World Cup lên 48 đội, tuyển Italia vẫn lỗi hẹn
Trên sân Bilino Polje, đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi. Những pha lên bóng dồn dập, đặc biệt từ hai biên, liên tục đặt khung thành của Gianluigi Donnarumma vào tình trạng báo động. Tuy vậy, trong thế trận bị ép, Italia lại là đội biết cách trừng phạt sai lầm. Phút 15, áp lực từ Mateo Retegui khiến thủ môn Nikola Vasilj lúng túng xử lý. Bóng đến chân Nicolo Barella, trước khi được chọc khe tinh tế để Moise Kean cứa lòng gọn ghẽ từ ngoài vòng cấm, mở tỉ số.

Pio Esposito không thể tạo ra khác biệt cho Italia
Bàn thắng sớm giúp Italia chủ động kéo nhịp trận đấu xuống, chuyển sang lối chơi chắc chắn và chờ đợi cơ hội phản công. Nhưng lợi thế mong manh ấy không kéo dài. Phút 42, Alessandro Bastoni phạm lỗi với Amar Memic trong tình huống không thực sự nguy hiểm và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Quyết định khiến HLV Gennaro Gattuso buộc phải điều chỉnh nhân sự, đưa Federico Gatti vào gia cố hàng thủ.
Chơi thiếu người, Italia gần như bị đẩy lùi về phần sân nhà trong phần còn lại của trận đấu. Sức ép ngày một lớn cuối cùng cũng được cụ thể hóa. Phút 79, từ một quả tạt bên cánh phải, Edin Dzeko đánh đầu khiến Donnarumma không thể bắt dính, tạo điều kiện để Haris Tabakovic ập vào đá bồi, san bằng tỉ số 1-1.
Những phút cuối, Italia chống đỡ trong thế chông chênh. Nếu không có phản xạ xuất sắc của Donnarumma, đặc biệt là pha cứu thua ngay trên vạch vôi trước cú đánh đầu của Ermedin Demirovic, trận đấu có lẽ đã khép lại sớm hơn.
Sự lép vế của đội khách thể hiện rõ qua các con số. Bosnia & Herzegovina tung tới 18 cú sút, gần một phần ba trúng đích, trong khi Italia chỉ có 8 pha dứt điểm và 3 lần đưa bóng đi đúng hướng. Số quả phạt góc cũng chênh lệch đáng kể, 10 so với chỉ 4 của đội bóng áo thiên thanh.

Sự phấn khích của các cầu thủ Bosnia...

... đối lập hoàn toàn với nỗi đau của người Ý
Không thể phân định thắng thua trong hiệp phụ, hai đội buộc phải bước vào loạt luân lưu. Và tại đây, mọi hy vọng của Italia nhanh chóng tan biến. Sandro Tonali là người duy nhất thực hiện thành công. Pio Esposito sút vọt xà, Bryan Cristante đưa bóng dội xà ngang, trong khi các cầu thủ Bosnia & Herzegovina lạnh lùng hoàn tất cả bốn lượt sút để khép lại chiến thắng 4-1.
Chiến thắng này đưa Bosnia & Herzegovina lần thứ hai trong lịch sử góp mặt tại World Cup, sau lần đầu vào năm 2014. Còn với Italia, đó là một cú trượt dài đáng báo động. Sau khi lần lượt gục ngã trước Thụy Điển và Bắc Macedonia ở hai kỳ tranh vé vớt trước, đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới lại thêm một lần đứng ngoài cuộc chơi lớn nhất hành tinh.
Đau xót hơn cho người Ý khi năm nay, World Cup đã mở rộng lên thành 48 đội, nhưng kết quả với họ vẫn giống như hai lần có 32 tham dự gần nhất.
Thiện Nguyên
4 giờ trước
21 giờ trước
28 phút trước
27 phút trước
1 giờ trước
15 phút trước
40 phút trước
52 phút trước
54 phút trước
1 giờ trước