🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Sau 57 năm, đưa liệt sĩ Nguyễn Thị Út trở về đất mẹ

7 giờ trước
Sau 57 năm kể từ ngày hy sinh, hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Thị Út đã được lực lượng vũ trang cất bốc, quy tập tại xã Trường Long Tây (TP Cần Thơ).
00:00
00:00

Hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Thị Út được đưa lên xe chuyên dụng để về nơi an nghỉ sau 57 năm nằm lại chiến trường.

Không bỏ sót bất kỳ hy vọng nào

Ngày 22/7, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ phối hợp Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Thị Út tại ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, sau nhiều ngày khảo sát, xác minh và khai quật khu vực được cho là nơi liệt sĩ an nghỉ.

Đây không chỉ là kết quả của quá trình tìm kiếm đầy trách nhiệm của lực lượng làm công tác quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần đưa những người đã ngã xuống vì Tổ quốc trở về với đồng đội và quê hương.

Người góp phần quan trọng giúp lực lượng chức năng xác định vị trí mộ liệt sĩ là ông Trần Văn Quận (SN 1950, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ), thương binh, nguyên Tiểu đội phó Đội du kích xã Tân Hòa.

Sau gần sáu thập kỷ, ông vẫn nhớ rõ buổi sáng định mệnh của năm 1969. Theo lời kể của ông, vào khoảng 8 giờ một ngày trong tháng 8/1969, máy bay địch bất ngờ đổ quân càn quét khu vực vàm Chệt Thợ, xã Trường Long Tây. Nhiều lượt máy bay quần thảo, bắn phá các chòi canh ngoài đồng. Khi đó, trong một căn chòi có ba người trú ẩn.

Ông Trần Văn Quận, nhân chứng trực tiếp tham gia kháng chiến, người cung cấp thông tin quan trọng giúp xác định vị trí hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Thị Út. Ảnh Trung Phạm.

Trận càn khốc liệt đã cướp đi sinh mạng của nữ du kích Nguyễn Thị Út, thường gọi là Út Móm, hoạt động trên địa bàn xã Trường Long Tây.

Suốt nhiều năm sau chiến tranh, ký ức về người đồng đội đã hy sinh luôn được ông Quận gìn giữ. Khi lực lượng tìm kiếm thu thập thông tin, ông đã nhiều lần trực tiếp chỉ dẫn, đối chiếu địa hình và kể lại diễn biến trận đánh, góp phần khoanh vùng chính xác vị trí chôn cất.

Hành trình của lòng tri ân

Đại úy Nguyễn Hữu Lộc, Đội phó Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ cho biết, việc xác minh thông tin về phần mộ liệt sĩ được thực hiện rất kỹ lưỡng.

Đơn vị tiếp nhận nhiều nguồn tin khác nhau và đều được kiểm chứng trước khi quyết định khai quật. Khu vực tìm kiếm rộng hơn 20m², địa chất phức tạp với nhiều lớp đất sình, đất sét và đất cứng xen kẽ, khiến quá trình khai quật gặp không ít khó khăn. Trong gần ba ngày liên tục, cán bộ, chiến sĩ kiên trì đào từng lớp đất, kiểm tra từng vị trí, sau đó hoàn trả mặt bằng nếu không phát hiện dấu tích.

“Ban đầu khi xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên, anh em vừa mừng vừa lo. Chỉ đến khi xác định chính xác đó là hài cốt của Liệt sĩ Nguyễn Thị Út, mọi người mới thực sự vỡ òa vì công sức nhiều ngày đã được đền đáp”, Đại úy Nguyễn Hữu Lộc chia sẻ.

Ông cũng cho biết, trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn động viên cán bộ, chiến sĩ bằng chính ý nghĩa thiêng liêng của công việc.

“Mỗi liệt sĩ là người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Là người lính hôm nay, chúng tôi luôn nhắc nhau phải làm hết trách nhiệm để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về”, Đại úy Lộc nói.

Quá trình cất bốc, quy tập hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Thị Út. Ảnh: Trung Phạm

Lễ cất bốc, quy tập hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Thị Út diễn ra trong không khí trang nghiêm, với sự chứng kiến của lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và người dân.

Sau 57 năm nằm lại nơi chiến trường xưa, hành trình trở về của nữ du kích Nguyễn Thị Út là minh chứng cho sự bền bỉ của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mỗi phần mộ được tìm thấy không chỉ giúp khép lại nỗi mong mỏi của thân nhân và đồng đội, mà còn góp thêm một mảnh ghép cho lịch sử, để sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ mãi được trân trọng, ghi nhớ trong lòng các thế hệ hôm nay và mai sau.

Hà Giang

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ