Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tổ chức Lễ tưởng niệm nhân kỷ niệm 85 năm Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko, Đại sứ Belarus Uladzimir Baravikou, đại diện Hội hữu nghị Việt-Nga, cùng nhiều đại diện các tổ chức, hội đoàn khác của Việt Nam.
Trong phát biểu của mình, Đại sứ Liên bang Nga G. Bezdetko đã khẳng định ngày 22/6/1941 đã trở thành một trong những ngày bi thảm nhất trong ký ức lịch sử của người dân Nga và các quốc gia Liên Xô cũ. Ngày này đánh dấu sự khởi đầu của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, không chỉ đơn thuần là cuộc chiến tranh giữ gìn đất nước mà còn để bảo vệ sự tồn tại của người dân Liên Xô và quyền được sống của họ. Gánh nặng chính của cuộc chiến đẫm máu và khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại đã đổ dồn lên vai người dân Liên Xô, những người đã phải gánh chịu phần lớn sự tàn khốc của cuộc chiến. Chính Mặt trận phía Đông đã quyết định kết thúc của chiến tranh thế giới thứ II. Để có chiến thắng này, nhân dân Liên Xô đã phải trả giá đắt, với hàng chục triệu sinh mạng, nhiều thành phố bị phá hủy và những số phận bị hủy hoại.

Hầu như không có gia đình nào trên lãnh thổ Liên Xô tránh được sự tàn khốc của ngọn lửa chiến tranh. Đại sứ Bezdetko nhấn mạnh: " Nhiều thập kỷ trôi qua, nhưng trái tim chúng ta vẫn trân trọng ký ức về chủ nghĩa anh hùng vô song của những người lính, du kích và những người kháng chiến, sự lao động quên mình của những người lao động ở hậu phương, những phụ nữ và trẻ em thời chiến đã thay thế những người đàn ông trưởng thành tại các nhà máy; tất cả mọi người, mỗi người bằng cách riêng của mình, đều đã đóng góp vào Chiến thắng Vĩ đại của chúng ta, nhưng lại không được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc vĩ đại đó vào ngày 9/5/1945".
Trong phát biểu của mình, Đại sứ Liên bang Nga G. Bezdetko đã nhắc về những người lính quốc tế Việt Nam chiến đấu sát cánh cùng các công dân Liên Xô. Năm người trong số đó đã được truy tặng Huân chương Vệ quốc hạng nhất. Năm 2024, một tượng đài vinh danh các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam trong quân phục Hồng quân Liên Xô, đã được dựng lên trong khu phức hợp Công viên tưởng niệm quân sự "Người yêu nước" gần Moscow.

Trong phát biểu của mình, Đại sứ Belarus U. Baravikou khẳng định: Vào Ngày tưởng niệm toàn quốc các nạn nhân trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và nạn diệt chủng người dân Belarus, chúng tôi bày tỏ lòng tri ân đối với lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của cha ông, những người đã hy sinh mạng sống của mình để chúng tôi có thể được sống trong hòa bình và tự do trên quê hương.
Đại diện Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga nhấn mạnh, mọi người cùng có mặt tại đây để tưởng niệm những ngày bi thảm nhất trong lịch sử nước Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ, ngày khởi đầu của những thách thức vô cùng khốc liệt, ảnh hưởng đến mọi gia đình và để lại dấu ấn sâu sắc trong số phận của nhiều thế hệ. Sau 85 năm, chúng ta vẫn luôn gìn giữ ký ức về những người bảo vệ Tổ quốc, những người lao động nơi hậu phương, những thường dân đã trở thành nạn nhân của chiến tranh. Ký ức ấy gắn kết chúng ta, đồng thời nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình, của sự tôn trọng lẫn nhau và của tính mạng con người.
Những người tham dự buổi lễ đã có một phút mặc niệm để tưởng nhớ tất cả những người đã hy sinh trong những năm diễn ra cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và đặt hoa tại đài tưởng niệm.
Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban nhạc Bạch Dương đã biểu diễn bài Đàn Sếu, tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga đã chiếu các bộ phim tài liệu và phim truyện về những người bảo vệ Pháo đài Brest, về cuộc chiến đấu kiên cường trước đòn tấn công bất ngờ của phát xít Đức và sự hy sinh anh dũng của họ từ những ngày đầu tiên, trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
Thanh Bình
1 ngày trước
50 phút trước
1 giờ trước
50 phút trước
4 giờ trước
7 phút trước
14 phút trước
26 phút trước
47 phút trước
1 giờ trước