🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Vùng căn cứ cách mạng Cà Mau 'thay áo mới'

1 giờ trước
Tỉnh Cà Mau hiện có 40 xã, phường được công nhận là An toàn khu của Trung ương và cấp tỉnh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước. Đó là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn về lịch sử hào hùng của dân tộc, tạo điểm tựa vững chắc để nuôi dưỡng mạch nguồn cách mạng, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho cựu chiến binh Nguyễn Văn Kiếm, ở ấp 15, xã Nguyễn Phích. Ảnh: Phan Bình

Phát huy truyền thống cách mạng

Trong những ngày tháng 4 lịch sử vừa qua, chúng tôi có dịp trở lại xã Nguyễn Phích, chứng kiến những đổi thay trên quê hương anh hùng. 51 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đã viết tiếp những trang sử hào hùng trong công cuộc xây dựng quê hương, từng bước biến vùng hoang tàn sau chiến tranh thành vùng quê trù phú, từng bước đi lên trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cựu chiến binh Huỳnh Trung Ngôn, ở ấp 2, xã Nguyễn Phích nhớ lại: “Trong chiến tranh, Mỹ và quân ngụy Sài Gòn đánh phá rất ác liệt, với nhiều trận càn quét dữ dội. Mặc dù vậy, quân và dân ở địa phương luôn bám trụ và tham gia chống càn để giải phóng quê hương. Giờ đây, đường giao thông nông thôn được nâng cấp, mở rộng, nhiều tuyến đường thôn, xóm đã được chính quyền địa phương, đoàn thể và người dân thắp sáng ánh điện về đêm; trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân”.

Bây giờ được sống trong khung cảnh làng quê đổi mới, mới thấy hết được sự nỗ lực phi thường của người dân xã Nguyễn Phích suốt 51 năm qua. Nằm xen với những cánh đồng trồng tràm, keo lai thâm canh ở xã Nguyễn Phích là những nương rẫy với nhiều loại nông sản, trái cây, trong đó nhiều nhất là chuối bản địa và chuối Nam Mỹ phục vụ xuất khẩu sang Nhật Bản, Trung Đông... Cựu chiến binh Nguyễn Văn Út, ở ấp 19, xã Nguyễn Phích cho biết: “Từ khi đường sá được đầu tư xây dựng, nông sản của người dân trong vùng không sợ ế ẩm và bị ép giá. Chỉ riêng việc trồng chuối, tuy không phải là nguồn thu chính nhưng mỗi năm, bà con trong vùng cũng có nguồn thu nhập từ 40-50 triệu đồng/hộ”.

Bước ra từ lửa đạn chiến tranh, được sống trong hòa bình, người dân xã Nguyễn Phích dồn sức cho việc dựng xây lại quê hương. Chẳng bao lâu, từ vùng trắng hoang tàn do chiến tranh, màu xanh đã phủ kín các làng quê, đồng ruộng. Ông Đoàn Việt Khoa, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Phích cho biết: “Trải qua nhiều thập kỷ xây dựng và phát triển, Đảng bộ, quân và dân xã Nguyễn Phích luôn phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương. Năm 2025 đánh dấu một năm nhiều nỗ lực và quyết tâm của Đảng bộ xã Nguyễn Phích trong công tác lãnh đạo. Sau khi sáp nhập, xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai các mô hình sản xuất cho người dân. Ðồng thời, chủ động thực hiện các chính sách phát triển kinh tế rừng, thực hiện 9 mô hình chăn nuôi như nuôi tôm, nuôi heo sinh sản, nuôi vịt xiêm, nuôi gà an toàn sinh học... từ nguồn vốn chương trình giảm nghèo bền vững với hơn 6,2 tỷ đồng; xây dựng 211 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn về nhà ở. Các mô hình mang lại hiệu quả cao, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 70 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn 1,1%.

Vùng căn cứ cách mạng "thay áo mới"

Rời xã Nguyễn Phích, chúng tôi đến xã Khánh Hưng, căn cứ cách mạng, biểu tượng của tinh thần kiên cường, khát vọng tự do. Sau chiến tranh, từng căn nhà được dựng lại, từng luống rau, ruộng lúa được vun trồng. Vùng trũng phèn hoang vu một thời hồi sinh trở thành vùng quê trù phú.

Ông Hồ Song Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Hưng phấn khởi nói: Hiện nay, 100% đường liên ấp ở địa phương được bê tông hóa và trải nhựa, nhà lá giờ thay bằng nhà kiên cố, khang trang. Ánh đèn điện, sóng wifi, tivi có mặt hầu hết các gia đình. Trên đồng ruộng, lúa trổ vàng, mô hình tôm – lúa phát triển mạnh, sản lượng tôm hàng chục ngàn tấn/năm. Công nghệ tưới tiêu hiện đại giúp người dân ứng phó với khô hạn, mưa trái mùa. Nhiều hộ đã thoát nghèo, có người mua được ô tô.

Mô hình luân canh tôm - lúa phát huy có hiệu quả đã giúp người dân Cà Mau có cuộc sống sung túc hơn. Ảnh: Phan Bình

“Những năm qua, từ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của người dân, công tác giảm nghèo tại xã Khánh Hưng đạt kết quả tích cực. Đến nay, toàn xã có hơn 3.000 hộ được vay vốn từ các chương trình, với tổng số tiền hơn 73,8 tỷ đồng. Bên cạnh hỗ trợ vốn, năm 2025, Khánh Hưng vận động hỗ trợ xây dựng mới 13 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn, với số tiền hơn 800 triệu đồng. Ngoài ra, xã đã hoàn thành trước thời hạn Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát, với 130 hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Hiện nay, toàn xã còn 34 hộ nghèo (chiếm 0,45%), 79 hộ cận nghèo (chiếm 1,04%); có 18 ấp không còn hộ nghèo, trong đó có 5 ấp xóa được cả hộ nghèo và hộ cận nghèo” - ông Hồ Song Toàn nói.

Chia sẻ về những đổi thay của quê hương, ông Lê Văn Thành, ở ấp Kênh Mới, xã Khánh Hưng bộc bạch: “Quê hương Khánh Hưng hôm nay có nhiều thay đổi rõ nét, điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Thời gian qua, gia đình tôi cố gắng ra sức thi đua lao động sản xuất, chung tay cùng với chính quyền địa phương xây dựng quê hương Khánh Hưng ngày càng phát triển”.

Từ một tỉnh nghèo, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nhưng với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, không ngừng vươn lên. Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết: Qua nhiều năm phấn đấu, đến nay, Cà Mau đã dần thu hẹp khoảng cách với các địa phương khác, từng bước vươn lên theo kịp đà phát triển chung của cả nước. Kinh tế của tỉnh không ngừng phát triển qua từng năm, thu nhập bình quân đầu người đã nằm trong tốp đầu của khu vực, số hộ nghèo giảm đáng kể, hiện còn 3.456 hộ (chiếm 0,63%) và hộ cận nghèo là 7.489 hộ (chiếm 1,37%). Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng khang trang, hiện đại, đường ô tô đến được 100% trung tâm xã, nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch được kết nối.

Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, nỗ lực lớn của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chung sức, đồng lòng của người dân và doanh nghiệp, Cà Mau hướng đến trở thành một cực tăng trưởng mạnh, xanh, bền vững và toàn diện của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới... “Với tinh thần đó, tỉnh Cà Mau phấn đấu đến hết năm 2027, ít nhất 70% hộ nghèo, cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ thoát nghèo bền vững” - ông Ngô Vũ Thăng chia sẻ.

Chiến tranh đã lùi xa, những chứng tích, di tích, địa chỉ đỏ cách mạng trên mảnh đất Cà Mau không ngừng bứt phá, vươn lên tô điểm cho vùng quê đổi mới. Từ vùng đất từng bị tàn phá nặng nề vì bom đạn, người dân dựng xây quê hương bằng chính đôi tay của mình. Sự chuyển mình không chỉ là những con đường, cây cầu mới hay con số tăng trưởng mà là cách bà con gìn giữ ký ức, tiếp nối tinh thần cách mạng, sống trọn vẹn với niềm tin và viết tiếp khát vọng về tương lai tươi sáng.

“Trên hành trình mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nguyễn Phích tiếp tục quyết tâm phấn đấu, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, tranh thủ lợi thế, khơi dậy khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để hiện thực tốt mục tiêu xây dựng xã Nguyễn Phích trở thành xã phát triển” - ông Đoàn Việt Khoa chia sẻ.

Phan Bình













Home Icon VỀ TRANG CHỦ