World Cup 2026 tuần qua: Loạt ông lớn rời cuộc chơi, cục diện đảo chiều
Ronaldo, Neymar và dàn sao lần lượt rời World Cup
Chỉ trong chưa đầy một tuần, từ ngày 6 đến 11/7, World Cup 2026 đã chứng kiến những diễn biến kịch tính nhất kể từ đầu giải. Brazil, Bồ Đào Nha, Mỹ, Bỉ, Morocco, Colombia và Ai Cập đồng loạt dừng bước, trong khi Pháp và Tây Ban Nha trở thành hai đội đầu tiên giành vé vào bán kết. Chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng đủ làm thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc đua tới chiếc cúp vàng.
Cú sốc lớn nhất đến vào rạng sáng 6/7, khi Brazil thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 1/8. Đội bóng từng năm lần vô địch thế giới kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra không ít cơ hội nhưng lại thiếu sự sắc bén trong những thời điểm quyết định.
Bước ngoặt đến khi Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp đưa Na Uy tạo nên địa chấn. Neymar chỉ kịp ghi bàn danh dự ở phút bù giờ từ chấm phạt đền, không đủ cứu Brazil khỏi thất bại cay đắng.
Brazil rời World Cup, còn Neymar thêm một lần lỡ hẹn với chiếc cúp vàng. Thất bại cũng đặt dấu hỏi về tương lai của thế hệ hiện tại khi Vinicius Junior, Rodrygo hay Raphinha đều không thể tạo khác biệt ở trận đấu quan trọng nhất.
Nếu Brazil gây thất vọng thì Na Uy trở thành hiện tượng lớn nhất giải đấu. Với Haaland làm đầu tàu, đội bóng Bắc Âu chứng minh họ đủ sức đánh bại bất cứ đối thủ nào để góp mặt ở tứ kết.
Một ngày sau, World Cup tiếp tục nói lời chia tay với Cristiano Ronaldo. Bồ Đào Nha gục ngã 0-1 trước Tây Ban Nha sau bàn thắng ở phút bù giờ của Mikel Merino. Ở tuổi 41 và trong kỳ World Cup cuối cùng sự nghiệp, Ronaldo không thể hoàn thành giấc mơ vô địch thế giới.
Trong khi Ronaldo lặng lẽ rời sân, Tây Ban Nha lại cho thấy bản lĩnh của một ứng viên sáng giá. Rodri tiếp tục làm chủ tuyến giữa, còn Merino một lần nữa sắm vai người hùng. Tây Ban Nha không chơi bùng nổ nhưng luôn biết tung ra đòn quyết định đúng thời điểm.
Tuần lễ chia tay còn chứng kiến đội chủ nhà Mỹ thua Bỉ 1-4. Christian Pulisic cùng các đồng đội bất lực trước hàng công hiệu quả của "Quỷ đỏ", khép lại hành trình của đại diện cuối cùng của nước chủ nhà.
Mohamed Salah cũng phải nói lời chia tay sau trận thua ngược đầy tiếc nuối của Ai Cập trước Argentina. Dẫn trước 2-0 nhưng đại diện châu Phi vẫn để Messi cùng các đồng đội ghi liền ba bàn thắng, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục 3-2.
Colombia cũng không thể tiến xa hơn. Sau 120 phút hòa 0-0 với Thụy Sĩ, đại diện Nam Mỹ thất bại 3-4 trên chấm luân lưu, khiến Argentina trở thành đội bóng Nam Mỹ duy nhất còn góp mặt ở tứ kết.

World Cup luôn là sân khấu của những ngôi sao nhưng gần một tuần qua cho thấy danh tiếng không bảo đảm cho chiến thắng. Ảnh do AI khởi tạo
Pháp, Tây Ban Nha bứt tốc trong cuộc đua cúp vàng
Sau hàng loạt cú sốc ở vòng 1/8, tám đội mạnh nhất bước vào cuộc chiến tứ kết gồm Pháp, Morocco, Tây Ban Nha, Bỉ, Na Uy, Anh, Argentina và Thụy Sĩ.
Ở trận tứ kết đầu tiên, Pháp đánh bại Morocco 2-0 bằng các pha lập công của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele. Đội bóng của HLV Didier Deschamps không cần chơi quá hoa mỹ nhưng vẫn thể hiện sự khác biệt nhờ chất lượng đội hình, khả năng kiểm soát thế trận và bản lĩnh của các ngôi sao.
Morocco chia tay giải trong thế ngẩng cao đầu. Đại diện châu Phi tiếp tục chứng minh họ đủ sức cạnh tranh với những đội tuyển hàng đầu, song trước một tuyển Pháp quá giàu kinh nghiệm, bất ngờ đã không thể xảy ra.
Ở tứ kết còn lại đã diễn ra, Tây Ban Nha vượt qua Bỉ 2-1. Fabian Ruiz mở tỷ số, Bỉ gỡ hòa trước khi Mikel Merino tiếp tục ghi bàn quyết định đưa Tây Ban Nha vào bán kết.
Merino trở thành phát hiện thú vị của World Cup 2026 khi liên tiếp ghi bàn loại Bồ Đào Nha rồi Bỉ. Trong khi đó, Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku cũng nối dài danh sách những ngôi sao lớn phải chia tay giải đấu.
Kết quả này giúp Pháp và Tây Ban Nha tạo nên cặp bán kết đầu tiên, hứa hẹn là màn so tài đỉnh cao giữa sức mạnh và tốc độ.
Tính đến hết ngày 11/7 theo giờ Việt Nam, hai cặp tứ kết còn lại vẫn chưa diễn ra. Na Uy chạm trán Anh trong cuộc đối đầu giữa hiện tượng Haaland và "Tam sư", còn Argentina của Messi gặp “pháo đài” Thụy Sĩ với lối chơi kỷ luật và lì lợm.
Gần một tuần trôi qua đã làm thay đổi cục diện tại World Cup 2026, khi Brazil, Bồ Đào Nha, Mỹ, Bỉ, Morocco, Colombia và Ai Cập lần lượt rời giải, những ngôi sao lớn như: Neymar, Ronaldo, Salah, Pulisic, De Bruyne và Lukaku trở thành khán giả. Ở chiều ngược lại, Messi, Mbappe, Haaland cùng Merino vẫn tiếp tục hành trình chinh phục cúp vàng.
Trần Bình Minh
6 phút trước
1 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
19 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
53 phút trước
29 phút trước
37 phút trước
51 phút trước