Từ giải Nhất Quốc gia đến lựa chọn cống hiến
Hiện là sinh viên năm nhất Học viện Cảnh sát Nhân dân, Châu Anh được tuyển thẳng nhờ thành tích xuất sắc tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2025. Với nữ sinh người Dao, giải thưởng không phải đích đến cuối cùng mà là nền tảng để em lựa chọn con đường gắn tri thức với trách nhiệm, lý tưởng cá nhân với sự cống hiến cho cộng đồng.
Từ miền biên cương nuôi dưỡng tình yêu lịch sử
Lào Cai có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Châu Anh sớm được nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử qua những câu chuyện đời thường. Đó là ký ức về biên cương, về năm tháng bảo vệ chủ quyền, về tinh thần đoàn kết của các dân tộc thiểu số nơi địa đầu Tổ quốc.
Châu Anh cho biết: Chính những câu chuyện được nghe từ gia đình, thầy cô, đặc biệt là người dì là giáo viên dạy Lịch sử đã giúp em nhận ra đây là môn học không hề khô cứng. Mỗi sự kiện đều ẩn chứa góc nhìn mới, bài học sâu sắc nếu người học chịu khó tìm hiểu bản chất vấn đề.

Trường THPT Chuyên Lào Cai đã bồi đắp tình yêu Lịch sử cho nữ sinh người Dao. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Khi theo học tại Trường THPT Chuyên Lào Cai, tình yêu ấy được bồi đắp mạnh mẽ hơn qua những giờ học giàu tính gợi mở. Với Châu Anh, học Lịch sử không phải là ghi nhớ mốc thời gian hay dữ kiện rời rạc, mà là quá trình đi sâu vào bối cảnh, con người và các quyết định mang tính bước ngoặt của dân tộc. Khi hiểu được vì sao sự kiện diễn ra như vậy, kiến thức sẽ ở lại rất lâu.
Từ nhận thức đó, Châu Anh dành nhiều thời gian nghiên cứu từng vấn đề, tìm hiểu các góc nhìn khác nhau, rèn luyện khả năng phân tích và lập luận logic. Mỗi sự kiện lịch sử cho thấy bản lĩnh, trách nhiệm và sự lựa chọn của con người trước thời cuộc. Cách học ấy đã giúp Châu Anh tạo nên dấu ấn đặc biệt khi trở thành học sinh đầu tiên của Lào Cai đạt giải Nhất quốc gia môn Lịch sử.
Giải Nhất quốc gia đến màu áo cảnh sát
Không dừng lại ở thành tích, lịch sử còn tác động sâu sắc đến cách Châu Anh nhìn nhận xã hội và định hình lý tưởng sống. Qua những bài học về các cuộc kháng chiến, về sự hy sinh của thế hệ đi trước, em hiểu rõ hơn giá trị của độc lập, bình yên và pháp luật. Từ đó, khát vọng được góp phần bảo vệ Nhân dân, giữ gìn trật tự xã hội dần hình thành.
Bên cạnh đó, xuất thân từ cộng đồng người Dao, Châu Anh từng chứng kiến không ít khó khăn của bà con trong tiếp cận pháp luật, điều kiện sống và cơ hội học tập. Những hạn chế về nhận thức đôi khi khiến người dân chịu thiệt thòi, thậm chí bị tổn thương. Điều ấy khiến nữ sinh sớm trăn trở về trách nhiệm của bản thân với quê hương.

Nhờ thành tích xuất sắc tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2025, Châu Anh được tuyển thẳng vào Học viện Cảnh sát Nhân dân. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
“Em nhận ra rằng muốn giúp cộng đồng, trước hết mình phải có tri thức, bản lĩnh và hiểu biết pháp luật. Với em, đây không chỉ là tình yêu với màu áo xanh, còn là con đường gắn lý tưởng với hành động, nơi tri thức được chuyển hóa thành sự phục vụ cụ thể cho xã hội” - Châu Anh chia sẻ lý do lựa chọn Học viện Cảnh sát Nhân dân.
Bước vào môi trường kỷ luật nghiêm ngặt của Học viện Cảnh sát Nhân dân, Châu Anh đối diện với không ít thử thách. Những ngày huấn luyện dài ngoài thao trường, có khi kéo dài 8 - 10 giờ liên tục với võ thuật, điều lệnh và rèn thể lực, đã tôi luyện nữ sinh cả về thể chất lẫn tinh thần. Từ cô gái có làn da trắng ngày nào, Châu Anh trở nên rắn rỏi hơn với làn da bánh mật, dấu ấn quen thuộc của thao trường.
Dẫu vất vả, Châu Anh cho rằng đó là quãng thời gian đáng nhớ, giúp em học được tính kỷ luật, ý chí bền bỉ và tinh thần đồng đội. Thành công của Châu Anh là sự kết hợp của chăm chỉ, phương pháp và niềm tin. Trong đó, niềm tin vào bản thân chính là nền tảng để vượt qua áp lực và không bỏ cuộc.

Đặng Nguyễn Châu Anh đứng thứ hai từ phải sang. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Cuối tháng 12 vừa qua, Châu Anh vinh dự là 1 trong 19 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số của Lào Cai được tuyên dương xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc năm 2025. Với em, đây là sự ghi nhận nỗ lực của cá nhân, là nguồn động viên lớn đối với thanh niên dân tộc thiểu số trên cả nước.
“Em cảm thấy rất vinh dự và xúc động. Danh hiệu này tiếp thêm cho em niềm tin để tiếp tục cố gắng trên con đường đã chọn” - Châu Anh chia sẻ.
Nhìn lại chặng đường đã qua, điều khiến Châu Anh xúc động và trân trọng nhất chính là sự yêu thương, tin tưởng của gia đình, thầy cô và quê hương. Đó là điểm tựa tinh thần vững chắc để em không ngừng phấn đấu. Trong tương lai, Châu Anh mong muốn tiếp tục rèn luyện, học tập thật tốt tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, trở thành chiến sĩ Công an của Lào Cai có bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm.
Từ giải Nhất quốc gia môn Lịch sử đến lựa chọn khoác áo cảnh sát, hành trình của Đặng Nguyễn Châu Anh là câu chuyện về sức mạnh của tri thức, của niềm tin và lý tưởng phụng sự giá trị đang được thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối, lan tỏa.
Vương Thị Mây
8 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
5 phút trước
8 phút trước
12 phút trước
13 phút trước
15 phút trước
27 phút trước
28 phút trước