🔍
Chuyên mục: Lao động - Việc làm

Vùng 4 Hải quân: Những mái ấm nghĩa tình

1 giờ trước
Với tinh thần 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa', những ngày qua, tại tỉnh Khánh Hòa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị ở Vùng 4 Hải quân đã tích cực chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai xây dựng 12 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đây là tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của bộ đội Hải quân đối với những gia đình đã có nhiều hy sinh, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ xây dựng nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng 4 cùng cơ quan chức năng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát thực tế. Đoàn công tác đã đến từng hộ gia đình để nắm bắt hiện trạng nhà ở, hoàn cảnh kinh tế và nhu cầu hỗ trợ để xây dựng kế hoạch thi công phù hợp, bảo đảm hiệu quả.

Quang cảnh lễ xuất quân xây dựng nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Vùng 4 Hải quân.

Tại buổi xuất quân thực hiện nhiệm vụ thi công xây dựng nhà ở hỗ trợ gia đình chính sách, Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó chính ủy Vùng 4 Hải quân nhấn mạnh: “Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách là việc làm thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đối với người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh người chiến sĩ Hải quân trong lòng nhân dân”.

Vùng 4 Hải quân phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng khởi công xây dựng nhà cho gia đình chính sách.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189 Hải quân tranh thủ thời điểm thời tiết thuận lợi, thi công cả ngày nghỉ, bất kể thời tiết nắng, mưa.

Anh Kadá Dê, người dân tộc Raglai ở xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa là nạn nhân chất độc màu da cam di chứng từ người bố từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Do sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm nên anh gần như không có khả năng lao động kiếm sống. Anh phải sống nhờ nhà chị gái. Chị anh đông con, không có việc làm ổn định nên cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Cái đói, cái nghèo khiến cuộc sống gia đình phải vất vả với những bữa cơm qua ngày. Có được ngôi nhà kiên cố để ổn định cuộc sống đối với anh như một giấc mơ…

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189 Hải quân tranh thủ thời điểm thời tiết thuận lợi, thi công cả ngày nghỉ, bất kể thời tiết nắng, mưa.

Những ngày này, nhiệt độ ngoài trời thường xuyên cao hơn 40 độ C, nhưng cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân vẫn miệt mài làm việc với quyết tâm cao nhất. Thượng tá Nguyễn Đức Hạnh, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân kể: “Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt nắng, thắng mưa thực hiện xây dựng công trình theo đúng kế hoạch, bảo đảm cho bà con có ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp, bảo đảm 3 cứng: Mái cứng, tường cứng và nền cứng”.

Quang cảnh lễ khánh thành và bàn giao nhà cho gia đình anh Kadá Bôi.

Với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, việc góp sức xây dựng những ngôi nhà mới không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc khi được giúp người dân sớm có nơi ở khang trang, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động phát triển kinh tế gia đình.

Tham gia xây dựng nhà giúp gia đình anh Kadá Dê, Trung sĩ Nguyễn Hoàng Phi Long, Chiến sĩ Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân phấn khởi: “Được trực tiếp tham gia xây dựng nhà cho gia đình chính sách, chúng tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Dù công việc có vất vả nhưng thấy niềm vui của bà con, chúng tôi càng có thêm động lực để cố gắng”.

Hết chạy vào rồi chạy ra vừa tham gia phụ xây vừa phục vụ nước uống cho bộ đội xây dựng nhà, chị Kadá Thị Lý, chị gái của anh Kadá Dê chia sẻ: “Em tôi thì bệnh tật, không biết làm ăn gì. Nhà thì nghèo lắm, ăn còn không đủ, không có tiền xây nhà, nên chỉ ở tạm vậy thôi. Có nhà mới thì rất vui, cảm ơn bộ đội Hải quân đã làm nhà cho em trai của tôi”.

Lữ đoàn 189 Hải quân trao 20 suất quà và một số đồ gia dụng khác tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tại thôn Tà Lú 2, xã Bác Ái Đông, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 189 vừa khánh thành và tổ chức bàn giao nhà cho gia đình anh Kadá Bôi. Anh là con đẻ của ông Katơr Ché (sinh năm 1932), một người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trong giai đoạn 1960-1975. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, sau 3 tuần thi công, ngôi nhà mới khang trang, kiên cố có đầy đủ công năng sử dụng đã hoàn thành đúng kế hoạch.

Trung tá Vũ Ngọc Vinh, Phó chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Lữ đoàn 189 Hải quân chia sẻ: “Chúng tôi tranh thủ thời điểm thời tiết thuận lợi, thi công cả ngày nghỉ, bất kể nắng, mưa. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi phối hợp rất tốt với chính quyền địa phương và gia đình để đẩy nhanh quá trình thi công. Các quân nhân tham gia xây dựng nhà thì giữ nghiêm lễ tiết tác phong, chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận, bảo đảm an toàn về người, phương tiện”.

Trong quá trình thi công, đội thi công của lữ đoàn đã tích cực thực hiện công tác dân vận như: Tham gia dọn vệ sinh đường làng, tiếp sức mùa thi, giao lưu văn nghệ với đồng bào Raglai, trồng cây lưu niệm tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Phước Đại A và trong khuôn viên ngôi nhà mới của gia đình ông Kadá Bôi.

Mười hai căn nhà nghĩa tình sẽ được các đơn vị tập trung mọi nguồn lực để sớm hoàn thành, bàn giao trước Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7). Những mái ấm ấy được dựng xây từ nghĩa tình quân dân, từ truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cuộc sống, tiếp tục tô thắm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân".

THANH BÌNH - ĐỨC THU

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ