Cựu cán bộ ngân hàng bị bắt sau 30 năm trốn truy nã Thứ năm, 9/10/2025, 17:09 (GMT+7) Hà Tĩnh- Nguyễn Thị Bích Thủy, 61 tuổi, sau 30 năm trốn truy nã vì lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 382 triệu đồng, đã bị bắt khi đang sống tại TP HCM. Ngày 9/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã di lý bà Thủy từ TP HCM về địa phương để phục hồi điều tra tội Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp Thủy nguyên là nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Từ tháng 2 đến tháng 8/1995, bà nhiều lần lập hồ sơ khống, lợi dụng quan hệ quen biết để vay tiền không có tài sản thế chấp, chiếm đoạt hơn 382 triệu đồng của Nhà nước và một số cá nhân.Sau khi bị phát hiện, cuối năm 1995, Thủy bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can, truy nã về tội Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa, theo điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1985.Trong 30 năm lẩn trốn, bà Thủy di chuyển qua nhiều tỉnh từ Khánh Hòa, Kiên Giang đến Bình Dương, làm thuê tại các cơ sở chế biến hải sản đông lạnh và đổi tên thành "Ngọc" để tránh bị phát hiện.Gần đây, trong quá trình rà soát các đối tượng truy nã, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một phụ nữ nghi vấn đang sinh sống tại xã Phước Hòa, TP HCM. Sau khi xác minh, trinh sát xác định người này chính là bị can Thủy.Đức Hùng Link bài viết: https://vnexpress.net/Cuu-can-bo-ngan-hang-bi-bat-sau-30-nam-tron-truy-na-4949390.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Ác mộng dai dẳng từ cuộc gọi khẩn cấp lúc nửa đêm Khi đang say giấc, vợ chồng luật sư Earl và Carrie Lawson nhận được cuộc gọi báo tin bố Earl đang bệnh nặng, họ phải đến bệnh viện ngay. 120 bộ đội biên phòng chặn bắt hai xe đầu kéo chở nửa tấn ma túy Hơn 120 cán bộ, chiến sĩ biên phòng mật phục 7 tiếng bắt quả tang hai xe đầu kéo vận chuyển 500 kg ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam. Từ 10/10, mua bao nhiêu vàng sẽ phải trả bằng chuyển khoản? Tôi là lao động tự do, chuyên dọn dẹp nhà cửa, thu nhập không ổn định nên cứ đủ tiền là tôi lại mua 5 phân vàng 9999. Hai thanh niên lãnh án vì chuyện tình với một cô gái Khi bạn gái cũ cự tuyệt tình cảm, Duy vẫn đến tìm và xảy ra xô xát, đâm bạn trai mới của cô này, gây thương tích 53%. Đâm hàng xóm vì nghi làm chết vịt Ông Nguyễn Đình Bồng đâm dao vào bụng Hoàng Trọng Tuần, 71 tuổi, gây tổn hại 34% sức khỏe, vì nghi bỏ thuốc độc xuống ao khiến ba con vịt chết. Bản án 'người vay thoát nợ ngân hàng 5 tỷ đồng' bị đề nghị hủy VKS cho rằng bản án tuyên ông Sơn không phải trả nợ VPBank hơn 5 tỷ đồng do hợp đồng vay trái pháp luật là "vượt quá phạm vi khởi kiện của nguyên đơn". Nhà tù Pháp phải bồi thường cho phạm nhân vì làm mất máy chơi game Tòa tuyên trại giam có lỗi khi máy chơi game và bộ điều khiển của nam tù nhân bị hỏng hóc, thất lạc trong quá trình chuyển trại nên phải đền cho anh này. 1,7 tấn xúc xích, lạp xưởng không rõ nguồn gốc suýt tuồn ra thị trường Công an phát hiện 1,7 tấn xúc xích, lạp xưởng không rõ nguồn gốc đóng trong các túi dán tem mác nước ngoài, chuẩn bị được bán ra thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận. Bị phạt hơn 7 triệu đồng vì xúc phạm người khác trên mạng xã hội Do mâu thuẫn cá nhân, một thanh niên và một phụ nữ ở xã Điện Bàn Tây lên mạng xã hội đăng bài và chia sẻ, bình luận để công kích, bôi nhọ, xúc phạm. Ông nội 70 tuổi 'cố tình đi cướp' để được vào tù với cháu trai Thấy cháu trai bị bạn tù bắt nạt, ông nội khai muốn vào ở cùng để chăm sóc nên mang súng đi cướp siêu thị, kiên nhẫn ngồi đợi cảnh sát tới bắt. Xem tất cả