🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Xúc động đón liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào trở về quê hương

1 giờ trước
Ngày 2/6, trong không khí trang nghiêm và xúc động, chính quyền xã Châu Khê, tỉnh Nghệ An cùng dòng họ và đông đảo bà con nhân dân đã tổ chức lễ đón, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lương Truyền Thuyết trở về quê hương sau nhiều năm an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt, từ sáng sớm, nhiều cán bộ, người thân và người dân địa phương đã có mặt để đón người con ưu tú của quê hương trở về đất mẹ.

Lễ đón, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lương Truyền Thuyết trở về quê hương.(Ảnh: UBND xã Châu Khê).

Thắp nén hương tưởng nhớ liệt sĩ, ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND xã Châu Khê, cho biết địa phương đã phối hợp với gia đình, dòng họ tổ chức trọng thể lễ đón, truy điệu và an táng nhằm tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của liệt sĩ đối với Tổ quốc và nhân dân.

Liệt sĩ Lương Truyền Thuyết sinh năm 1942 tại xã Lạng Khê, huyện Con Cuông (nay là xã Châu Khê, tỉnh Nghệ An). Tháng 3/1962, anh lên đường nhập ngũ và tiếp tục tái ngũ vào tháng 4/1965. Trong quá trình công tác, anh được biên chế vào Đoàn 565, Quân khu 4, tham gia chiến đấu trên chiến trường nước bạn Lào. Ngày 25/1/1967, hạ sĩ, Tiểu đội phó Lương Truyền Thuyết đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Hài cốt liệt sĩ Lương Truyền Thuyết nay đã được đoàn tụ với gia đình, dòng họ và quê hương.(Ảnh: UBND xã Châu Khê).

Sự hy sinh của người con trai duy nhất trong gia đình đã để lại nỗi đau không gì bù đắp được đối với cha mẹ và người thân. Dưới liệt sĩ Thuyết còn hai em gái. Sau khi con trai hy sinh, ông bà Lương Văn Tài (bố liệt sĩ Thuyết) nhiều năm sống trong nỗi nhớ thương, mất mát. Về sau, ông bà nhận người cháu ruột là anh Lương Văn Nghĩa về nuôi dưỡng như con trong gia đình.

Ngày 25/1/1967, hạ sĩ, Tiểu đội phó Lương Truyền Thuyết đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. (Ảnh: UBND xã Châu Khê).

Ông Lương Văn Nghĩa xúc động chia sẻ rằng trước khi qua đời vào năm 1992, ông Lương Văn Tài vẫn luôn đau đáu mong muốn tìm được nơi an nghỉ của con trai để đưa về quê hương. Thực hiện di nguyện của cha, ông Nghĩa đã nhiều lần tìm kiếm thông tin nhưng chưa có kết quả.

Niềm vui đã đến khi gia đình nhận được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm có phần mộ mang tên liệt sĩ Lương Truyền Thuyết, quê xã Lạng Khê, huyện Con Cuông. Qua đối chiếu hồ sơ lưu trữ của đơn vị và hồ sơ quy tập, các cơ quan chức năng xác định đây chính là nơi an nghỉ của liệt sĩ.

Địa phương đã phối hợp với gia đình, dòng họ tổ chức trọng thể lễ đón, truy điệu và an táng nhằm tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của liệt sĩ đối với Tổ quốc và nhân dân. (Ảnh: UBND xã Châu Khê).

“Nhiều năm qua, tôi luôn ghi nhớ lời căn dặn của bố là phải tìm cách đưa anh Thuyết trở về đoàn tụ với gia đình. Do điều kiện hoàn cảnh nên mong muốn ấy chưa thể thực hiện. Hôm nay, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, anh trai tôi đã được trở về quê hương, đoàn tụ với bố mẹ”, ông Nghĩa nghẹn ngào nói.

Đông đảo cán bộ, người thân cùng bà con dân bản đã tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Lương Truyền Thuyết về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang dòng họ. (Ảnh: UBND xã Châu Khê).

Sau lễ truy điệu trang trọng, trong niềm tiếc thương và biết ơn sâu sắc, đông đảo cán bộ, người thân cùng bà con dân bản đã tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Lương Truyền Thuyết về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang dòng họ. Sự kiện không chỉ là niềm an ủi lớn đối với gia đình liệt sĩ mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trần Tú

TIN LIÊN QUAN






















Home Icon VỀ TRANG CHỦ