lúa chín" chính là nhịp cầu kết nối du khách đến gần hơn với cảnh sắc thiên nhiên và sự mến khách của con người nơi đây, góp phần tạo nên dấu ấn khó quên trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc khánh".

Trao giải cho các vận động viên ở nội dung nữ.

Trao giải cho các vận động viên ở nội dung nam.

Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 2 bộ giải cá nhân cho các vận động viên thi đấu ở 2 nội dung (nam và nữ). Vận động viên Sùng Văn Nguyên, mang số áo 183, tới từ Mường Khương giành giải Nhất ở nội dung nam; Nội dung nữ, vận động viên tới từ phường Lào Cai Nguyễn Thị Thanh Hồng, mang số áo 190 đã xuất sắc giành giải Nhất. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải cho các vận động viên cao tuổi nhất.

Giải chạy 10 km “Giữa sắc vàng mùa lúa chín” năm 2026 tôn vinh cảnh sắc mùa thu Bắc Hà, khơi dậy tinh thần rèn luyện thể thao và tăng cường đoàn kết cộng đồng. Sự kiện tạo dấu ấn mạnh mẽ trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh (2/9). Thông qua giải đấu, mỗi vận động viên và du khách trở thành một đại sứ lan tỏa vẻ đẹp mùa thu vùng cao, để lại dư âm ngọt ngào trong lòng những người yêu mến mảnh đất Lào Cai nói chung và Bắc Hà nói riêng.

Hoàng Thương - Phạm Bằng

TIN LIÊN QUAN
























Home Icon VỀ TRANG CHỦ