🔍
Chuyên mục: Kinh doanh

Từ Australia về TP.HCM, cô gái gửi gần 200 CV rồi mở quán cà phê

2 giờ trước
Sau 2 năm ở Australia, Nhi Tôn (32 tuổi) về TP.HCM, gửi gần 200 CV nhưng không tìm được công việc phù hợp. Cô quyết định bắt đầu lại với một xe cà phê nhỏ.
00:00
00:00

Trở về Việt Nam sau hai năm trải nghiệm theo diện lao động kết hợp kỳ nghỉ (Working Holiday) tại Australia, Nhi Tôn từng nghĩ kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài, vốn tiếng Anh và kỹ năng phân tích dữ liệu sẽ giúp cô nhanh chóng tìm được công việc mới. Nhưng thực tế lại rất khác.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nhi Tôn cho biết sau khi tốt nghiệp đại học, cô từng có công việc văn phòng ổn định tại Việt Nam. Cuối năm 2017, Nhi bắt đầu đi làm, có thu nhập khá và dành thời gian du lịch, trải nghiệm văn hóa ở nhiều nước châu Á.

“Nhìn từ bên ngoài, bạn bè đồng trang lứa thấy cuộc sống ấy của tôi khá lý tưởng như ‘văn mẫu’. Tôi không chịu quá nhiều áp lực. Nhưng khi còn trẻ, sự ổn định đôi khi lại trở thành cảm giác nhàm chán”, Nhi kể.

Hai năm rời vùng an toàn

Đại dịch Covid-19 khiến nhịp sống chậm lại, đồng thời thôi thúc cô nhìn lại định hướng tương lai. Nhận ra bản thân không muốn mắc kẹt trong vùng an toàn, cuối năm 2021, Nhi quyết định nghỉ việc.

Tháng 9/2022, cô đến Australia theo diện Working Holiday, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác.

Nhi trải nghiệm leo núi tại Australia.

Sau khoảng một tuần ở Melbourne, Nhi tìm được công việc nông nghiệp tại Swan Hill, nơi đang vào mùa đào. Công việc đóng gói trái cây không giống công việc văn phòng trước đây nhưng giúp cô làm quen với nhịp sống tự lập.

Không có xe riêng, Nhi phải tự lên kế hoạch cho việc đi làm, chuẩn bị đồ ăn, xử lý giấy tờ, bảo hiểm và tìm hiểu cuộc sống quanh nơi ở. Sau đó, cô trải qua nhiều môi trường khác nhau, từ thành thị, nông thôn đến những vùng xa xôi, đồng thời làm nhiều công việc, chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng, khách sạn và du lịch.

“Tất cả thói quen và thời gian sinh hoạt của tôi hầu như đều thay đổi để phù hợp với cuộc sống tại đây, để duy trì tốt sức khỏe cả về thể lực và tinh thần”, cô nói.

Nhưng sau thời gian trải nghiệm ở Australia, Nhi nhận ra điều mình tìm kiếm không chỉ là một công việc hay một môi trường sống mới.

Trong một dịp Giáng sinh, chứng kiến khoảnh khắc đoàn tụ của gia đình một người quen, cô được nghe ông chủ trang trại nơi mình làm việc nói về ý nghĩa của tình thân. “Ông chủ trang trại nói với tôi hôm nay là Giáng sinh và không điều gì có thể sánh bằng gia đình. Câu nói khiến tôi suy nghĩ nhiều về nơi bản thân muốn gắn bó lâu dài”, Nhi kể.

Tháng 8/2024, Nhi quyết định kết thúc hành trình ở Australia và trở về Việt Nam.

Gần 200 CV

Trở về nước vào cuối năm 2024, Nhi dự kiến tìm một công việc văn phòng tại công ty nước ngoài, tiếp tục sử dụng tiếng Anh và tận dụng những kinh nghiệm đã tích lũy.

Tháng 11/2024, cô từ nhà (ở Bình Dương cũ) chuyển vào TP.HCM sinh sống và bắt đầu tìm việc. Nhi gửi CV trên nhiều nền tảng tuyển dụng nhưng sau khoảng một tháng, số phản hồi nhận được vẫn rất ít.

“2 năm gap year (khoảng tạm nghỉ) chính là điểm trừ trên CV của tôi”, Nhi nói.

Nhi cho biết cô đã gửi gần 200 CV nhưng không tìm được công việc phù hợp.

Những kỹ năng chuyên môn từng có liên quan đến nghiên cứu dữ liệu và xây dựng chiến lược cũng không còn hoàn toàn phù hợp với những yêu cầu của các vị trí cô tiếp cận. Nhi chủ động học thêm công cụ mới, thực hiện một số dự án cá nhân để chứng minh khả năng tự học.

Số lời mời phỏng vấn có cải thiện nhưng những vị trí tiếp cận được chưa mang lại không gian phát triển như cô kỳ vọng. Khi thử hạ tiêu chuẩn, ứng tuyển cả vị trí dành cho thực tập sinh hoặc người mới, Nhi lại gặp rào cản khác. Nhiều doanh nghiệp ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp.

Trong khoảng bốn tháng, cô gửi gần 200 CV nhưng vẫn chưa tìm được công việc phù hợp.

Khoảng thời gian liên tục cập nhật hồ sơ, học thêm kỹ năng rồi chờ đợi phản hồi khiến Nhi chịu áp lực tâm lý ngày càng lớn. “Đã có lúc tôi hoài nghi về quyết định trở về và muốn quay lại Australia. Tuy nhiên, khi nhìn nhận một cách thẳng thắn, việc trở lại xứ người lúc này chỉ là cách né tránh thực tại”, cô nói.

Quyết định trở về của Nhi cũng khiến những người thân có nhiều suy nghĩ khác nhau. Một người bạn thân từ thời cấp 3 cho rằng cô vốn độc lập, cá tính, biết tự lo cho mình nên luôn ủng hộ. Một người bạn khác lại bất ngờ khi thấy Nhi đang có cuộc sống ổn định ở Australia nhưng quyết định trở về Việt Nam để làm lại từ đầu.

Mẹ cô thậm chí nói thẳng: “Tôi thấy tiếc khi biết con gái trở về”.

Nhưng sau gần bốn tháng loay hoay, Nhi dần nhận ra vấn đề không chỉ nằm ở một bộ hồ sơ chưa đủ phù hợp. Có lẽ cô cần tìm một hướng đi khác thay vì cố trở lại công việc văn phòng trước đây.

Bắt đầu lại từ xe cà phê

Ý tưởng kinh doanh cà phê đến với Nhi khá tình cờ. Mùng 3 Tết năm 2025, khi ngồi ở nhà, cô nhớ những buổi sáng từng uống latte, ngắm gió và hải âu trên đảo Thursday, Australia. Từ ký ức ấy, Nhi nghĩ đến việc mở một tiệm cà phê địa phương.

Nhi bắt đầu mở quán cà phê sau thời gian không tìm được việc phù hợp.

Lần đầu khởi nghiệp, cô chọn cách bắt đầu với quy mô nhỏ, sử dụng một phần tiền tiết kiệm từ thời gian làm việc ở nước ngoài. Trở về Thủ Dầu Một, Nhi mua lại một chiếc xe đẩy thanh lý với giá vài triệu đồng, chuẩn bị nguyên liệu và bắt đầu bán cà phê vào tháng 5/2025.

Những ngày đầu không dễ dàng. Có hôm cô bán chưa tới 5 ly. Trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa đã có công việc ổn định, Nhi lại bắt đầu từ một chiếc xe cà phê nhỏ, với doanh thu ít ỏi và tương lai chưa rõ ràng.

“Cảm giác bấp bênh khiến tôi lại nhiều lần nghi ngờ chính mình”, cô nói.

Tuy nhiên, công việc này cũng giúp Nhi nhận ra mình thích ngành F&B. Sau thời gian làm việc trong lĩnh vực dịch vụ ở Australia, cô cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc và phục vụ khách hàng. Quan trọng hơn, đây là công việc cho phép cô chủ động xây dựng cách vận hành thay vì chỉ thích nghi với một hệ thống có sẵn.

Sau vài tháng thử nghiệm mô hình và quan sát phản hồi của khách hàng, Nhi quyết định đầu tư cho một không gian cố định.

Tháng 12/2025, cô bắt đầu triển khai quán Whimsy Quim-xi trên đường Bùi Quốc Khánh, Thủ Dầu Một, TP.HCM. Sau khoảng 8 tháng thi công, quán hoàn thiện và đi vào hoạt động.

Công việc mới đòi hỏi Nhi tự tay làm tất cả, từ khâu nhập nguyên liệu đến nhân viên pha chế.

Nằm ngoài khu vực tập trung nhiều hàng quán, tiệm cà phê của Nhi cần thêm thời gian để khách hàng biết đến. Công việc mới cũng đòi hỏi cô nàng tự tay đảm nhận nhiều khâu, từ nhập nguyên liệu, pha chế đến quản lý và truyền thông.

Để tối ưu chi phí, cô tự học thêm về quản trị mạng xã hội, đồng thời triển khai các hoạt động tiếp cận khách hàng trong khu vực.

Hiện tại, Nhi vẫn đang gồng gánh các chi phí khi doanh thu cần thêm thời gian để ổn định. Dù vậy, cô nói rằng lượng khách tìm đến quán tăng dần nhờ lời giới thiệu của nhóm khách quen là tín hiệu tích cực.

Với Nhi, quán cà phê không đơn thuần là phương án thay thế sau thời gian thất nghiệp. Cô xem đây là khoản đầu tư vào quỹ thời gian của chính mình.

“Nếu có thể xây dựng một hệ thống vận hành ổn định, tôi sẽ có nhiều thời gian linh hoạt hơn cho sở thích của bản thân”, Nhi chia sẻ.

Nhìn lại hành trình từ một nhân viên văn phòng, sang Australia làm nhiều công việc khác nhau, trở về Việt Nam với gần 200 CV không thành và bắt đầu lại từ một chiếc xe cà phê nhỏ, Nhi cho biết quan niệm về thành công của cô đã thay đổi.

“Cuối cùng điều tôi muốn không phải quay lại cuộc sống cũ, mà tự xây dựng một cuộc sống vừa đủ tại nơi mình muốn ở lại”, cô nói.

Hà Vi

Ảnh: NVCC













Home Icon VỀ TRANG CHỦ