Vượt lên chính mình để chạm tới ước mơ

Đại diện nhóm tác giả của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên nhận giải Vàng, thể loại chuyên đề tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2026.
Mang chuông đi đánh xứ người
Vào một ngày cuối năm 2025, tôi nhận được đề nghị của nhà báo Vi Diễn, đồng nghiệp cùng phòng. Diễn bảo: Chúng ta làm một chuyên đề dự thi Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2026 về đề tài nông nghiệp hữu cơ đi chị. Chị theo dõi tuyên truyền lĩnh vực nông nghiệp nhiều năm, am hiểu về lĩnh vực này, chị em mình cùng nhau tư duy chủ đề nhé!
Tôi nhận lời ngay vì cũng muốn thử sức ở lĩnh vực mới. 25 năm làm báo in, báo điện tử, lần đầu thực hiện một chương trình chuyên đề phát thanh dài 30 phút cũng là một thử thách thú vị. Vậy là chúng tôi quyết định đăng ký đề tài “Chọn nông nghiệp sạch hữu cơ giữa tư duy ăn xổi” với lãnh đạo cơ quan.
Sau một thời gian chờ đợi, đúng chiều 24 tháng Chạp năm 2025, đồng chí Kim Huệ, Phó Tổng Biên tập, nay là Phó Giám đốc, gọi điện cho tôi. Chị thông tin: Đề tài nhóm mình đã được Ban Biên tập đồng ý lựa chọn để thực hiện tác phẩm dự thi. Lần đầu làm phát thanh, mọi người cố gắng tìm tòi, học hỏi để tác phẩm làm ra không phải là phát thanh “chay” nhé.
Dù mới làm quen với việc thực hiện tác phẩm phát thanh, truyền hình nhưng tôi hiểu lời chia sẻ của lãnh đạo. Đây cũng là lời gợi ý để nhóm chúng tôi biết khai thác những tầng âm thanh sống động phục vụ cho tác phẩm dự thi của mình.

Nhóm tác giả luôn có sự phối hợp ăn ý trong quá trình thực hiện tác phẩm dự thi Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2026.
Tôi và Vi Diễn đều là lần đầu tiên thực hiện tác phẩm tham gia dự thi Liên hoan Phát thanh toàn quốc. Khi biết đề tài của mình được lãnh đạo cơ quan lựa chọn tham gia dự thi ở sân chơi toàn quốc, chúng tôi vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì đề tài được lựa chọn, lo vì chúng tôi phải nỗ lực hết sức mình để tác phẩm làm ra sạch “sạn” nhất có thể.
Cộng đồng trách nhiệm
Với người làm báo, tư duy đề tài đã khó, tư duy kịch bản chương trình còn khó hơn. Ở thể loại phát thanh, việc xây dựng kịch bản sinh động, chứa đựng hàm lượng thông tin cao mà không làm thính giả nhàm chán là một yêu cầu rất khó. Bởi thế, tôi và Vi Diễn đã bàn luận cùng nhau nhiều lần.
Sau đó, Vi Diễn là người sơ lược những dòng kịch bản đầu tiên, tôi là người thêm “thịt”, kiểm soát khung chương trình chung, từ các bài phóng sự phục vụ chuyên đề đến những câu phỏng vấn khách mời.
Chúng tôi đã làm việc một cách say mê bởi cả hai đều có “máu” khám phá cách thức thực hiện tác phẩm báo chí hiện đại và những tầng tri thức mới. Chúng tôi luôn phối hợp với nhau ăn ý, cùng nhau đi cơ sở thực hiện phần tiền kỳ; phân công mỗi người mỗi việc để hoàn thiện tác phẩm dự thi một cách tốt nhất.
Là người có kinh nghiệm làm truyền hình, Vi Diễn chủ động liên hệ với những giọng đọc ở các cơ quan báo chí trong, ngoài tỉnh, phù hợp với từng phóng sự có trong chuyên đề. Chính sự lựa chọn này đã mang đến cho tác phẩm một “sắc màu” hoàn toàn mới.
Vi Diễn cũng là người chủ động liên hệ với MC Thanh Mai - giọng đọc “Vàng” của Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2026 dẫn chương trình… Sự góp mặt của kỹ thuật viên trẻ tuổi Đỗ Hương, người tiếp cận được với những kỹ thuật hiện đại, cũng giúp cho tác phẩm sống động hơn.
Sau phần hậu kỳ, tác phẩm đã lên khuôn, thời lượng dài hơn dự kiến khoảng 6 phút. Với người làm báo, đứa con tinh thần được coi như “con đẻ” của mình, cắt đi phần nào cũng đều thấy xót xa. Vậy nhưng, tôi đã phải ngồi nghe đi, nghe lại từng câu, từng chữ, ghi lại những hạt sạn bé nhất, mạnh tay cắt đi những phần còn trùng lặp…
Phó Tổng Biên tập Kim Huệ cũng không lơ là một giây phút nào, chị tham gia vào khung kịch bản chương trình dự thi của chúng tôi từng chút một. Khi tác phẩm lên khuôn, với kinh nghiệm nhiều năm làm giám khảo tại các cuộc thi báo chí ở thể loại phát thanh, chị tiếp tục góp ý để tác phẩm được hoàn thiện một cách chỉn chu nhất…
Tôi nhớ khi mình ngồi trước màn hình máy tính, tư duy và nhắn hàng chục cái tít của chuyên đề để chị duyệt. Mỗi tít tôi đưa ra, chị đều thấy chưa hợp lý. Chị bảo: Tít rất quan trọng, tít hay đã chiếm đến 50% thành công của tác phẩm. Chính sự nghiêm khắc của lãnh đạo đã thôi thúc tôi phải tư duy có chiều sâu và cuối cùng tít của chuyên đề đã được lựa chọn: Nông nghiệp hữu cơ và hành trình ngược gió.
Niềm vui bất ngờ
Bởi là “lính mới” nên lần đầu được tham dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2026 (tổ chức tại Quảng Ninh dịp trung tuần tháng 4-2026), tôi bỡ ngỡ lắm! Nhiều hoạt động tại Liên hoan rất thú vị, nhất là các buổi tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ báo chí với mục đích thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh.
Mọi hoạt động cứ cuốn đi như thế, chẳng mấy đã đến ngày công bố kết quả. Với tâm thế học hỏi là chính nên tôi và Vi Diễn đều không nghĩ tác phẩm của mình có thể đoạt giải. Trong suy nghĩ của chúng tôi, tác phẩm được xếp giải Khuyến khích đã là một niềm vinh dự lớn.
Bởi lẽ ấy, chúng tôi bất ngờ khi nhận được thông tin tác phẩm của mình được xếp giải Vàng. Niềm vui càng nhân đôi khi khá nhiều năm rồi, kể từ trước khi sáp nhập, cả tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn đều không có giải Vàng nào tại các kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc.
Chạm tay đến ước mơ ngay lần đầu thử sức, ở đó, ngoài sự may mắn bởi đề tài “độc”, cách thể hiện khá mới mẻ còn có sự vào cuộc của cả một tập thể. Đó là cách làm việc nhóm đoàn kết, biết san sẻ công việc cùng nhau và sự quan tâm, sự đồng hành của lãnh đạo cơ quan đã thắp lừa niềm tin cho chúng tôi. Thành quả có được không chỉ là sự nỗ lực của mỗi cá nhân mà là sự góp sức của tập thể Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên.
Huệ Dinh
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
9 phút trước
11 phút trước
22 phút trước
41 phút trước
1 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước