🔍
Chuyên mục: Thế giới

Video một thị trưởng ở Philippines thoát chết kỳ diệu sau khi bị ám sát bằng súng phóng lựu

1 giờ trước
Thị trưởng Akmad Mitra Ampatuan ở Philippines thoát chết kỳ diệu sau khi sát thủ bắn súng phóng lựu và nã đạn súng máy vào xe. Đây là lần thứ ba trong vòng 5 năm qua có âm mưu ám sát nhằm vào quan chức này.
00:00
00:00

Báo Daily Mail của Anh tối 27/1, theo giờ địa phương, cho biết đoạn video từ camera giám sát gây sốc được ghi tại thành phố Shariff Aguak, thuộc tỉnh Maguindanao del Sur, cho thấy khoảnh khắc chiếc xe của Thị trưởng Ampatuan bị tấn công. Trên xe lúc đó còn có một số nhân viên an ninh của ông Ampatuan.

Hình ảnh ghi lại cho thấy một chiếc xe màu đen chở Thị trưởng Ampatuan di chuyển chậm trên đường, trong khi hai kẻ tấn công nhanh chóng bước ra từ một chiếc xe màu trắng ở phía đối diện đường.

Những kẻ tấn công, một tên vác súng phóng lựu RPG trên vai, tên còn lại mang theo súng máy, bất ngờ khai hỏa vào chiếc xe màu đen, gây ra một vụ nổ lớn.

Ngọn lửa bùng lên trong chốc lát bao trùm chiếc xe của Thị trưởng Ampatuan trước khi nó lao nhanh rời khỏi hiện trường.

Sóng xung kích từ đạn súng phóng lựu mạnh đến mức khiến camera an ninh rung lắc dữ dội (Xem video dưới đây: Nguồn: The Peninsula).

Thị trưởng Ampatuan không bị thương trong vụ mưu sát, nhưng hai vệ sĩ của ông đã bị thương.

Chiếc xe, được trang bị các tính năng chống đạn, phần lớn đã chịu được vụ nổ, dù các hình ảnh sau đó cho thấy phần cản sau và thân xe bị hư hại một phần.

Theo hãng Thông tấn Philippines (PNA), cảnh sát và quân đội đã được báo động về vụ mưu sát, và ba trong số bốn nghi phạm đã bị tiêu diệt trong một cuộc đấu súng.

Giới chức được cho là đang điều tra khả năng đây là một vụ ám sát theo hợp đồng.

Trong cuộc họp báo sau vụ việc, Thị trưởng Ampatuan nói: “Tôi không ngờ họ lại sử dụng những loại vũ khí hạng nặng như vậy. RPG không phải là vũ khí mà một người bình thường có thể dùng. Đây là một tội ác mang tính chuyên nghiệp”.

Quan chức này nói thêm: “Tôi có một số nghi ngờ về những ai có thể muốn giết tôi, nhưng tôi không thể xác nhận danh tính hay động cơ của những kẻ tấn công”.

Trong khi PNA cho biết đây là lần thứ ba trong vòng 5 năm có âm mưu ám sát nhằm vào Thị trưởng Ampatuan, thì báo Philippine Daily Inquirer lại cho rằng nỗ lực đầu tiên nhằm vào tính mạng Thị trưởng Ampatuan đã xảy ra từ năm 2010, tại thị trấn Guindulungan của tỉnh Maguindanao del Sur.

Theo tờ báo này, các vụ tấn công tiếp theo dường như cũng đã xảy ra tại Shariff Aguak vào các năm 2014 và 2019.

Vụ việc mới nhất xảy ra vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 25/1 theo giờ địa phương, gần giao lộ giữa quốc lộ và tuyến đường dẫn tới trụ sở Cảnh sát tỉnh Maguindanao del Sur.

Chiếc xe hộ tống phía sau của thị trưởng, một xe bán tải, cũng trúng đạn trong vụ tấn công.

“Thị trưởng an toàn”, ông Anwar Kuit Emblawa, trợ lý hành pháp của Thị trưởng Ampatuan, nói với các phóng viên.

Động cơ đằng sau vụ tấn công mới nhất hiện vẫn chưa rõ khi cảnh sát đang tiếp tục điều tra.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ