🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Thua Nhật Bản, tuyển Anh bị la ó

2 giờ trước
Cổ động viên la ó khi chủ nhà Anh thua tuyển Nhật Bản 0-1 ở trận giao hữu được xem như bước cuối cùng trước khi chốt danh sách dự World Cup 2026.
00:00
00:00

Trận giao hữu cuối cùng trước thời điểm HLV Thomas Tuchel chốt danh sách dự World Cup 2026 đã khép lại theo cách nặng nề với tuyển Anh.

“Tam sư” để thua Nhật Bản 0-1 bởi bàn thắng của Kaoru Mitoma trong hiệp một khiến tiếng la ó xuất hiện khi trận đấu kết thúc.

Kaoru Mitoma ghi bàn duy nhất giúp Nhật Bản đánh bại Anh 1-0 ngay tại Wembley.

Cổ động viên tuyển Anh ‘trút giận’ lên thầy trò Thomas Tuchel sau 2 màn thể hiện kém thuyết phục liên tiếp.

Trước đó, tuyển Anh vừa hòa đội khách Uruguay 1-1, còn lần này họ thua ngay trên sân nhà trong trận được xem là đợt tổng duyệt cuối cùng trước World Cup 2026.

Với nhiều cổ động viên tuyển Anh, điều gây lo nhất không phải một thất bại đơn lẻ, mà là cảm giác đội bóng đang bước vào giải lớn trong trạng thái thiếu ổn định và thiếu sức sống.

Bầu không khí căng thẳng ấy còn thể hiện rõ qua trường hợp của hậu vệ Ben White. Trong lần đầu đá chính cho tuyển Anh sau 4 năm, anh không nhận được sự ủng hộ trọn vẹn từ khán đài.

Ben White bị la ó khi tên được xướng lên trước trận, rồi tiếp tục bị phản ứng khi rời sân. Đây là chi tiết cho thấy mỗi quyết định nhân sự lúc này đều đang bị soi xét kỹ lưỡng, còn sự kiên nhẫn của người hâm mộ gần như không còn nhiều.

Ben White bị la ó sau khi ra sân trong màu áo đội tuyển Anh .

Áp lực càng lớn hơn khi tiền đạo Harry Kane vắng mặt vì chấn thương bàn chân. Không có đội trưởng, tuyển Anh lập tức để lộ cảm giác chông chênh trên hàng công.

Dù đây chỉ là giao hữu, việc đội bóng chơi bế tắc, không tạo được sức ép và không mang lại sự tin tưởng đã khiến bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn nhiều so với một trận thua thông thường.

Bản thân HLV Thomas Tuchel cũng bước vào đợt tập trung này với mục tiêu thử nghiệm lực lượng, khi triệu tập tới 35 cầu thủ.

Tuy nhiên, thay vì tạo ra cảm giác cạnh tranh tích cực, 2 trận vừa qua lại khiến nhiều dấu hỏi xuất hiện cùng lúc.

Cổ động viên phản ứng thất vọng dội khi tuyển Anh thua Nhật Bản 0-1 ngay trên sân nhà.

Phil Foden trong vai trò “số 9 ảo” không phát huy hiệu quả, trong khi Cole Palmer, Kobbie Mainoo, Anthony Gordon hay các phương án thay Harry Kane cũng không để lại nhiều dấu ấn.

Khi những thử nghiệm không mang đến câu trả lời rõ ràng, phản ứng tiêu cực từ khán đài là điều dễ hiểu.

Thực tế, từ khi ông Thomas Tuchel nắm đội, tuyển Anh chưa tạo được cảm giác thật sự thuyết phục trước các đối thủ mạnh. Vì thế, trận thua Nhật Bản giống như giọt nước làm bộc lộ sự sốt ruột đã âm ỉ từ trước trong lòng người hâm mộ “Tam Sư”.

Thủ thành Jordan Pickford chấm dứt chuỗi 537 ngày giữ sạch lưới liên tiếp cho đội tuyển Anh.

Như Yên


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ