World Cup 2026 sẽ lập kỷ lục 'đốt lưới nhà'?
Sau 35 trận (tính đến hết trận Uruguay gặp Cape Verde), tức là khoảng 1/3 số trận đấu tại World Cup 2026, đã có tổng cộng 8 pha “đốt lưới nhà”. Trong đó, cầu thủ Damían Bobadilla của Paraguay là người “ghi dấu ấn” đầu tiên chỉ sau 7 phút trong trận thua trước Mỹ. Tổng cộng, đội đồng chủ nhà Mỹ được hưởng lợi hai lần cầu thủ đối phương tự ghi bàn vào lưới đội nhà.
Nhìn lại lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tính đến nay, đã có 61 bàn “đốt lưới nhà”. Trong đó, bàn đầu tiên “được ghi” bởi Manuel Rosas, đội Mexico, trong trận thua 0-3 trước Chile tại kỳ World Cup đầu tiên năm 1930.
Tính đến hiện tại, kỳ World Cup 2018 tại Nga đang giữ kỷ lục “đốt lưới nhà” với 12 bàn. Mexico là đội ghi nhiều bàn phản lưới nhà nhất với 4 bàn. Ngược lại, Pháp là đội được hưởng may mắn nhiều nhất với 6 bàn.

Khoảnh khắc đáng quên của Damian Bobadilla khi trở thành cầu thủ đầu tiên đá phản lưới nhà tại World Cup 2026. Ảnh: AP
Bên cạnh đó, cũng có những kỳ World Cup không có bàn thắng phản lưới nhà nào. Lần gần nhất là vào năm 1990 tại Italia.
Có hai yếu tố có thể khiến World Cup 2026 lập kỷ lục mới về số pha “đốt lưới nhà”. Thứ nhất, đây là kỳ World Cup có số trận nhiều nhất từ trước đến nay, tới 104 trận. Nhiều trận hơn, đồng nghĩa với “cơ hội” phản lưới nhà cao hơn.
Thứ hai, bóng đá hiện đại đang vận hành khác xa so với quá khứ. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Chiến thuật chặt chẽ hơn rất nhiều. Đặc biệt, các cầu thủ tấn công thường cố gắng đưa bóng xuống sát đường biên ngang rồi căng ngang với tốc độ rất lớn vào khu vực 5m50. Điều đó khiến các hậu vệ thường phải lao về phía khung thành trong trạng thái chạy nước rút để truy cản. Khi chạm vào một đường bóng tốc độ cao, với tư thế quay mặt về phía khung thành đội nhà, các hậu vệ không cần mắc sai lầm nghiêm trọng. Chỉ một cú chạm nhẹ, một pha đổi hướng bất ngờ hoặc đơn giản là bóng đập vào bất cứ phần nào trên cơ thể họ cũng đủ khiến mọi thứ kết thúc trong lưới.
Tất nhiên, không phải cả 8 pha “đốt lưới nhà” tại World Cup lần này đều chung một kịch bản. Aymen Hussein của Iraq để bóng bật người rồi bay vào lưới trong trận thua Na Uy. Mohamed Manai của Qatar lại có pha xử lý khó hiểu khi tự đưa bóng vào lưới nhà trước Canada... Nhưng phần lớn các bàn phản lưới vẫn đến từ một công thức quen thuộc: Những đường căng ngang hoặc trả ngược được thực hiện với tốc độ cao vào khu vực 5m50. Đây không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà đã trở thành một phần trong cách tấn công của bóng đá hiện đại: Tạo áp lực để hậu vệ đối phương “đốt lưới nhà”.
HUY ĐĂNG
1 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
15 phút trước
45 phút trước
41 phút trước
48 phút trước