World Cup 2026: Cape Verde xứng đáng có 3 điểm trước Uruguay?
Khởi đầu trong mơ ở lần đầu tham dự World Cup
Việc giành vé tham dự vòng chung kết World Cup đã là một kỳ tích đối với đội bóng đến từ quốc gia chỉ có hơn nửa triệu dân như Cape Verde. Trong lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Cape Verde nằm ở bảng H cùng Tây Ban Nha và Uruguay, đồng nghĩa với việc họ phải trải qua 2 trận đấu vô cùng khó khăn trước 2 đội tuyển từng vô địch thế giới. Những cổ động viên lạc quan nhất của đại diện châu Phi có lẽ cũng không hình dung được tình thế hiện tại, khi đội bóng con cưng của họ hiện vẫn chưa phải nhận thất bại nào, có được 2 điểm và đang nắm giữ cơ hội rõ ràng để giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.
Ở trận ra quân gặp đội tuyển Tây Ban Nha, Cape Verde có những thời điểm đã gặp may mắn. Thủ môn Vozinha trở thành người hùng và nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội khi thực hiện tới 7 pha cứu thua, trong đó có 4 tình huống cản phá xuất sắc, cùng nhiều pha bắt bóng bổng quan trọng để giúp “Cá mập xanh” giữ sạch lưới trước La Roja. Nhưng có lẽ đó cũng là “điểm sáng” rõ ràng nhất của Cape Verde ở trận này.
27 cú dứt điểm cùng tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 74% cho thấy sự áp đảo hoàn toàn của Tây Ban Nha, đội đương kim vô địch Euro trước Cape Verde. Đó là một trải nghiệm đầy nhọc nhằn đối với các cầu thủ Cape Verde. Dù vậy, phong độ xuất thần của thủ thành Vozinha cùng nỗ lực phá bóng giải nguy của hàng thủ trong suốt trận đấu đã giúp Cape Verde bảo toàn được kết quả 0-0.
Sau khi giành 1 điểm đầy ấn tượng ở trận ra quân, họ đã không để kết quả bất ngờ ấy khiến mình ngủ quên trên chiến thắng, dù trận hòa với Tây Ban Nha có thể được coi là một thành công ngoài mong đợi với các cầu thủ Cape Verde và được truyền thông ca tụng là một kỳ tích.
Thủ thành Vozinha đã trở thành người nổi tiếng trên truyền thông và mạng xã hội chỉ sau một đêm. Mẹ anh thậm chí được thu xếp để đến thành phố Miami Gardens để cổ vũ con trai ở trận đấu tiếp theo. Nhưng cả Vozinha và các đồng đội ở đội tuyển Cape Verde đều vẫn giữ được sự tập trung khi bước vào cuộc đối đầu với Uruguay.
Chính ở trận đấu này, họ mới là đội có bàn mở tỷ số nhờ cú đá phạt uy lực của Kevin Pina ở giữa hiệp 1 và đã duy trì lợi thế dẫn bàn trong hơn 20 phút. Tuy nhiên, hai bàn thắng liên tiếp của Uruguay, đầu tiên là pha đánh đầu của Max Araujo, sau đó là bàn thắng của Agustin Canobbio, đã giúp đại diện Nam Mỹ dẫn ngược 2-1 trước giờ nghỉ giữa trận.

Cú dứt điểm của Kevin Pina mang về bàn thắng mở tỷ số cho Cape Verde trong trận đấu với Uruguay. Ảnh: AP
Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế ít ỏi của mình, các cầu thủ Cape Verde hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng tâm lý sau khi đánh mất lợi thế dẫn bàn và bị dẫn ngược chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút trước giờ nghỉ giải lao. Nhưng họ đã không gục ngã. Thay vào đó, “Cá mập xanh” tiếp tục duy trì lối chơi như trong hiệp 1, phòng ngự kiên cường, tổ chức tấn công với số đông và duy trì ở tốc độ cao, khiến hàng tiền vệ Uruguay ngày càng mất bình tĩnh và không còn phối hợp tốt được với nhau.
Có thể nói đại diện châu Phi vẫn thiếu đi sự sắc sảo ở khu vực cuối sân của đối thủ hay đôi khi tỏ ra quá non nớt ở những tình huống đối mặt với một trong những đội bóng dày dạn kinh nghiệm nhất giải đấu. Thế nhưng, Cape Verde vẫn có được điều mình cần khi Hélio Varela tận dụng sai lầm của thủ thành Fernando Muslera bên phía Uruguay để ghi bàn gỡ hòa 2-2.
Nỗ lực ở những phút còn lại không thể giúp đội bóng Nam Mỹ xoay chuyển tình thế. Mặc dù đã có thêm một lần họ đánh bại thủ thành Vozinha bên phía Cape Verde, nhưng sau khi VAR vào cuộc, trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng cho Uruguay vì lỗi việt vị.
Kết quả hòa 2-2 cùng 1 điểm rõ ràng có lợi cho Cape Verde hơn nhiều so với Uruguay và giúp đội bóng châu Phi có được khởi đầu trong mơ tại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử.
Cape Verde có xứng đáng giành 3 điểm trước Uruguay?
Ở phút bù giờ thứ 4 của trận đấu, tiền đạo Nuno da Costa của Cape Verde băng vào khu cấm địa và vượt qua pha truy cản đầu tiên của Sebastian Cacares bên phía Uruguay mà không ngã xuống dù hoàn toàn có thể làm như vậy. Sau đó, anh bị Rodrigo Bentancur va chạm mạnh khi đang đối mặt với khung thành.
Bentancur dường như đã chạm bóng trước, nhưng ngay sau đó lại quật ngã tiền đạo của Cape Verde. Trọng tài cho đội bóng châu Phi hưởng phạt góc. Nuno da Costa không phản ứng quyết liệt, nhưng các cầu thủ Cape Verde hoàn toàn có lý do để cảm thấy mình bị đối xử thiếu công bằng.

Thủ thành Vozinha (trái) động viên đồng đội sau trận hòa 2-2 giữa Cape Verde và Uruguay, lượt trận 2 bảng H World Cup 2026. Ảnh: AP
Cựu tuyển thủ Nigeria John Obi Mikel, trong vai trò bình luận viên của hãng tin thể thao Fox, đã khẳng định rằng đáng ra phải được hưởng phạt đền ở ít nhất một trong hai tình huống va chạm đó. “Tôi nghĩ đó là một quả phạt đền. Cape Verde thật sự là một đội bóng tuyệt vời!”, Mikel phát biểu ngay sau tiếng còi mãn cuộc.
Có lẽ sự thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế của chính các cầu thủ Cape Verde lại bộc lộ rõ ràng nhất ở khoảnh khắc này. Họ nhanh chóng thực hiện quả phạt góc thay vì gây áp lực mạnh mẽ lên trọng tài chính hoặc yêu cầu xem lại tình huống qua VAR.
Dẫu vậy, trước Uruguay, đội bóng châu Phi đã cho thấy khả năng triển khai tấn công đa dạng hơn nhiều so với ở trận gặp Tây Ban Nha. Các cầu thủ Cape Verde tung ra 12 cú dứt điểm, so với chỉ 2 cú sút ở trận trước, đồng thời thực hiện thành công 12 tình huống phối hợp trong suốt trận đấu.
Trận hòa giúp cả Uruguay và Cape Verde cùng có 2 điểm sau hai lượt trận. Tuy nhiên, điểm khác biệt quan trọng là thầy trò HLV Marcelo Bielsa vẫn còn phải đối đầu Tây Ban Nha ở lượt trận sắp tới, trong khi đội tuyển Cape Verde của HLV Pedro Leitão Brito sẽ gặp Saudi Arabia, đội vừa bị La Roja đánh bại 4-0 và đứng trước áp lực buộc phải có điểm để nuôi hi vọng đi tiếp.
Đội tuyển Cape Verde đã giành được 2 điểm quan trọng trong lần đầu tiên góp mặt tại World Cup. Quan trọng hơn, “Cá mập xanh” vẫn đang "giữ đôi chân trên mặt đất", thi đấu kỷ luật, và thể hiện những điều bất ngờ qua từng trận đấu. Câu chuyện kỳ tích của Cape Verde có lẽ sẽ còn được viết tiếp, bởi tính cả thể thức lựa chọn 8 đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất ở các bảng đấu đi tiếp mà FIFA áp dụng tại kỳ World Cup năm nay, thì đội bóng châu Phi đang tràn đầy cơ hội tiến vào vòng đấu loại trực tiếp của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
BẢO ANH
26 phút trước
29 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
19 phút trước
Vừa xong
12 phút trước
45 phút trước