🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Xúc động chàng trai mang di ảnh của bố đến thăm các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa

12 giờ trước
Trong chuyến công tác đến các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa, anh Nguyễn Đức Trung Hiếu luôn mang theo di ảnh của người bố vừa qua đời. Trước mỗi cột mốc chủ quyền, anh lặng lẽ dừng lại, nâng di ảnh của bố lên và chụp một tấm hình kỷ niệm. Khung cảnh ấy khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Anh Nguyễn Đức Trung Hiếu mang di ảnh của bố chụp tại cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa Đông.

Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Đức Trung Hiếu, sinh năm 1990, quê ở xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình.

Trong chuyến công tác đến các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, hành lý của anh Hiếu có một kỷ vật đặc biệt: di ảnh của bố anh - ông Nguyễn Huy Hoàng, một cựu chiến binh, một người lính trinh sát từng tham gia trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc Việt Nam.

Đến mỗi đảo, bên cạnh việc tham gia các hoạt động chung của đoàn, anh Hiếu đều dành thời gian tìm đến cột mốc chủ quyền. Anh cẩn thận nâng di ảnh của bố, hướng về phía biển rồi chụp lại khoảnh khắc hai cha con cùng hiện diện giữa không gian thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi bức ảnh là một điểm dừng chân, cũng là một lần anh được ở bên bố theo một cách khác.

Anh Hiếu cùng bố chụp ảnh tại đảo Đá Lớn A.

“Khi còn sống, bố tôi chỉ quanh quẩn ở quê nên rất ít có cơ hội đi xa. Cuộc đời ông gắn với tiếng cưa, tiếng đục trong xưởng mộc nhỏ, với những con đường làng và bà con lối xóm. Được đến thăm Trường Sa là điều bố tôi luôn ao ước, vì vậy lần này đến với Trường Sa, tôi muốn viết tiếp ước mơ của ông bằng một cách khác. Tôi muốn ông được nhìn thấy biển đảo quê hương đẹp như thế nào, thấy Tổ quốc ta bao la ra sao”- anh Hiếu chia sẻ.

Trước mỗi cột mốc chủ quyền, anh Hiếu thường nán lại lâu hơn những thành viên khác trong đoàn. Có lúc anh chỉ đứng im, hai tay giữ chặt bức ảnh, mắt hướng ra biển, khóe mắt cay cay.

Anh Hiếu “đưa” bố đi thăm đảo Sinh Tồn.

“Tôi muốn đưa bố đến những hòn đảo tiền tiêu, đứng bên cột mốc chủ quyền và nhìn thấy thành quả mà các thế hệ đồng đội của bố đã góp phần gìn giữ. Mỗi lần chụp ảnh xong, tôi đều có cảm giác như bố đang ở đó và đang nhìn thấy những điều tôi nhìn thấy nơi có những hòn đảo xanh, những công trình kiên cố vững vàng trước sóng gió đại dương và thấy cả những người lính đang ngày đêm bảo vệ biển đảo Tổ quốc” - anh Hiếu tâm sự.

Trong ký ức của anh Hiếu, bố anh là người sống giản dị, chăm chỉ và rất ít nói. Giữa hai cha con không có nhiều cuộc trò chuyện dài. Nhưng càng trưởng thành, anh càng hiểu rằng tình cảm của bố nằm trong những việc rất nhỏ.

Đó là cách ông âm thầm dõi theo từng bước đi của con. Là thái độ nghiêm khắc khi con làm điều chưa đúng. Là những ngày miệt mài vất vả bên xưởng mộc để lo cho con cái ăn học trưởng thành. Là cách ông sống tử tế, không phô trương và luôn giữ phẩm chất của một người lính Bộ đội Cụ Hồ khi trở về đời thường.

Anh Nguyễn Đức Trung Hiếu luôn nhớ về bố - người cựu chiến binh giản dị, gương mẫu.

“Bố không dạy tôi bằng những lời quá cao xa. Bố dạy bằng chính cuộc sống của mình, phải chăm chỉ lao động, sống ngay thẳng, giản dị và có trách nhiệm. Càng lớn, tôi càng hiểu đó là những điều vô giá mà bố để lại cho các con” - anh Hiếu nói.

Trên hành trình qua các đảo, anh Hiếu được chứng kiến cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và người dân giữa trùng khơi. Ở đó có những hàng cây xanh được chăm chút qua nhiều mùa gió mặn; có những công trình hiện diện vững vàng giữa biển; có tiếng trẻ em, những bữa cơm và nhịp sống bình dị mà đầy ắp thương yêu.

“Khi đến đây tôi nghĩ rất nhiều về thế hệ cha anh, về bố tôi, về những người đã dành tuổi trẻ cho đất nước. Để có được cuộc sống bình yên hôm nay, đã có biết bao người phải đổ mồ hôi, xương máu và cả tính mạng của mình. Đặc biệt khi trực tiếp đặt chân lên đảo, nhìn thấy điều kiện sinh hoạt và những người lính ngày đêm bám đảo, tôi càng hiểu sâu sắc hơn giá trị của hai chữ hòa bình” anh Hiếu chia sẻ.

Chuyến đi giúp anh càng hiểu và trân trọng về những vất vả, hi sinh của cán bộ, chiến sĩ nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Trong hành trình lần này, anh Hiếu đã đưa bố “đi thăm” gần 10 đảo thuộc Đặc khu Trường Sa như đảo Trường Sa, Sinh Tồn, Phan Vinh, Thuyền Chài,… Với anh, đây là chuyến đi hoàn thành tâm nguyện khi anh đã được đưa bố đến với biển xanh, với những hòn đảo tiền tiêu và với những người lính đang tiếp tục công việc mà thế hệ cha anh trong đó có bố mình từng đảm nhận, đó là bảo vệ sự bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

“Sau chuyến đi, tôi càng tự nhắc mình phải sống tốt hơn, cố gắng học tập, rèn luyện và làm việc có trách nhiệm. Đó cũng là cách tôi thực hiện những điều bố từng dạy, để bố có thể yên lòng” - anh Hiếu chia sẻ.

Giữa biển trời bao la, người con trai nâng di ảnh bố bên cột mốc chủ quyền. Phía sau họ là lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam tung bay trong gió. Một người đã đi qua chiến tranh. Một người đang sống trong hòa bình. Giữa hai thế hệ là sự tiếp nối thầm lặng của lòng biết ơn, trách nhiệm và tình yêu đối với quê hương, đất nước.

Bài, ảnh: Minh Hải

TIN LIÊN QUAN

Trường Sa xanh
Báo Bắc Ninh 1 tháng trước






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ