Từ Hà Nội đến Trường Sa - Hành trình của niềm tin và tình yêu Tổ quốc
Chuyến công tác mang theo tình cảm, niềm tin, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tới cán bộ, chiến sĩ và người dân đang ngày - đêm bám biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu của thành phố Hà Nội thăm, động viên quân và dân tại 7 đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 tại đảo Trường Sa. Ảnh: Viết Thành
Đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng nhiều văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí và doanh nghiệp tiêu biểu của Thủ đô. Trong hải trình, đoàn đã đến thăm nhiều đảo thuộc quần đảo Trường Sa, trực tiếp gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ hải quân và nhân dân đang sinh sống nơi đây.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Anh Tuấn và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Viết Thành
Trường Sa trong trái tim Hà Nội
Đây là năm thứ 16, thành phố Hà Nội tổ chức đoàn đại biểu đi thăm, động viên quân và dân quần đảo Trường Sa; cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1.
Trong hành trình hướng về biển đảo quê hương, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến dâng hương, tưởng niệm tại Đài tưởng niệm liệt sĩ tù chính trị Cam Ranh, Đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, chùa Linh Nguyên, Công viên Tâm linh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Anh Tuấn thay mặt Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tặng quà cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 146. Ảnh: Viết Thành
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã có chuyến thăm và làm việc đầy ý nghĩa tại một số đơn vị Hải quân trong khu vực Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Trong không khí thắm tình quân dân, chuyến thăm không chỉ thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với lực lượng hải quân, mà còn là dịp để các đại biểu hiểu thêm về tinh thần kỷ luật, ý chí quyết tâm và sự hy sinh thầm lặng của những người "lính biển".

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn Đông. Ảnh: Viết Thành
Trong hải trình đầy ý nghĩa, đoàn đã đến thăm và làm việc tại 7 đảo gồm: Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Núi Le (C), Phan Vinh (A), Trường Sa Đông, Trường Sa và Nhà giàn DK1/19 (Quế Đường). Tại các điểm đến, đoàn công tác đã thăm hỏi đời sống sinh hoạt, công tác của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo; đồng thời trao tặng nhiều phần quà, nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu phục vụ đời sống quân, dân nơi biển đảo.

Đoàn công dâng hương tại Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca. Ảnh: Viết Thành
Tại các đảo, đoàn công tác bày tỏ sự xúc động, khâm phục trước tinh thần vượt khó, ý chí kiên cường của quân và dân Trường Sa. Dù điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo vẫn luôn đoàn kết, lạc quan, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của đất nước.

Đoàn công tác dự lễ chào cờ trên đảo Trường Sa. Ảnh: Viết Thành
Cũng trong chuyến hải trình, đoàn đã tham gia các hoạt động: Lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại khu vực biển gần đảo Len Đao - Cô Lin; trồng cây tại đảo Phan Vinh (A), chào cờ duyệt đội ngũ tại đảo Sơn Ca, đảo Trường Sa, dâng hương khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca, Đài Liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đảo Trường Sa và các công trình văn hóa tâm linh trên các đảo.

Đoàn công tác thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ là người con của Thủ đô Hà Nội đang công tác tại đảo Nam Yết. Ảnh: Viết Thành
Nhiều hoạt động ý nghĩa của Hà Nội dành tặng quân dân Trường Sa
“Cả nước vì Trường Sa - Trường Sa vì cả nước” - nghĩa tình ấy được đong đầy bởi khát vọng hòa bình và tình cảm sâu nặng của nhân dân đất liền đối với quân và dân quần đảo Trường Sa. Những năm qua, các tỉnh, thành phố đã hỗ trợ xây dựng, trao tặng nhiều công trình và nhiều trang thiết bị thiết yếu trên các đảo.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Anh Tuấn thăm vườn rau xanh của cán bộ chiến sĩ trên DK1/19 (Quế Đường). Ảnh: Viết Thành
Tại các đảo và nhà giàn Nhà giàn DK1/19 (Quế Đường), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Anh Tuấn thay mặt đoàn công tác gửi lời thăm hỏi thân thiết đến quân, dân trên đảo và nhà giàn. Đồng thời nhấn mạnh các chiến sĩ là những người con ưu tú trên mọi miền đất nước luôn khắc sâu lời thề bất tử “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo”, luôn chân cứng đá mềm, kiên cường bám đảo, không ngại khó khăn, gian khổ, vững vàng tay súng nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn công tác tặng cờ Tổ quốc và quà cho ngư dân. Ảnh: Viết Thành
Đồng chí Đỗ Anh Tuấn đã chia sẻ một số thông tin về một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố Hà Nội năm 2025 và quý I năm 2026. Đồng chí cho biết, phát huy tinh thần “Hà Nội vì cả nước”, từ năm 2009 đến nay, thành phố Hà Nội đã tổ chức 16 đoàn ra thăm, động viên quân và dân quần đảo Trường sa, Nhà giàn DKI. Hà Nội đã hỗ trợ xây dựng, trao tặng 13 công trình và nhiều trang thiết bị thiết yếu trên các đảo, với tổng số tiền trên 653 tỷ đồng.

Đoàn công tác thăm tặng quà người dân đang sinh sống trên đảo Trường Sa. Ảnh: Viết Thành
Trong chuyến công tác này, thành phố Hà Nội tiếp tục hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp hội trường trên đảo Trường Sa Đông với trị giá 55 tỷ đồng. Đây là công trình có ý nghĩa rất thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng đối với Trường Sa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phục vụ sinh hoạt, huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo; tạo nên thế trận phòng thủ vững chắc và là chỗ dựa để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ảnh: Viết Thành
“Nếu Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước, thì Trường Sa là trái tim của biển Việt Nam. Với tất cả niềm tin yêu, gắn bó như máu thịt, tuy sóng biển Trường Sa không hiện hữu, nhưng luôn hòa nhịp đập với nhịp sống nhân dân trong đất liền và nghĩa tình sâu nặng ấy đã được thể hiện bằng những hoạt động hết sức thiết thực hướng về biển đảo quê hương, hướng về Trường Sa thân yêu”, đồng chí Đỗ Anh Tuấn chia sẻ.

Đoàn công tác chung vui văn nghệ với các chiến sĩ trẻ trên đảo Nam Yết. Ảnh: Viết Thành
Chuyến đi đã giúp các đại biểu Thủ đô hiểu thêm về cuộc sống, công việc và sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ hải quân. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần hướng về Trường Sa, Nhà giàn DK1 của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô; khẳng định Trường Sa luôn trong trái tim Thủ đô Hà Nội và Hà Nội luôn chung nhịp đập với Trường Sa, cùng chung tay xây dựng biển, đảo quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Chiến sĩ trẻ thích thú với ấn phẩm Báo Hànôịmới của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Viết Thành
Càng thêm yêu biển đảo, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục dành nhiều tình cảm, trách nhiệm hơn nữa trong tổ chức và tham gia hưởng ứng các hoạt động thiết thực hướng về biển, đảo quê hương, đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ quần đảo Trường Sa bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Thanh Hồng - Viết Thành
5 giờ trước
18 giờ trước
1 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
11 ngày trước
12 ngày trước
19 ngày trước
25 ngày trước
27 phút trước
13 phút trước
6 phút trước
7 phút trước
9 phút trước
19 phút trước
23 phút trước
23 phút trước
23 phút trước
24 phút trước
28 phút trước
30 phút trước