🔍
Chuyên mục: Du lịch

Lễ hội điêu khắc cát Đan Mạch tìm cảm hứng từ thời Trung cổ

2 giờ trước
Những vị vua, hiệp sĩ và rồng huyền thoại đang dần hiện hình trên các bãi cát tại thị trấn Hundested của Đan Mạch trong khuôn khổ Lễ hội Điêu khắc Cát Hundested.

Tác phẩm "Trò chơi của các vị vua"

Bước sang năm thứ 15 tổ chức, lễ hội năm nay lấy cảm hứng từ thời Trung cổ, đưa du khách ngược dòng lịch sử qua những tác phẩm tái hiện đời sống, thần thoại và các truyền thuyết nổi tiếng của châu Âu.

Các nhà điêu khắc đến từ nhiều quốc gia châu Âu cùng nhiều khu vực khác trên thế giới đã tham gia sáng tạo những công trình cát quy mô lớn, mang đậm dấu ấn của một thời kỳ lịch sử đầy màu sắc.

Ông Christian Warrer, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Điêu khắc Cát Hundested cho biết chủ đề Trung cổ mang đến nguồn cảm hứng phong phú cho các nghệ sĩ.

“Chúng tôi cũng khai thác một số câu chuyện dân gian địa phương của Đan Mạch. Chẳng hạn, có truyền thuyết về một khu chợ khổng lồ từng tồn tại vào thời đó. Nó giống như một phiên bản Temu của thời Trung cổ. Các nghệ sĩ rất yêu thích chủ đề này bởi có vô số hình ảnh và câu chuyện hấp dẫn để thể hiện”, ông nói.

Các nghệ nhân chỉ có vài ngày để hoàn thiện tác phẩm, nhưng các công trình sẽ được trưng bày đến giữa tháng 10, vì vậy độ bền là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Khác với cát biển thông thường, vật liệu sử dụng tại lễ hội là loại cát khai thác từ các mỏ cát tự nhiên, có chứa một lượng nhỏ đất sét. Khi khô, hỗn hợp này có thể cứng lại gần như đá, giúp các tác phẩm chịu được mưa gió và điều kiện thời tiết ngoài trời.

“Đây không phải là cát bãi biển mà là cát từ các mỏ cát. Trong đó có một lượng nhỏ đất sét nên khi khô sẽ cứng lại như đá và có thể chịu được mưa”, ông Warrer giải thích.

Nhà điêu khắc người Hà Lan Joris Kivits, người đã gắn bó với nghệ thuật điêu khắc cát hơn 20 năm mang đến lễ hội tác phẩm Trò chơi của các vị vua.

Tác phẩm tái hiện hình ảnh các vị vua thời Trung cổ quây quần bên bàn cờ. Theo nghệ sĩ, ông tìm thấy nhiều tư liệu thú vị về lịch sử cờ vua và nhận ra rằng trò chơi này từng là cầu nối giao lưu giữa các nền văn hóa khác nhau.

“Tôi phát hiện rằng các vị vua thường đến thăm nhau và chơi cờ vua. Điều đó cho thấy sự kết nối văn hóa giữa các cộng đồng trong quá khứ”, ông chia sẻ.

Tác phẩm điêu khắc cát mô tả một em bé thời Trung cổ nép mình bên cạnh một con rồng do nghệ sĩ người Hà Lan Joris Kivits thực hiện

Không chỉ gây ấn tượng bởi ý tưởng sáng tạo, các tác phẩm tại lễ hội còn sở hữu quy mô đồ sộ. Nhiều công trình có chiều cao từ 2-2,5m, được tạo tác công phu với những chi tiết tinh xảo.

Một trong những tác phẩm thu hút nhiều sự chú ý là bức tượng cát khổng lồ tái hiện hình ảnh một em bé thời Trung cổ nép mình bên cạnh một con rồng.

Tác phẩm cao và rộng khoảng 2,4m, nổi bật với những đường nét chạm khắc tỉ mỉ và sống động. Việc được tận mắt chiêm ngưỡng công trình này không chỉ cho thấy trình độ điêu khắc điêu luyện của các nghệ nhân mà còn mang lại nhiều cảm xúc cho người xem trước sức sáng tạo từ những hạt cát tưởng chừng rất đỗi bình thường.

Ban tổ chức dự kiến lễ hội sẽ thu hút hơn 60.000 lượt khách tham quan trong năm nay. Lễ hội diễn ra đến ngày 18.10 tại thị trấn Hundested, Đan Mạch.

KHÁNH MY












Home Icon VỀ TRANG CHỦ