🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Đã quy tập được 49 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ hài cốt tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng

1 giờ trước
Sau nhiều ngày miệt mài bóc tách từng lớp đất tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 49 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ hài cốt tập thể.

Chiều 11/7, Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Cụ thể, theo báo cáo của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, trong ngày 11/7, Đội đã phát hiện và quy tập được 20 bộ hài cốt liệt sĩ và 01 bộ tập thể, 07 bộ di vật đi kèm.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và quy tập được tổng cộng 49 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ tập thể.

Trong ngày 11/7, lực lượng chức năng đã tìm được hơn 20 bộ hài cốt liệt sĩ. Ảnh: P.Thương

Những ngày qua, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, cán bộ, chiến sĩ Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) miệt mài bám hiện trường, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Từng lớp đất được bóc tách cẩn trọng, từng dấu vết nhỏ đều được nâng niu với hy vọng đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình sau hơn nửa thế kỷ.

Đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện nhiều hài cốt cùng các di vật của liệt sĩ. Công tác tìm kiếm vẫn đang được mở rộng, đào sâu theo các hướng có dấu hiệu nghi vấn, với quyết tâm không bỏ sót bất kỳ đồng đội nào còn nằm lại.

Thượng tá Trần Hồng Cường - Chính trị viên Đội K73 cho biết, quá trình khai quật ban đầu gặp không ít khó khăn do địa hình phức tạp và dấu tích chiến tranh đã bị thời gian xóa nhòa. Tuy nhiên, khi những phần hài cốt và di vật đầu tiên dần lộ diện, đó cũng là động lực để cán bộ, mọi khó khăn dường như được đẩy lùi, chiến sĩ càng thêm quyết tâm bám trụ hiện trường, tiếp tục bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm các liệt sĩ còn lại.

Tới nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và phát hiện được 49 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ hài cốt tập thể. Ảnh: P.Thương

"Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết cảm xúc của chúng tôi khi tìm thấy hài cốt các bác, các chú. Đó là niềm xúc động dâng trào của những người lính hôm nay đối với những người đi trước đã ngã xuống vì Tổ quốc. Chúng tôi luôn làm việc bằng tất cả trách nhiệm và sự thành kính, bởi các anh vừa là đồng đội, vừa như những người thân của chính mình", Thượng tá Trần Hồng Cường chia sẻ.

Theo Thượng tá Trần Hồng Cường, hiện chưa thể xác định chính xác còn bao nhiêu liệt sĩ nằm lại tại khu vực này. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ Đội K73 xác định sẽ kiên trì bóc tách từng mét đất, lần theo từng dấu vết, từng manh mối để công tác tìm kiếm đạt hiệu quả cao nhất.

"Chúng tôi không đặt ra mục tiêu phải tìm được bao nhiêu hài cốt. Điều quan trọng nhất là còn một tia hy vọng thì còn tiếp tục tìm kiếm. Làm đến đâu phải chắc đến đó, tuyệt đối không để sót bất kỳ liệt sĩ nào còn nằm lại", Thượng tá Trần Hồng Cường nhấn mạnh.

Nam Thương

TIN LIÊN QUAN

































Home Icon VỀ TRANG CHỦ