🔍
Chuyên mục: Bóng đá Việt Nam

Nỗi nhớ Đình Bắc khi U23 Việt Nam sảy chân trước người Thái

3 giờ trước
Tại lượt trận thứ hai của giải bóng đá giao hữu quốc tế CFA Team China 2026, U23 Việt Nam đã nhận thất bại 0-1 trước U23 Thái Lan.
00:00
00:00

Các cầu thủ U23 Việt Nam (áo trắng) thực chất là đội U21

Kết quả này mang lại đôi chút hụt hẫng cho người hâm mộ nước nhà, đặc biệt là khi đặt cạnh những thành tích rực rỡ mà bóng đá trẻ Việt Nam vừa giành được cách đây không lâu. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào thực lực và chiến lược nhân sự của ban huấn luyện ở giải đấu lần này, thất bại trên mặt cỏ Trung Quốc lại mang đến những giá trị cọ xát vô cùng thiết thực cho chặng đường dài phía trước.

Bàn thua chớp nhoáng và bỏ lỡ cơ hội

Bước vào cuộc đối đầu mang nhiều duyên nợ, ban huấn luyện U23 Việt Nam đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ. HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao lối chơi nhập cuộc tốc độ mà U23 Thái Lan từng thể hiện trong trận hòa chủ nhà Trung Quốc ở ngày ra quân khi họ dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1.

Mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tâm lý và chiến thuật, hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam vẫn không thể chống đỡ được đòn đánh phủ đầu diễn ra quá nhanh. Ngay ở giây thứ 22 của trận đấu, từ một tình huống tổ chức tấn công đầu tiên, cầu thủ Chotmuangpak đã chớp thời cơ dứt điểm hạ thủ môn Cao Văn Bình, đưa U23 Thái Lan vươn lên dẫn trước một cách ngỡ ngàng.

Bàn thua sớm làm đảo lộn toan tính và tâm lý các cầu thủ U23 Việt Nam. Các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc giành lại quyền kiểm soát khu trung tuyến. Sự lúng túng trong các pha phối hợp và tâm lý vội vàng khiến đội bóng áo trắng đánh mất thế trận vào tay đối thủ.

Phải tới nửa sau hiệp 1, U23 Việt Nam mới dần xốc lại đội hình, tạo ra được một vài pha lên bóng có nét nhưng lại thiếu đi tính chính xác ở nhịp quyết định.

Bước sang hiệp hai, với những sự điều chỉnh chiến thuật từ băng ghế chỉ đạo, U23 Việt Nam đã thể hiện một bộ mặt khởi sắc hơn rất nhiều. Tinh thần thi đấu được đẩy lên cao, cùng với đó là những nỗ lực dồn ép đối phương về phần sân nhà để tìm kiếm bàn gỡ.

Thế nhưng, trong một ngày thi đấu kém duyên, các mũi nhọn tấn công được kỳ vọng như Văn Thuận, Công Phương hay Thái Bá Đạt đều lần lượt bỏ lỡ. Sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm cuối cùng đã khiến U23 Việt Nam không thể chọc thủng lưới đối phương, chấp nhận rời sân với thất bại 0-1.

Khoảng trống nhân sự và bài học đường dài

Thất bại trước U23 Thái Lan tất nhiên để lại cảm giác thất vọng, nhất là khi nhìn lại hành trình gần đây của U23 Việt Nam.

Ba tháng trước, cũng chính U23 Việt Nam đã đánh bại người Thái ngay trên đất khách để bước lên bục cao nhất, giành HCV SEA Games, và tiếp nối sau đó là chiến tích đoạt HCĐ tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt hoàn toàn về màn trình diễn nằm ở bản chất của bản danh sách triệu tập lần này. Đội hình mang danh xưng U23 Việt Nam tranh tài tại CFA Team China 2026 thực chất là tập hợp của các cầu thủ thuộc lứa tuổi dưới 21 (U21). Định hướng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam rất rõ ràng: sử dụng giải đấu giao hữu này như một thao trường để rèn quân, tích lũy kinh nghiệm thực chiến cho lứa kế cận nhằm hướng tới các mục tiêu lớn trong chu kỳ tiếp theo.

Đặc biệt, U23 Việt Nam lần này không có thủ lĩnh tuyến giữa Khuất Văn Khang và tiền đạo chủ lực Nguyễn Đình Bắc. Do cả hai ngôi sao này đều đã vượt quá giới hạn độ tuổi để tham dự các giải đấu trẻ trong tương lai, ban huấn luyện buộc phải gạt họ ra khỏi kế hoạch nhằm trao cơ hội cho những nhân tố mới.

Sự "biến mất" của bộ đôi trụ cột này đã tạo ra một khoảng trống mênh mông về khả năng cầm nhịp, tổ chức lối chơi và sự thăng hoa, sắc sảo trên mặt trận tấn công. Đây là điều mà các cầu thủ trẻ U21 chưa thể ngay lập tức khỏa lấp.

Suy cho cùng, CFA Team China 2026 vẫn mang ý nghĩa cốt lõi của một giải đấu giao hữu thử nghiệm. Một thất bại trước đối thủ nhiều duyên nợ như Thái Lan ở thời điểm này là vô cùng cần thiết để đội ngũ ban huấn luyện nhìn nhận rõ ràng những yếu điểm đang tồn tại, từ đó có phương án hoàn thiện đội hình và nâng cấp kỹ năng cá nhân cho các cầu thủ.

Cần nhớ rằng trước khi vươn tới HCV SEA Games và HCĐ châu Á 2026, lứa U23 Việt Nam cũng dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ xếp hạng tư chung cuộc tại giải giao hữu Panda Cup 2025 tổ chức tại Trung Quốc.

Do vậy, nếu các cầu thủ trẻ xốc lại tinh thần và giành kết quả thuận lợi trước chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng, đây vẫn được coi là một chuyến đi thành công, thể hiện bước tiến của bóng đá trẻ Việt Nam.

Bùi Tú

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ