Thứ tư, 14/10/2026, 20:41 (GMT+7) Nhà tôi trên phố Quán Sứ, bóng lá xanh đậm của cây sấu đã in sâu trong tâm trí tôi. Mùi phố Hà Nội Quan Thế Dân Bác sĩ, Tiến sĩ Y học Nhà tôi trên phố Quán Sứ, bóng lá xanh đậm của cây sấu đã in sâu trong tâm trí tôi. Cây sấu trồng nhiều trên các phố Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Quán Sứ... Cây cao, dáng cổ thụ, ít mọc nhánh ngang, tán lá dày che nắng tốt. Khi thay lá, thảm sấu rụng vàng trên hè phố, nhìn đẹp như những đại lộ Tây Âu.Vào mùa xuân, cây sấu ra hoa. Hoa sấu nhỏ li ti, thơm dịu mát. Rồi quả sấu từng chùm lớn nhanh dưới vòm lá. Mùa hè bắt đầu có món canh nấu sấu, hoặc bát nước dầm sấu chấm rau muống luộc. Mùa thu những quả sấu chín vàng, được gọt thành hình xoắn ốc ngâm đường, thơm ngọt. Trong ký ức của một đứa trẻ, sấu là món quà tuổi thơ.Cây ký ức tiếp theo là cây bàng. Tôi thuở nhỏ thường ngửa cổ nhìn vòm lá cao vút của hàng bàng cổ thụ dọc đường Tràng Thi. Lũ trẻ chúng tôi chờ những quả bàng chín rụng xuống, ăn chơi.Có một cái cây mà hồi nhỏ tôi thấy sợ là cây xà cừ. Cây cao to, thân hay mọc những cái u xù xì, rễ cây to nổi trên mặt hè phố. Những đường phố có hàng xà cừ trang nghiêm nhưng xa cách. Lá cây rất đắng, có khi dùng để tắm trị ghẻ.Hà Nội có một loại cây rất đẹp mà giờ đây hiếm gặp, là cây cơm nguội. Cây không cao, chỉ mức tầm trung, nhưng dáng cổ kính như cây bonsai, tán lá thưa, lá mỏng manh có răng cưa, về mùa thu lá chuyển màu vàng đỏ, quả chín ăn được. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi ra Hà Nội vào những năm 1980, kịp nhìn thấy cây cơm nguội, nên đã để lại những câu hát "Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ".Rồi cũng từ Trịnh Công Sơn "mùa hoa sữa về, thơm từng con gió", trước đó là Hồng Đăng với "hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm", mà phong trào trồng hoa sữa lan ra, gây nên bao tranh cãi mỗi khi thu về. Người yêu hoa sữa thì hít hà mùi hương, muốn bứng cây về trồng trước cửa, muốn ngắt hoa vào cắm trong phòng. Người ghét thì chê hôi, nhức đầu. Ngoài mùi hương gây tranh cãi ra, hoa sữa là một cây trồng đường phố rất hợp. Cây cao, dáng đẹp, tán lá dày, rễ cây ăn sâu, chống chịu gió bão tốt.Hà Nội còn có những cây thân gỗ lớn mà hoa có hương thơm thanh khiết, quý phái là hoàng lan, ngọc lan, như lời bài hát "Hương ngọc lan": "Góc phố nơi anh hẹn, cành ngọc lan xòe bóng mát, tỏa hương bát ngát" (nhạc sĩ Anh Quân). Ngày trước nhiều gia đình hay lấy các loài hoa này để đặt tên cho con gái. Nhưng hoàng lan, ngọc lan thật tiếc không được trồng đại trà, nay chỉ còn thấy vài cây ở công viên và trong sân một vài biệt thự cũ nào đó.Những cây đường phố có hoa như hoa phượng đỏ, hoa bằng lăng tím, hoa muồng vàng được trồng ở Hà Nội muộn hơn, tại các đường phố mới. Những tán cây nhiều màu sắc rực rỡ báo mùa hè về. Nhưng thâm tâm tôi không thích những cây này, vì chúng không có hương thơm. "Hữu sắc vô hương", các cụ bảo thế.Tuy nhiên có một ngoại lệ, cây hoa ban trắng cũng không có hương thơm, nhưng lại được lòng người Hà Nội. Cánh hoa trắng, phớt tím nhẹ ở nhụy hoa, mang vẻ đẹp mong manh của núi rừng Tây Bắc. Khi hoa ban nở là lại thấy dập dìu các tà áo dài nhiều màu đến chụp ảnh với hoa.Còn có những cây không trồng đại trà nhưng là những nét riêng của Hà Nội như hàng sao đen cao vút ở phố Lò Đúc, những cây gạo cổ thụ ở bờ hồ Hoàn Kiếm, sân Bảo tàng Lịch sử, bóng cây muỗm uy nghiêm trong sân đền Quán Thánh, chùa Láng...Vì có quá nhiều ký ức với cây của Hà Nội nên tôi rất vui mừng khi chính quyền thành phố quyết định chỉnh trang lại cây đường phố, mỗi tuyến phố chỉ trồng một loại cây.Có một thời ta ít chú ý đến điều này, nên khi có cây nào gãy đổ, liền bị trồng thay vào bằng một cây bất kỳ, tạo nên một hình ảnh lộn xộn của tuyến phố.Một cây đường phố điển hình cần phải hợp thổ nhưỡng, thân cây vững chãi, chịu được gió bão, rễ cọc ăn sâu, rễ không ăn ngang để không làm hỏng mặt đường, lá dày vừa phải, ít cành ngang, hoa đẹp, mùi hương không quá gắt, quả ít dẫn dụ côn trùng...Không có loài cây nào đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí trên. Nên chỉ cần đáp ứng được phần nào các tiêu chí trên là tốt rồi.Trước tiên nên ưu tiên chọn những cây bản địa như cây sấu, sao đen, bàng, nhội, me. Cây xà cừ là cây ngoại nhập sau một thế kỷ trồng thấy không phù hợp nên loại bỏ. Nên trồng tuyển chọn thêm một số cây bóng mát phù hợp với thổ nhưỡng Hà Nội như lát hoa, bàng lá nhỏ. Chú ý khôi phục lại hàng cây cơm nguội, cây đặc trưng ở những khu phố Tây thuở nào.Nên ưu tiên chọn những cây có hoa làm cây trồng đường phố. Mỗi tuyến phố trồng thuần một loài hoa để mỗi khi mùa hoa đến Hà Nội như khoác tấm áo mới: hoa phượng đỏ, phượng tím, muồng vàng, muồng hồng, bằng lăng tím, hoa ban trắng...Những cây thân gỗ có hoa thơm nhẹ nhàng cũng nên trồng thành tuyến phố vì mùi hương lưu trong ký ức lâu bền hơn thị giác. Một đêm trời trong mát đi trong phố chỉ ngửi mùi hương ta cũng biết đang đi ở phố nào. Các cây nên chọn là long não, hoàng lan, ngọc lan. Riêng cây hoa sữa có mùi quá gắt nên trồng ở công viên, ven hồ nước, xa nhà dân.Nhân dịp này cũng nên cắt hạ hết những cây mọc nghiêng ngả trên phố, vừa xấu cảnh quan, vừa nguy hiểm khi có mưa bão. Thống nhất ở những phố có vỉa hè quá nhỏ thì không trồng cây thân gỗ to, chỉ trồng cây bụi thấp.Cây xanh là tâm hồn, là ký ức của Hà Nội. Rất mong cây đường phố Hà Nội sớm xanh mát nhưng vẫn giữ được ký ức xưa.Quan Thế Dân Link bài viết: https://vnexpress.net/-5132409.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Ăn ngon, bổ và rẻ Tôi lớn lên ở miền Bắc Ấn Độ, trong một khu tập thể nhỏ dành cho công nhân đường sắt. Cha tôi làm việc trong ngành hỏa xa với mức lương khiêm tốn, vì vậy gia đình luôn phải chắt chiu từng đồng. 'Nhà tù' ngôn từ Cô bé bê một chồng bát từ khu rửa vào kệ. Vấp phải cái bậu cửa, nó mất thăng bằng, chồng bát rơi xuống đất, không còn cái nào nguyên vẹn. Tiệc trà ba giờ chiều Ba giờ chiều mỗi ngày, các nhà khoa học tại Kavli IPMU, một viện nghiên cứu thuộc Đại học Tokyo, có một cuộc hẹn đặc biệt. Họ rời bàn làm việc, xuống sảnh uống cà phê, trà xanh hay gạo rang, ăn bánh và chuyện trò. Khúc ruột ngàn dặm Hơn mười năm trước, sau khi về hưu và sống ở Nam California, tôi dự một buổi họp mặt của những người Việt từng du học tại Mỹ trước năm 1975. Thợ máy lương nghìn đô Dưới bóng râm của một gầm cầu vượt tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), Minh thả chân xuống, dừng đèn đỏ, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại gắn trước tay lái, đang chớp sáng ứng dụng gọi xe. Trả lời nốt câu hỏi của tôi, Minh nói anh có bằng Cử nhân Tài chính loại khá. Lỗi chính tả trên băng rôn biểu tình Nếu có điều gì đó làm 'loãng' không khí căng thẳng của biểu tình ở Pháp, thì chính là lỗi chính tả trên các khẩu hiệu. Cái xua tay của người Nhật Có lần tôi cùng một doanh nghiệp Nhật Bản đến gặp và hỗ trợ một doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam tìm kiếm khách hàng quốc tế. ChatGPT ở nơi không Internet SIGCOMM là một trong những hội nghị hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông dữ liệu và mạng máy tính. Tại ACM SIGCOMM 2026, diễn ra ngày 17-21/8/2026 ở Denver, Colorado, Mỹ, giữa hàng loạt nghiên cứu về AI, hạ tầng mạng thế hệ mới và các hệ thống quy mô lớn, tôi lại dừng khá lâu ở một công trình cho phép truy cập web và tương tác với ChatGPT bằng sóng FM và tin nhắn SMS. Chặn cửa mưu sinh Cuối tháng 9/2026, cộng đồng game Việt Nam dậy sóng trước thông tin KRAFTON, nhà phát hành tựa game PUBG, khóa tài khoản và cấm thi đấu vĩnh viễn hai tuyển thủ Việt Nam Himass và TanVuu sau cáo buộc họ xem livestream của đối thủ tại một giải giao hữu. Thành phố bất động Đồng nghiệp của tôi 11h đêm mới về đến nhà, hôm 1/10. Anh cứ đứng đó thôi, không nhúc nhích được bao nhiêu trong dòng người mắc kẹt giữa các điểm ngập ở TP HCM. Hỏi ý dân thế nào? Hà Nội vừa khảo sát ý kiến người dân cho hai đồ án lớn: quy hoạch điều chỉnh không gian Hồ Gươm tầm nhìn 100 năm, và quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Đòi được học tử tế Hôm nay tôi không bắt đầu buổi dạy như thông thường. Thay vào đó, tôi hỏi sinh viên: “Các em có thể giải thích cho tôi điều gì đang diễn ra trong thành phố? Và tại sao nó lại diễn ra?”. Tay không đến trường Những câu thơ vui trong bài "Mèo con đi học" của Phan Thị Vàng Anh neo lại rất lâu trong tâm trí thế hệ học sinh 7x, 8x chúng tôi. Cơn giận của 'ông chú vẫy xe' Đầu năm 2026, trong một bài viết về việc những vụ gây gổ, đánh nhau, cố ý gây thương tích ngày càng được xử lý quyết liệt, tôi nhận định: Khi đứa con bất mãn Tôi ngồi chờ check-out tại sảnh một khách sạn ở Đồng Hới, cạnh một gia đình ba thế hệ. Đứa trẻ chừng 4 tuổi - đang chạy nhảy khá ồn ã, bỗng bị bà giữ lại - đã nổi cáu: “Bán bà sang Campuchia”. Xem tất cả