Về già, dù con cái ở gần hay xa: Nhớ làm 2 điều này để tuổi già an yên hơn
Khi về già, không ít cha mẹ vẫn giữ thói quen lo lắng cho con như thuở con còn nhỏ. Con cái sống tốt thì vui, gặp chuyện không thuận lợi lại đứng ngồi không yên. Con ở xa thì nhớ nhung, con ở gần lại dễ can thiệp vào chuyện riêng.
Nhiều khi, điều khiến người già mệt mỏi không hẳn là tuổi tác mà chính là việc quá đặt cuộc sống của mình vào con cái.
Thực tế, một tuổi già bình yên không nhất thiết phải là cảnh con cháu quây quần mỗi ngày. Quan trọng hơn là mỗi người biết thu xếp cuộc sống của mình, giữ cho tâm trí nhẹ nhàng và không để những chuyện ngoài khả năng kiểm soát trở thành gánh nặng.
Có hai điều nếu sớm hiểu ra, dù con cái sống gần hay xa, người già vẫn có thể giữ được sự chủ động và thanh thản trong những năm tháng sau này.

Tự tìm kiếm niềm vui và sự an yên trong tâm hồn là chìa khóa để sống nhẹ nhõm hơn khi về già. Ảnh minh họa: iStock
Về già, 2 điều giúp sống an yên hơn khi con cái ở xa
“Con cháu có phúc của con cháu”, đừng ôm hết chuyện của con vào lòng
Đây có lẽ là điều không ít cha mẹ phải mất nhiều năm mới học được.
Con cái trưởng thành, có công việc, gia đình và những lựa chọn riêng. Thế nhưng nhiều bậc cha mẹ về già vẫn quen lo từ chuyện công việc, thu nhập đến chuyện hôn nhân, con cái của con. Con gặp khó khăn thì tìm cách can thiệp, con đưa ra lựa chọn khác với mong muốn của cha mẹ lại sốt ruột, thậm chí mất ngủ vì lo.
Thương con là điều tự nhiên. Nhưng thương không có nghĩa là chuyện gì cũng phải đứng ra giải quyết thay.
Cha mẹ có thể giúp con khi cần, cho lời khuyên khi con muốn nghe, nhưng cuối cùng cuộc đời vẫn là con đường mà mỗi người phải tự bước. Có những bài học, con cái chỉ có thể tự trải qua mới thực sự trưởng thành.
Khi đã về già, thay vì ngày nào cũng hỏi con đang làm gì, kiếm được bao nhiêu, vợ chồng có hòa thuận không, hãy tập cho mình một khoảng lùi vừa đủ.
Con sống tốt thì mừng. Con gặp khó khăn thì trong khả năng của mình, giúp được gì thì giúp. Còn những chuyện vượt ngoài khả năng kiểm soát, hãy học cách để con tự giải quyết.
Bớt một phần lo lắng cho con cũng là trả lại cho mình một phần bình yên.
“Tuổi già có niềm vui của tuổi già”, trước hết hãy chăm lo cuộc sống của mình
Nếu nửa đầu cuộc đời phần lớn thời gian dành cho gia đình và con cái, thì những năm tháng sau này cũng nên dành một phần cho chính mình.
Nhiều người già vui hay buồn gần như hoàn toàn phụ thuộc vào con. Con về thăm thì vui cả ngày, con bận không gọi điện thì buồn bã. Con sống gần thì mong con thường xuyên sang nhà, con sống xa lại ngày ngày nhớ mong.
Cứ như vậy, cảm xúc của mình vô tình bị đặt vào tay người khác.
Tuổi già không nhất thiết phải chờ con cái đến mới có niềm vui. Có thể chăm sóc sức khỏe, đọc sách, trồng cây, đi bộ, tập thể dục, gặp gỡ bạn bè hoặc đơn giản là nấu một bữa cơm mình thích.
Có tiền thì chi tiêu hợp lý và cố gắng giữ một khoản dành cho tuổi già. Có bạn bè thì duy trì những mối quan hệ tốt. Có sở thích thì tiếp tục theo đuổi. Những việc tưởng như nhỏ bé ấy lại giúp cuộc sống của người già có thêm điểm tựa ngoài con cái.
Con ở gần hay ở xa cũng vậy. Con hiếu thuận là phúc, nhưng đừng biến sự hiếu thuận của con thành điều kiện để mình có một ngày vui.
Bởi đến một lúc nào đó, điều người già cần nhất không phải là lúc nào cũng có con bên cạnh, mà là khi con không ở bên, mình vẫn có thể sống vui và sống ổn.
Tuổi già nhẹ nhõm bắt đầu từ việc biết buông đúng lúc
Về già, điều đáng quý không phải là có thể giữ tất cả mọi thứ trong tay, mà là biết chuyện gì nên quan tâm và chuyện gì nên buông.
Con cái có cuộc sống riêng, hãy tôn trọng lựa chọn của con. Mình có cuộc sống riêng, cũng nên chăm chút cho những năm tháng còn lại của mình.
Đừng vì con ở xa mà ngày nào cũng buồn. Đừng vì con ở gần mà việc gì cũng muốn can thiệp.
Bớt lo chuyện của con một chút, dành thêm thời gian cho sức khỏe và niềm vui của mình một chút. Khi tâm thế thay đổi, cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn.
Con cái có cuộc đời của con cái. Tuổi già cũng có niềm vui của tuổi già.
Giữ được sức khỏe, có người để trò chuyện, có việc mình thích làm và quan trọng nhất là trong lòng bớt đi những điều phải lo, đó đã là một kiểu hạnh phúc rất đáng quý của tuổi già.
3 giờ trước
1 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
5 ngày trước
10 ngày trước
11 ngày trước
12 ngày trước
24 ngày trước
27 ngày trước
27 ngày trước
27 ngày trước
27 ngày trước
27 ngày trước
1 tháng trước
59 phút trước
7 giờ trước
7 giờ trước
10 giờ trước