🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Từ bức ảnh dưới mộ tập thể sau hơn 50 năm hé lộ danh tính liệt sĩ

1 giờ trước
Bức ảnh 6 người được tìm thấy trong khu mộ tập thể của 4 Anh hùng liệt sĩ tại xã Minh Đức (TP Đồng Nai) đã có người xác nhận mình có mặt trong bức ảnh đó. Đây được xem là manh mối quan trọng giúp thân nhân nhận dạng, xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ…
00:00
00:00

Chiều ngày 8/8, ông Nguyễn Gia Chính (SN 1950, ngụ phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) cho biết, ông là 1 trong 6 người ở bức ảnh tập thể được tìm thấy dưới mộ các Anh hùng liệt sĩ ở xã Minh Đức. Ông Nguyễn Gia Chính là người nam đứng giữa trong bức ảnh có 6 người, gồm 3 nam, 3 nữ.

Trong quá trình khai quật khu vực mộ tập thể ở xã Minh Đức, lực lượng K72 Bộ Chỉ huy quân sự TP Đồng Nai đã phát hiện nhiều kỷ vật, trong đó có ảnh tập thể, chân dung cất giữ ở các ví da. Những di vật này được xem là manh mối quan trọng giúp thân nhân nhận dạng, xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ.

Các bức ảnh sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, trên những hội nhóm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và ông Nguyễn Gia Chính bất ngờ nhận ra bức ảnh đang lan truyền giống kỷ vật mình giữ suốt gần 60 năm.

Ông Chính (bên trái) và em trai liệt sĩ Lê Công Duẩn cùng xem lại bức ảnh chụp 6 người.

Ông Chính cho biết, bức ảnh được chụp ngày 1/6/1968 tại thành phố Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) vào trước kỳ nghỉ hè lớp 7, mỗi người lưu giữ 1 tấm làm kỷ niệm. Trước khoảng 3 tháng liệt sĩ Lê Công Duẩn nhập ngũ. Đến năm 1972, gia đình, bạn bè nhận thông tin liệt sĩ Duẩn đã hy sinh. Bức ảnh dưới lòng đất chính là tấm hình mà Duẩn đã mang theo như một báu vật vào Nam chiến đấu.

“Một người bạn khác có mặt trong ảnh, hiện sống ở Khánh Hòa, cũng gọi điện cho tôi sau khi thấy bức ảnh được tìm thấy dưới mộ liệt sĩ ở Đồng Nai giống tấm hình mình đang giữ. Hai người vui mừng, xúc động khi nghĩ rằng sắp tìm thấy người bạn thuở niên thiếu đã hy sinh từ lâu chưa tìm thấy hài cốt. Tôi vội báo thông tin về bức ảnh cho gia đình liệt sĩ Duẩn, cách nhà khoảng 6 km. Người thân liệt sĩ đã đến xin chụp lại ảnh để bổ sung hồ sơ để liên hệ cơ quan chức năng nhằm xác minh danh tính. Hai ngày qua, tôi không thể nào chợp mắt được vì nhớ đến bạn. Sau hơn 50 năm, cuối cùng bạn cũng sắp được về nhà”, ông Nguyễn Gia Chính xúc động.

Bức ảnh ông Chính còn giữ (bên trái) và bức ảnh tìm thấy trong mộ 4 liệt sĩ.

Ông Đặng Chiến Thắng (SN 1961, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) là em trai cùng mẹ khác cha với liệt sĩ Lê Công Duẩn không giấu được những giọt nước mắt khi nhìn lại khuôn mặt anh trai mình trong bức ảnh được tìm thấy dưới lòng đất. Gia đình đã mòn mỏi tìm kiếm anh suốt hơn 50 năm qua, và giờ đây, nhờ những người bạn cũ, manh mối quan trọng nhất đã xuất hiện.

Em trai liệt sĩ Lê Công Duẩn cho biết, anh ấy nhập ngũ khi chưa có gia đình. Đến năm 1972 thì gia đình nhận được giấy báo tử của anh. Lúc đó, gia đình cũng hy vọng đi tìm, nhưng đồng đội báo tin anh bị trúng bom mất hết rồi, không còn gì nữa.

Hiện gia đình đang tìm lại giấy tờ để hoàn tất các thủ tục mang đi xét nghiệm, giám định ADN. Gia đình đang mong ngóng được đưa liệt sĩ Lê Công Duẩn trở về quê hương, anh em, họ hàng...

Bức ảnh do ông Chính giữ được chụp ngày 1/6/1968, hiện 5 người trong ảnh vẫn đang còn sống.

Trước đó, chiều 3/7, Đội K72 trong quá trình xử lý, làm rõ các di vật, đơn vị đã phát hiện bức ảnh 6 người trong hầm mộ có 4 liệt sĩ ở xã Minh Đức đã bị nhòe mờ sau nửa thế kỷ nằm sâu dưới lòng đất. Các bức ảnh tìm thấy đều được Đội K72 chụp lại và gửi đến các cộng tác viên phục dựng, với mong muốn sớm tìm được thân nhân của liệt sĩ.

Điểm cao 74 thuộc khu vực xã Minh Đức, TP Đồng Nai ngày nay từng là chiến trường ác liệt trong giai đoạn 1967-1975, nơi đây diễn ra nhiều trận đánh giữa các đơn vị chủ lực của quân giải phóng với quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hòa.

Trong Chiến dịch đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tại khu vực xã Minh Đức, Đội K72 đã tìm thấy 26 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều kỷ vật như bút khắc tên, súng, bi đông và nhiều tấm hình tập thể, cá nhân của các liệt sĩ để lại. Mỗi bức ảnh, mỗi di vật tìm thấy là bằng chứng về danh tính các Anh hùng liệt sĩ, do đó cần được chia sẻ rộng rãi để tìm nhân chứng, giúp các Anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương.

Vũ Hội

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ