Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: 'Giải thưởng là vinh dự và cũng là động lực để tôi tiếp tục cống hiến'

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung
- Cảm xúc của nhạc sĩ thế nào khi được trao giải Nhạc sĩ của năm - Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20?
- Tôi cảm thấy rất vinh dự vì Cống hiến là giải thưởng đáng mơ ước của tất cả các nghệ sĩ. Ngay tên giải thưởng đã nói lên mục tiêu quan trọng nhất của người làm nghệ thuật, đó là cống hiến cho âm nhạc, cho cộng đồng và xã hội.
Từ hơn mười năm trước, khi biết đến Giải thưởng Cống hiến, tôi đã xem đó là một mục tiêu để cố gắng. Cho nên khi giây phút được cầm chiếc cúp Cống hiến trong tay, tôi rất xúc động. Tôi tin rằng, muốn đạt được điều ý nghĩa thì phải đánh đổi bằng những giá trị khác và với tôi, chữ “cống hiến” xứng đáng để đánh đổi.
- Giải thưởng này có ý nghĩa như thế nào với con đường anh đã chọn?
- Tôi có cảm giác mình nhận giải thưởng cho cả 23 năm sáng tác. Những gì đạt được hôm nay là mục tiêu tôi đặt ra từ rất lâu và phải đi một hành trình dài mới chạm tới được. Tôi đã kiên trì suốt 8 năm để viết 300 bài hát thiếu nhi, tự bỏ tiền in sách, làm audio, hoạt hình, quảng bá những ca khúc ấy và những năm gần đây tôi viết nhiều về đề tài quê hương, đất nước. Có những thời điểm chưa có giải thưởng hay sự hưởng ứng ngay từ đầu, nhưng tôi vẫn muốn theo đuổi, bởi điều đó mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Giải thưởng Cống hiến và những giải thưởng vừa qua là sự ghi nhận, là vinh dự và cũng là động lực để tôi tiếp tục cống hiến cho những dự án tiếp theo.
- Có phải thành công của ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” trong năm 2025 càng khiến anh tin hơn vào con đường âm nhạc gắn với trách nhiệm cộng đồng?
- Ca khúc đó là một dấu mốc rất đặc biệt với tôi. Trước đây, tôi viết nhiều bài hát về tình yêu, từ những cảm xúc của mình. Nhưng càng gắn bó lâu với nghề, tôi càng nhận ra nhạc sĩ không chỉ sáng tác cho mục đích cá nhân. Ngoài việc ghi dấu trên con đường nghệ thuật, nhạc sĩ còn có trách nhiệm viết những điều tôn vinh giá trị tốt đẹp. Năm vừa qua có nhiều sự kiện lớn của đất nước và tôi rất vui khi những bài hát về quê hương, đất nước được đón nhận mạnh mẽ. Tôi luôn mong muốn những đề tài ấy hiện diện nhiều hơn trong đời sống âm nhạc, đến với những người trẻ. Âm nhạc cần sự cân đối về đề tài để đời sống tinh thần phong phú hơn.
- Được biết anh đang trong thời gian thi học kỳ năm thứ nhất hệ đại học ngành Sư phạm âm nhạc, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia sáng tác hơn 20 năm, là tác giả của hơn 700 ca khúc, sở hữu nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín, tại sao anh quyết định trở thành sinh viên đại học ở tuổi 42?
- Tôi quyết định thi và học ngành Sư phạm âm nhạc tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh vì với tôi, sau hơn 20 năm sáng tác, đây là thời điểm phù hợp để đi tiếp con đường âm nhạc bằng một nền tảng vững hơn. Tôi vẫn nghĩ, từ một người trẻ bắt đầu bằng vài hợp âm thì đi được đến vị trí hôm nay, có được những thành quả này đã là một hành trình rất đẹp, một kỳ tích khó tin. Nhưng càng đi xa, tôi càng thấy những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy qua từng chặng đường cần được hệ thống lại, củng cố lại từ gốc để nền tảng chắc hơn, thuận lợi cho những bước đi dài hơn sau này.
Tôi cũng rất thích được đến các trường giao lưu, chia sẻ, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Muốn làm điều đó tốt hơn, tôi cần có thêm kỹ năng sư phạm. Đây là một kỹ năng mới rất cần thiết ở giai đoạn này, khi mình muốn âm nhạc không chỉ dừng ở sáng tác mà còn có thể lan tỏa giá trị qua giáo dục, qua truyền cảm hứng. Một tấm bằng chuyên ngành cũng phần nào bổ sung cho những thiếu khuyết của tôi, giúp tôi vững vàng hơn trước những đòi hỏi của nghề.
Quan trọng hơn, tôi rất yêu con đường sáng tác này nên luôn nghiêm túc dồn hết tâm huyết vào đó. Tôi luôn nghĩ ở mỗi thời điểm, trước sự thay đổi của dòng chảy âm nhạc, nghệ sĩ cần học thêm những điều cần thiết để không ngừng đổi mới. Tôi muốn đi xa hơn nữa, viết được nhiều hơn, đa dạng hơn, nên học là điều cần thiết.
Khi ôn thi và bắt đầu học, tôi hiểu rõ hơn vì sao phải học lịch sử âm nhạc, học về những nhạc sĩ vĩ đại của thế giới. Khi nhìn những công trình, tác phẩm họ để lại, những đóng góp họ dựng xây cho nền âm nhạc, tôi bỗng có những tấm gương để phấn đấu, có một ước mơ lớn hơn để cố gắng mỗi ngày. Với tôi, trở thành sinh viên ở tuổi này không phải bắt đầu lại, mà là đi tiếp hành trình sáng tác bằng một khát vọng lớn hơn.
- Bên cạnh việc học, nhạc sĩ có thể chia sẻ những dự định âm nhạc mới trong năm nay để lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước?
- Tôi đã có những kế hoạch cụ thể. Nhưng giờ không chỉ đơn thuần viết bài hát rồi chờ lan tỏa, vì đời sống âm nhạc thay đổi rất nhanh, nên mình phải có chiến lược đặc biệt để điều ấp ủ hiệu quả hơn. Tôi hy vọng năm nay có nhiều kết nối với nghệ sĩ ở các dòng nhạc, loại hình khác nhau. Nếu mỗi người góp một màu sắc riêng thì mong muốn gửi gắm qua sản phẩm âm nhạc sẽ rõ nét hơn, lan tỏa mạnh hơn.
Tôi sẽ tiếp tục viết những điều có ích cho cộng đồng, cho xã hội, để góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, tôn vinh những giá trị đẹp.
- Trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung!
Thụy Du thực hiện
6 ngày trước
7 ngày trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước