🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Tự hào người làm báo xứ Thanh (Bài 2): 'Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình'

2 giờ trước
Mỗi chuyến tác nghiệp đều mang đến cho người làm báo những câu chuyện khác nhau về cuộc sống. Trong hành trình ấy, người làm báo xứ Thanh không chỉ đưa tin, mà còn là nhịp cầu kết nối giữa những tấm lòng nhân ái với những hoàn cảnh cần được giúp đỡ.

Công đoàn Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa với chương trình thiện nguyện tại xã Bát Mọt.

“Gần 18 năm công tác, điều tôi biết ơn nhất không chỉ là nghề báo đã cho tôi cơ hội được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, mà còn giúp tôi hiểu sâu sắc hơn giá trị của sự sẻ chia trong cuộc sống”. Đó là chia sẻ của phóng viên Nguyễn Thị Lượng (bút danh Thúy Lượng), Phòng Chuyên đề, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Ngay từ những ngày đầu vào nghề, phóng viên Thúy Lượng được phân công phụ trách chuyên mục Nhân đạo và Đời sống trên sóng phát thanh. Công việc thường xuyên đưa chị đến với những hoàn cảnh khó khăn, những số phận kém may mắn cần sự chung tay của cộng đồng. Mỗi nhân vật là một câu chuyện, mỗi chuyến đi là một bài học về nghị lực sống. Có những hoàn cảnh khiến chị day dứt rất lâu sau khi tác phẩm đã phát sóng.

Và cũng từ sự đồng cảm ấy, chị nhận ra rằng người làm báo không chỉ phản ánh cuộc sống, mà còn có thể trở thành cầu nối giữa những mảnh đời khó khăn với những tấm lòng nhân ái. Dấu ấn sâu đậm nhất với chị là hành trình đồng hành cùng chương trình “Nuôi em Mường Lát” để gần 1.000 học sinh tại các điểm trường vùng biên có thêm những bữa cơm trưa đầy đủ hơn.

Phóng viên Thúy Lượng, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa cùng các em học sinh vùng cao, biên giới xứ Thanh. Ảnh: NVCC

Điều khiến phóng viên Thúy Lượng xúc động nhất không phải là những con số, mà là những lần trở lại các điểm trường vùng cao. Khi các thầy cô giới thiệu: "Đây là mẹ Lượng", những đứa trẻ nhỏ bé đồng loạt khoanh tay lễ phép: "Chúng con chào mẹ Lượng!"

“Chỉ một câu nói giản dị ấy thôi cũng đủ khiến tôi nghẹn ngào. Tôi hiểu rằng điều các con nhận được không chỉ là một bữa cơm, mà còn là tình yêu thương và sự đồng hành của rất nhiều người dành cho mình”, phóng viên Thúy Lượng chia sẻ.

Phóng viên Nguyễn Thùy, Báo Giáo dục và Thời đại với hoạt động thiện nguyện, trao quà tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Không chỉ là sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, nhiều người làm báo còn chứng kiến sức lan tỏa đặc biệt của tác phẩm báo chí khi những câu chuyện được cộng đồng đón nhận và chung tay giúp đỡ. Mỗi bài báo đôi khi không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, mà còn mở ra một hành trình mới cho nhân vật được phản ánh.

Với phóng viên Nguyễn Thị Thùy (bút danh Nguyễn Thùy), Báo Giáo dục và Thời đại, niềm hạnh phúc lớn nhất lại đến từ việc chứng kiến những cuộc đời được thay đổi nhờ sức lan tỏa của các tác phẩm báo chí.

Phóng viên Nguyễn Thùy chia sẻ: "Tôi đã có 15 năm làm nghề báo, trong đó 10 năm gắn bó với Báo điện tử Dân trí. Từ năm 2022 đến nay, tôi chuyển công tác về Báo Giáo dục và Thời đại. Nếu được hỏi điều gì khiến tôi gắn bó với nghề báo suốt thời gian qua, có lẽ câu trả lời không chỉ là niềm đam mê với những tin tức nóng, những bài điều tra, những chuyến đi tác nghiệp vất vả. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất chính là được dùng ngòi bút của mình để kết nối những tấm lòng nhân ái, góp phần thay đổi số phận của những con người kém may mắn".

Nhìn lại chặng đường đã qua, Nguyễn Thùy cho biết, mình may mắn khi được làm việc ở những cơ quan báo chí luôn đề cao giá trị nhân văn, xem công tác thiện nguyện và trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng của nghề báo.

“Tôi nhớ mãi câu chuyện của em Nguyễn Thị Hương (xã Xuân Tín). Hương đỗ Đại học Y Hà Nội, nhưng người mẹ tật nguyền của em gần như không còn khả năng nuôi em đi học. Khi bài viết được đăng tải, hàng nghìn bạn đọc đã chung tay giúp đỡ. Nhờ tình yêu thương ấy, Hương tiếp tục được đến trường, hoàn thành chương trình đào tạo y khoa và đến nay đã trở thành bác sĩ nội trú. Mỗi lần nhìn thấy Hương trong chiếc áo blouse trắng, tôi lại cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của nghề báo", phóng viên Nguyễn Thùy chia sẻ.

Phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại thường trú tại Thanh Hóa phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức chương trình tặng quà cho các em học sinh xã Mường Lý.

Tinh thần trách nhiệm xã hội ấy không chỉ thể hiện ở từng cá nhân nhà báo mà còn trở thành hoạt động thường xuyên của nhiều cơ quan báo chí trong tỉnh. Thông qua các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh vùng cao, xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn..., các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò kết nối, lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Cuối năm 2025, Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa phối hợp cùng các đơn vị tài trợ và Đồn Biên phòng Bát Mọt tổ chức chương trình “Cùng học sinh vùng cao tới trường”, trao nhiều phần quà, áo ấm và thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt cho học sinh các trường học trên địa bàn xã biên giới Bát Mọt. Những món quà tuy không lớn nhưng đã góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các em yên tâm đến trường.

Bên cạnh đó nhiều hoạt động ý nghĩa khác cũng được Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa duy trì thường xuyên. Tháng 4/2026, Ban Nữ công Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa đến thăm, trao quà trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho em Nguyễn Hữu Nam, học sinh Trường THPT Hàm Rồng có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực vươn lên trong học tập. Đoàn Thanh niên của đơn vị cũng tích cực vận động nguồn lực để xây dựng khu vui chơi, hỗ trợ học sinh vùng cao và thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng.

Khu vui chơi thiếu nhi bản Ché Lầu, xã Na Mèo do Đoàn Thanh niên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa cùng các đơn vị trao tặng năm 2024.

Có những bài báo khép lại sau khi xuất bản, nhưng cũng có những bài báo tiếp tục một hành trình khác trong đời sống. Từ những trang báo, chương trình phát thanh, truyền hình, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng, tiếp thêm nghị lực để vươn lên, góp phần làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn bằng sức mạnh của sự lan tỏa và kết nối yêu thương.

Ngọc Huấn

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ