Từ nét cọ đến nội tâm: Thế giới Ngựa đầy ngẫu hứng của Trịnh Thắng
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, Tiến sĩ Trịnh Thắng bước vào một trạng thái sáng tác hiếm thấy: hơn 1.000 bức tranh về Ngựa được hoàn thiện chỉ trong hai tháng. Không phác thảo, không sửa chữa, mỗi tác phẩm là một khoảnh khắc duy nhất, được thực hiện liền mạch như một dòng chảy không ngắt quãng của cảm xúc và trực giác.

Đông đảo khán giả tham quan triển lãm “Hồng Hoang Mã Tánh” của Tiến sĩ Trịnh Thắng.
Riêng trong ba tuần từ thời khắc Giao thừa, ông đã vẽ liên tục hơn 300 tác phẩm, tuyển chọn cho triển lãm “Hồng Hoang Mã Tánh”. Khối lượng sáng tác dày đặc này không chỉ cho thấy sức lao động bền bỉ, mà còn phản ánh một trạng thái sáng tạo đặc biệt, nơi người nghệ sĩ gần như buông bỏ mọi tính toán để để mặc nét cọ tự hoàn thiện trong từng khoảnh khắc.
Các tác phẩm được thực hiện trên nhiều chất liệu: từ giấy dó, giấy giang, giấy mỹ thuật đến canvas, vải, da, gỗ và nhiều bề mặt hội họa khác. Sự đa dạng này không nhằm phô diễn kỹ thuật, mà mở rộng biên độ biểu đạt, để mỗi bức tranh trở thành một trải nghiệm riêng biệt, không lặp lại.

Tác phẩm Ấp.

Không gian triển lãm được sắp đặt độc đáo, phá cách với hơn 300 bức tranh vẽ trong 3 tuần của Trịnh Thắng.
Bước vào thế giới Ngựa của Trịnh Thắng, người xem dễ dàng nhận ra đây không phải là hội họa tả thực. Những hình khối, lớp màu và chuyển động được xử lý theo cách phá cách, giàu ngẫu hứng nhưng vẫn đạt đến độ hoàn mãn nội tại. Mỗi bức tranh giống như một “món quà tâm thức”, nơi nghệ sĩ không vẽ con ngựa như một đối tượng, mà gửi gắm trạng thái tinh thần của chính mình.
Chia sẻ về cách làm việc, Trịnh Thắng cho biết ông không đặt nặng ý niệm phải sáng tạo: "Khi vẽ, tôi chỉ đơn giản lắng nghe trái tim mình, trái tim ở đâu thì trọn vẹn ở đó. Ai tặng giấy gì thì vẽ trên giấy đó, tặng bút gì thì vẽ bằng bút đó. Tôi giải thoát mình khỏi ý niệm “phải sáng tạo” khi mỗi nét cọ hoàn thiện chính nó ngay trong khoảnh khắc xuất hiện. Mỗi nét cọ, chính nó, là một sáng tạo trọn vẹn”.

Khách tham quan triển lãm thảo luận về tác phẩm.

TS. Trịnh Thắng và khán giả yêu tranh.

TS. Trịnh Thắng ký tặng sách và giao lưu cùng đồng nghiệp, bạn bè.
Trong hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật, Trịnh Thắng đã xây dựng một ngôn ngữ hội họa riêng, gắn với tinh thần thiền và những chiêm nghiệm đa chiều. Các triển lãm cá nhân trước đó như: Hơi Thở Bồ Đề (2025), Rung Động Từ Hư Vô (2024) hay Vô (2020) đều cho thấy hành trình tìm kiếm này. Với Hồng Hoang Mã Tánh, dòng chảy ấy tiếp tục được đẩy xa hơn, mở rộng về cả quy mô lẫn chiều sâu biểu đạt.
Trong bộ tranh lần này, hình tượng Ngựa không dừng lại ở biểu trưng của năm Bính Ngọ. Đó còn là hiện thân của sinh lực khởi nguyên, những chuyển động tự do của tâm thức khi không còn bị ràng buộc bởi khuôn mẫu hay hình tướng. Ở đó, con ngựa không chỉ “hiện diện” mà còn “vận hành”, mang theo năng lượng và nhịp điệu riêng.
Triển lãm diễn ra tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam (16 Ngô Quyền, Hà Nội) từ ngày 22.3 đến 9.4.2026, mở cửa đón công chúng yêu nghệ thuật. Đây không chỉ là dịp để thưởng lãm một bộ tranh quy mô lớn, mà còn là cơ hội tiếp cận một cách thực hành hội họa giàu tính trải nghiệm, nơi sáng tạo không còn là mục tiêu, mà trở thành trạng thái sống.
Tr.Văn
1 giờ trước
6 giờ trước
1 giờ trước
4 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước