U23 Việt Nam thua tiếc nuối trước Thái Lan ở CFA Team China 2026
Chiều 28/3 đã diễn ra màn so tài giữa U23 Việt Nam và Thái Lan tại lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026. Cuộc đọ sức này cũng tái hiện lại trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

U23 Việt Nam (áo trắng) có trận đấu đầy nỗ lực trước Thái Lan (Ảnh: FAT).
Với mục tiêu đánh bại U23 Việt Nam để trả món nợ ở SEA Games 33, HLV Thawatchai đã tung ra sân đội hình rất mạnh và chủ động đẩy cao tốc độ tấn công ngay từ đầu. Phút 1, Jehhanafee Mamah nhận đường chuyền từ đồng đội rồi tung cú sút đập chân hậu vệ U23 Việt Nam làm bóng đổi hướng khiến thủ môn Cao Văn Bình không kịp trở tay.
Nhận bàn thua sớm nhưng U23 Việt Nam với lực lượng nòng cốt là những cầu thủ 20, 21 tuổi không hề mất tinh thần. Ngược lại, đội triển khai tấn công khá mạch lạc và tạo ra thế trận tốt trước đối thủ. Tuy nhiên, các pha tổ chức tấn công của chúng ta không xuyên thủng được hàng phòng ngự chơi kỷ luật của Thái Lan.
Ở phần sân đối diện, đội bóng xứ Chùa vàng cũng không hề tỏ ra kém cạnh khi thường xuyên có những tình huống uy hiếp khung thành của Cao Văn Bình. Phút 21, Chanwanwit thoát xuống với tốc độ cao bên cánh trái trước khi loại bỏ hậu vệ U23 Việt Nam rồi tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc.
Gần cuối hiệp một, U23 Thái Lan có thêm một cơ hội thuận lợi nữa để ghi bàn nhưng Mamah lại không tận dụng được dù anh đã ở tư thế rất thuận lợi.
Sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam chủ động tăng tốc với mục tiêu tìm bàn gỡ. Phút 51, các học trò của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh được hưởng quả đá phạt gần vòng cấm, Thái Bá Đạt bước lên thực hiện cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Thái Lan. Không lâu sau, Công Phương có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng hậu vệ đối phương đã kịp lui về cản phá.

U23 Thái Lan có trận đấu tốt trước U23 Việt Nam (Ảnh: FAT).
Chiều ngược lại, HLV Thawatchai cho các học trò chơi chậm, chắc trên phần sân nhà và chờ thời cơ phản công. Phút 58, đội bóng xứ Chùa vàng thiếu chút đã tìm được bàn thắng thứ hai sau cú sút của Mamah, nhưng trong tình huống này Bảo Long đã có pha cản phá tốt.
Sau thời gian thi đấu bế tắc, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã đưa Long Vũ và Quang Kiệt vào thế chỗ Bá Đạt cùng Bảo Long với mục tiêu gia tăng sức tấn công. Tuy vậy, U23 Việt Nam vẫn gặp khó trước hàng phòng ngự vững chắc của đối phương.
Trong thời điểm vẫn đang loay hoay chưa tìm được đường vào khung thành đối thủ, U23 Việt Nam thiếu chút đã phải nhận thêm “gáo nước lạnh”. Phút 73, Thái Lan phản công tốc độ, Chawalwit vượt qua hậu vệ cuối cùng của U23 Việt Nam rồi dứt điểm về góc gần nhưng thủ môn Văn Bình kịp dùng chân cản phá.
Gần cuối trận, Thái Lan lại có cơ hội để ghi bàn nhưng không tận dụng được. Về phía U23 Việt Nam, dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh tỏ ra bế tắc trong việc tìm bàn gỡ.
Chung cuộc, U23 Việt Nam để thua 0-1 trước Thái Lan. Ở lượt trận cuối, đoàn quân áo đỏ chạm trán chủ nhà Trung Quốc, còn Thái Lan so tài với Triều Tiên.
Duy Anh
22 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
5 giờ trước
8 giờ trước
3 giờ trước
36 phút trước
54 phút trước
1 giờ trước