Hành trình Trường Sa: 'Đem ra tình cảm, đem về niềm tin'

Cán bộ chiến sĩ đảo Đá Nam đón đoàn công tác
Từ ngày 3 - 11.4, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/14. Đây là chuyến hải trình thứ hai của năm 2026 chở đại biểu từ đất liền vượt ngàn sóng gió đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ đặc biệt và sinh sống nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Tham gia đoàn có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó trưởng đoàn; Thiếu tướng Hoàng Minh Ngọc, Phó trưởng đoàn; cùng đại biểu lãnh đạo các tổng cục, cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các lực lượng văn hóa - văn nghệ.

Bộ đội đảo Sinh Tồn Đông nhận quà của đoàn công tác và đất liền gửi tặng
Trong hành trình kéo dài hơn một tuần, đoàn đã đến thăm, kiểm tra tại nhiều điểm đảo và nhà giàn như Đá Nam, Sơn Ca, Đá Thị, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Tốc Tan C, Phan Vinh B, Đá Đông A, Trường Sa Đông, Đá Tây A, Đá Lát và Nhà giàn DK1/14 trên bãi cạn Tư Chính (thuộc Tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân).
Tại mỗi điểm đến, đoàn công tác tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác, trong đó trọng tâm là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; công tác Đảng, công tác chính trị; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và phát triển kinh tế - xã hội của quân và dân trên các đảo, nhà giàn.

Giao lưu văn nghệ tại đảo Sơn Ca
Tuy nhiên, điều làm nên ý nghĩa đặc biệt của chuyến đi không chỉ nằm ở những nội dung kiểm tra. Xen giữa các buổi làm việc là những cái bắt tay thật chặt, những lời thăm hỏi chân tình, những phần quà mang đậm hơi ấm đất liền.
Đoàn công tác đã tham gia chào cờ, dâng hương tại chùa, đài tưởng niệm trên các đảo; tổ chức lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ những người đã anh dũng hy sinh vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Những khoảnh khắc ấy đã khiến chuyến đi vượt ra khỏi khuôn khổ một nhiệm vụ công tác đơn thuần. Đó là hành trình kết nối – nơi tình cảm hậu phương được gửi gắm đến tiền tuyến, nơi mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm vững tin rằng phía sau mình luôn có đất liền dõi theo.

Thăm vườn rau của bộ đội nhà giàn DK1/14
Phát biểu tại buổi tổng kết, Trung tướng Nguyễn Bá Lực khẳng định: “Chuyến thăm, kiểm tra của đoàn lần thứ hai năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc không thể nào quên. Ai đã đến Trường Sa, đã đặt chân lên cát nơi đầu sóng ngọn gió, là một vinh dự lớn lao, một sự trải nghiệm đặc biệt hiếm hoi trong cuộc đời”.
Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị trên đảo và nhà giàn đã duy trì nghiêm nề nếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chủ động xây dựng phương án, tổ chức luyện tập thuần thục, không để bị động, bất ngờ. Công tác huấn luyện được triển khai đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy nhiệm vụ phòng thủ đảo làm khâu then chốt. Một số đơn vị tổ chức diễn tập bắn đạn thật đạt kết quả giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Cùng với đó, công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ. Các đơn vị đã chú trọng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Công tác hậu cần, kỹ thuật được bảo đảm tốt; tăng gia sản xuất được đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống bộ đội; vũ khí, trang bị kỹ thuật được quản lý, bảo dưỡng chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Điều quan trọng hơn cả là từ những kết quả ấy, đoàn công tác thêm tin tưởng vào sức mạnh nội tại của các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Niềm tin ấy không chỉ được hình thành từ con số hay báo cáo, mà được cảm nhận từ ánh mắt, từ tác phong, từ tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ của từng cán bộ, chiến sĩ.

Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo và Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa tặng các đại biểu tham gia đoàn
Nhân dịp này, Quân chủng Hải quân đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo và Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa cho các đại biểu tham gia đoàn.
Chuyến công tác đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại sâu sắc. Đó không đơn thuần là một đợt kiểm tra toàn diện, mà còn là hành trình của những nhịp đập sẻ chia. Một hành trình mà mỗi thành viên mang ra đảo xa là tình cảm gắn bó, là hơi ấm từ đất liền – để khi trở về, trong mỗi người lại thắp lên niềm tin mãnh liệt vào thế trận quốc phòng vững chãi và vào những "lá chắn sống" đang ngày đêm canh giữ biển trời.
“Đem ra tình cảm, đem về niềm tin” – tinh thần ấy không chỉ gói gọn trong một chuyến đi, mà đã trở thành sợi dây huyết mạch nối liền đất liền với trùng khơi, kết nối hậu phương với tiền tuyến. Chính sự gắn kết bền chặt ấy đã tạo nên sức mạnh vô song, để Tổ quốc luôn vững vàng, hiên ngang nơi đầu sóng ngọn gió.
MAI THẮNG; ảnh ĐẶNG TÙNG
10 giờ trước
12 phút trước
9 phút trước
58 phút trước
54 phút trước
3 phút trước
4 phút trước
24 phút trước
30 phút trước
35 phút trước
39 phút trước
44 phút trước
49 phút trước
51 phút trước
52 phút trước