🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Xúc động dòng người đến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

1 giờ trước
Nhiều cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và các tầng lớp nhân dân, thanh thiếu niên... đã tìm về Công viên Lê Thị Riêng để dâng nén tâm hương sau khi hàng chục hài cốt liệt sĩ được phát hiện.

Những ngày qua, thông tin lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã lay động trái tim nhiều người. Từ khắp nơi, người dân lặng lẽ tìm đến Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú và khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng, thắp nén hương thành kính trước nơi các anh hùng liệt sĩ.

Với họ, đó không chỉ là lòng tri ân, mà còn là cách bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhiều người tới Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú để dâng hương tỏ lòng tri ân. Ảnh: P.Thương.

Từ TP Thủ Đức, chị Nguyễn Trà My (22 tuổi) vượt quãng đường khá xa để đến công viên ngay sau khi đọc tin tức trên báo chí.

"Tôi thấy trên báo nói đã tìm thấy nhiều hài cốt các anh hùng liệt sĩ nên muốn đến thắp một nén nhang, gửi chút lòng thành và sự biết ơn của thế hệ trẻ hôm nay đến các anh", Trà My nghẹn ngào chia sẻ.

Gia đình không có thân nhân là liệt sĩ, nhưng nhiều người từng tham gia cách mạng. Từ những câu chuyện về chiến tranh được nghe từ ông bà, người thân từ thuở nhỏ, Trà My dần hiểu rằng nền hòa bình và cuộc sống yên bình hôm nay đã được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ đi trước.

Cựu chiến binh Lê Văn Nhi lặng lẽ dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú trong Công viên Lê Thị Riêng, nơi đang diễn ra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: P.Thương

"Đứng trước nơi các anh được tìm thấy, tôi thực sự rất xúc động. Tôi nghĩ thế hệ trẻ cần biết nhiều hơn về những hy sinh ấy để trân trọng hòa bình hôm nay", chị chia sẻ.

Giữa dòng người đến dâng hương, cựu chiến binh Lê Văn Nhi, nguyên cán bộ quân y từng tham gia chiến trường miền Nam từ cuối năm 1971, lặng lẽ thắp nén hương rồi đứng rất lâu trước Tượng đài tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú trong Công viên Lê Thị Riêng.

Ông cho biết, chiều nào ông cũng đưa cháu ra đây. Cháu thì chơi, còn ông thì thắp hương cho bác Trần Phú.

Người dân lặng lẽ tìm đến Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú và khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng, thắp nén hương thành kính trước nơi các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: P.Thương

Nhắc đến những hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, ông Nhi nói: "Tôi từng nghe thông tin về những khu mộ tập thể này từ nhiều năm trước. Với những người từng đi qua chiến tranh như chúng tôi, việc dưới lòng đất vẫn còn rất nhiều đồng đội nằm lại là điều ai cũng hiểu".

Theo ông, có những trận đánh diễn ra quá ác liệt, cả đơn vị gần như bị xóa sổ, những người còn sống cũng không thể quay lại đưa đồng đội đi. Các anh cứ thế nằm lại nơi đất mẹ.

"Tôi vẫn còn nhiều đồng đội nằm lại ở Campuchia, đến giờ vẫn chưa được về với quê hương", ông Nhi nghẹn giọng. Chính vì thế, việc lực lượng chức năng liên tiếp tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong những ngày qua mang đến cho ông một niềm an ủi đặc biệt.

Chị Nguyễn Trịnh Phương Thanh dâng lễ lên các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: P.Thương

"Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng còn tìm được thêm một người lính trở về là còn vơi đi một nỗi day dứt. Tôi chỉ mong tất cả các anh, dù nằm ở đâu, cũng sẽ có ngày được trở về với quê hương và người thân", ông Nhi bày tỏ.

Từ Hải Phòng vào TPHCM du lịch cùng gia đình, chị Nguyễn Hường cũng dành thời gian đến Công viên Lê Thị Riêng sau khi biết tin nhiều hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại đây.

Chị Hường chia sẻ: "Gia đình tôi cũng có một người chú hy sinh tại chiến trường Tây Ninh từ năm 1967 đến nay vẫn chưa tìm được phần mộ. Ông bà, bố mẹ tôi lúc sinh thời luôn mong tìm được chú để đưa về quê. Đó là tâm nguyện lớn nhất của cả gia đình nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được".

Những nén hương được người dân thành kính thắp lên tại khu vực quy tập hài cốt liệt sĩ như lời tri ân gửi đến những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: P.Thương.

Chị Hường cho hay, hiện gia đình chị có một ngôi mộ gió tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương để hương khói. Vì vậy, mỗi lần nghe tin ở đâu tìm thấy thêm hài cốt liệt sĩ, cả nhà lại nuôi thêm hy vọng. Nếu một ngày nào đó có thông tin xác định được danh tính thì dù ở đâu, gia đình cũng sẽ vào đón chú về, đó đã là niềm an ủi rất lớn".

Cũng mang theo lòng thành kính ấy, chị Nguyễn Trịnh Phương Thanh (43 tuổi, ngụ TPHCM) tạm gác công việc để đến thắp nén tâm hương.

Chị Thanh chia sẻ: "Bình thường xem qua báo đài, mỗi khi thấy thông tin tìm được hài cốt các anh hùng liệt sĩ ở nơi xa, tôi đều trào dâng niềm cảm xúc nghẹn ngào nhưng không có điều kiện để đến. Lần này, khi biết các chú, các bác đã nằm lại tập thể suốt 58 năm ngay tại mảnh đất thành phố thân thuộc – nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi cảm thấy mình nhất định phải đến".

Người dân lặng lẽ cúi đầu trước khu vực đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cầu mong các anh sớm được trở về với gia đình. Ảnh: P.Thương

Chị Thanh nghẹn ngào nói thêm: "Tôi đến đây hoàn toàn từ lòng thành kính của bản thân, muốn cầu nguyện cho các chú, các bác sớm được xác nhận danh tính để trở về với đất mẹ quê hương. Sự hy sinh, xương máu của thế hệ đi trước để lại cho chúng ta ngày hôm nay là vô giá, và là điều mà mỗi người dân thành phố đều trân quý vô ngần".

Nam Thương

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ