Vụ bé gái bị bắt cóc tại Sơn La: 'Hành trình 6 giờ giải cứu nghẹt thở'
An toàn cho cháu bé là "ưu tiên hàng đầu"
Theo đó, vào hồi 12h ngày 4/7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo từ Công an xã Ngọc Chiến (tỉnh Sơn La) về việc: Vào khoảng 8h cùng ngày cháu Thào Thị A (SN 2020, trú tại bản Chom Khâu, xã Ngọc Chiến) bị một đối tượng nam giới lạ mặt bắt cóc, khi cháu bé đang bán trái cây ven đường. Đối tượng tẩu thoát theo hướng đi từ xã Ngọc Chiến sang tỉnh Lào Cai.
Xác định đây là vụ bắt cóc trẻ em đặc biệt nghiêm trọng và có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cháu bé, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La lập tức chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an các địa phương triển khai phương án truy xét khẩn cấp. Mục tiêu cao nhất được đặt ra, không chỉ là bắt giữ nghi phạm mà phải giải cứu nạn nhân tuyệt đối an toàn...

Hình ảnh Hà Văn Tý sau khi bắt cóc cháu bé 4 tuổi rồi bỏ trốn sang địa phận tỉnh Lào Cai.
Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng triển khai lực lượng, chủ trì phối hợp với Công an xã Ngọc Chiến, Công an xã Mường Bú, Công an tỉnh Lai Châu, Công an tỉnh Lào Cai và các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy bắt đối tượng với mục tiêu cao nhất là nhanh chóng giải cứu và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cháu Thào Thị A.
Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Sơn La, người trực tiếp tham gia đấu tranh và truy bắt đối tượng, cho biết: Ngay khi nhận được tin báo, một mũi cán bộ khẩn trương khám nghiệm hiện trường và thu thập lời khai nhân chứng, một mũi khác rà soát toàn bộ các tuyến đường đối tượng có thể di chuyển. Ngoài ra, các tổ khác phối hợp với lực lượng Công an các tỉnh lân cận thiết lập vòng truy bắt trên nhiều hướng.
Đặc biệt, theo các cán bộ làm nhiệm vụ giải cứu, từ những hình ảnh đầu tiên của đối tượng thông qua hệ thống camera an ninh của người dân xã Ngọc Chiến (cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 70km)... Công an tỉnh đã nhanh chóng rà soát, đối chiếu và nhận diện chính xác đối tượng gây án là Hà Văn Tý, người đang làm thuê trên địa bàn xã Mường Bú (tỉnh Sơn La).
"Việc nhận diện đúng đối tượng ngay từ những giờ đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp công tác điều tra, truy bắt được triển khai đúng hướng, kịp thời và hiệu quả...", Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ .
Lần theo dấu vết từ camera an ninh
Ngay khi xác định được đối tượng gây án, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương thành lập các tổ công tác, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Lào Cai và các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp truy xét, tổ chức truy bắt đối tượng. Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực để giải cứu cháu bé an toàn và trong thời gian sớm nhất.
Theo Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, khó khăn lớn nhất là địa bàn miền núi rộng, giao thông phức tạp, thời tiết có mưa. Trong khi đó, đối tượng liên tục thay đổi hướng di chuyển nhằm đánh lạc hướng lực lượng truy bắt, do đó mỗi thông tin mới đều phải được kiểm chứng ngay lập tức, để điều chỉnh phương án.

Cháu bé được giải cứu an toàn khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.
"Mỗi phút, mỗi giờ trôi qua đều có thể tiềm ẩn những nguy hiểm đối với cháu. Vì vậy, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều xác định phải chạy đua với thời gian, bằng mọi giá đưa cháu bé trở về an toàn với gia đình”, Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh nói.
Có thể thấy, bước ngoặt của vụ án đến từ những hình ảnh camera an ninh được người dân cung cấp, từ việc xác định chính xác danh tính nghi phạm, ngay trong những giờ đầu giúp Ban chuyên án khoanh vùng các địa điểm, đối tượng có khả năng tìm đến.
Từ đó, Lực lượng Công an Sơn La phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Lào Cai triển khai các tổ công tác đón lõng, vừa truy vết, vừa bí mật tiếp cận để tránh kích động đối tượng, gây nguy hiểm cho cháu bé.
Lợi dụng cháu bé mất cảnh giác để bắt cóc
Cuộc truy bắt diễn ra trong 6 giờ liên tục. Đến đầu giờ tối cùng ngày, lực lượng chức năng xác định đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực thuộc xã Trạm Tấu (tỉnh Lào Cai).
Phương án vây bắt được triển khai ngay lập tức. Các tổ công tác bí mật áp sát từ nhiều hướng, lựa chọn thời điểm thích hợp để khống chế nghi phạm, bảo đảm cháu bé không bị xâm hại hay trở thành "lá chắn" của đối tượng. Chỉ trong tích tắc, nghi phạm bị khống chế thành công.
Điều đầu tiên các cán bộ, chiến sĩ thực hiện không phải là khám xét hay lấy lời khai, mà nhanh chóng kiểm tra tình trạng sức khỏe của cháu bé và khi xác định cháu an toàn, mọi người mới thực sự thở phào nhẹ nhõm...
Ít phút sau, bé gái được đưa ra khỏi nơi đối tượng lẩn trốn trong vòng tay của các cán bộ, chiến sĩ công an và nhanh chóng trở về đoàn tụ với gia đình sau nhiều giờ sống trong lo lắng, hoảng sợ.

Đối tượng Hà Văn Tý tại cơ quan công an.
Tại cơ quan công an, đối tượng được xác định là Hà Văn Tý (SN 1996), trú tại bản Lụ Một, phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai, hiện sinh sống tại bản Cang Dông, xã Trạm Tấu.
Theo lời khai ban đầu, khoảng 8h ngày 4/7, Tý lái xe máy không gắn biển kiểm soát từ bản Bùng, xã Mường Bú (tỉnh Sơn La) về nhà. Khi đi qua bản Kẻ, xã Ngọc Chiến, thấy 4 cháu nhỏ đang bán dưa bên đường, hắn dừng lại hỏi mua.
Lợi dụng lúc các cháu mất cảnh giác, Tý đã bắt cóc cháu Thào Thị A. (SN 2020) rồi nhanh chóng đưa nạn nhân bỏ trốn về hướng tỉnh Lào Cai.

Cháu bé được trở về an toàn sau 6 giờ bị bắt cóc.
Đối với lực lượng giải cứu, đây không chỉ là một vụ bắt giữ thành công đối tượng phạm tội, mà còn là cuộc chạy đua thắng lợi với thời gian để bảo vệ an toàn tính mạng của một đứa trẻ vô tội. Thành công ấy tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự mưu trí của lực lượng Công an trong xử lý các tình huống đặc biệt nguy hiểm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng bảo vệ pháp luật.
Trong thư cảm ơn, anh Thào A Của viết: “Trong giờ phút hoảng loạn và tuyệt vọng nhất của gia đình, sự việc lại vô cùng nguy hiểm đến tính mạng của cháu. Chính trong thời khắc cam go ấy lực lượng Công an đã khẩn trương truy bắt đối tượng và giải cứu thành công cháu bé về với vòng tay của gia đình. Hành động dũng cảm, mưu trí, tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tụy với nhân dân của các đồng chí đã thắp sáng niềm tin mang lại cuộc sống cho con tôi…”.
Văn Lịnh
7 giờ trước
23 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
30 phút trước
38 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước