🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 12): Thắm tình quân dân từ những ngày hành quân dã ngoại

1 giờ trước
Những dấu ấn đẹp của Trung đoàn 209 trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận đợt 1 năm 2026 tại phường Bá Xuyên và Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên như còn mãi trong cán bộ, chiến sĩ chúng tôi.

Từ những việc làm bình dị…

Những ngày tháng Bảy, trên các tuyến đường, khu dân cư ở phường Bá Xuyên và phường Phúc Thuận (tỉnh Thái Nguyên), hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 12) tay cầm cuốc, xẻng, chổi, dao phát cùng nhân dân chỉnh trang đường phố, vệ sinh môi trường, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã trở nên gần gũi, thân thuộc. Không chỉ góp phần làm đổi thay diện mạo địa phương, những việc làm bình dị ấy còn bồi đắp tình cảm quân dân, tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Thực hiện kế hoạch hành quân dã ngoại làm công tác dân vận giai đoạn 1 năm 2026, gần 300 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209 đã về với nhân dân phường Bá Xuyên và Phúc Thuận bằng tinh thần trách nhiệm và phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Những ngày cùng ăn, cùng ở, cùng lao động với nhân dân đã giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209 cùng nhân dân vệ sinh môi trường ở phường Bá Xuyên.

Không có những công trình đồ sộ hay phần việc quá lớn, nhưng chính từ những việc làm thiết thực như phát quang đường giao thông, nạo vét kênh mương, thu gom rác thải, chỉnh trang các tuyến phố, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, nhà văn hóa… đã tạo nên những chuyển biến rõ nét trong cảnh quan môi trường, góp phần cùng địa phương xây dựng đô thị văn minh. Mỗi mét đường được làm sạch, mỗi dòng kênh được khơi thông đều mang trong đó sự tận tụy, trách nhiệm và tình cảm chân thành của người lính dành cho nhân dân.

Điều đáng quý hơn cả là ở đâu có bộ đội, ở đó có không khí lao động khẩn trương, đoàn kết và tiếng cười sẻ chia. Những giọt mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ hòa cùng niềm vui của nhân dân đã làm cho khoảng cách giữa quân và dân ngày càng xích lại gần hơn.

Ông Nguyễn Thái Hà, Phó chủ tịch UBND phường Bá Xuyên chia sẻ: “Điều địa phương trân trọng không chỉ là khối lượng công việc mà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209 đã thực hiện, mà còn là tinh thần trách nhiệm, tác phong gần gũi, lễ phép và hết lòng vì nhân dân. Có những phần việc dự kiến kéo dài nhiều tuần nhưng với sự chung sức của bộ đội đã hoàn thành chỉ sau ít ngày, bảo đảm chất lượng, hiệu quả”.

Dân vận không chỉ được đo bằng số ngày công hay khối lượng công việc hoàn thành, mà còn được cảm nhận bằng những tình cảm chân thành giữa người lính và nhân dân.

Trong đợt hành quân dã ngoại, nhiều gia đình chính sách, người có công, hộ neo đơn được cán bộ, chiến sĩ đến tận nhà giúp sửa sang nhà cửa, vệ sinh sân vườn, cải tạo cảnh quan. Những việc làm tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến cho đất nước.

Gia đình ông Nguyễn Văn Nhung, thương binh và nạn nhân chất độc da cam ở tổ dân phố 7, phường Bá Xuyên là một trong những địa chỉ để lại nhiều cảm xúc. Từ sáng sớm, các cán bộ, chiến sĩ đã có mặt để dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh khuôn viên, chỉnh trang vườn cây. Điều khiến ông xúc động không chỉ là ngôi nhà sạch sẽ hơn mà còn là sự chân thành của những người lính trẻ.

Ông Nguyễn Văn Nhung chia sẻ: “Các chú bộ đội coi chúng tôi như người thân trong gia đình. Những việc làm ấy khiến gia đình chúng tôi rất ấm lòng”. Chính những tình cảm mộc mạc ấy đã trở thành sợi dây gắn kết bền chặt giữa quân đội với nhân dân, tạo nên sức lan tỏa sâu rộng hơn bất kỳ lời tuyên truyền nào.

Mỗi mùa dân vận, một mùa rèn luyện

Đối với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209, hành quân dã ngoại không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà còn là dịp để rèn luyện bản lĩnh, tác phong công tác quần chúng và bồi dưỡng phẩm chất người quân nhân cách mạng.

Hạ sĩ Lò Văn Sáng, chiến sĩ Tiểu đoàn 7 chia sẻ: “Có hôm trời nắng gắt, có hôm mưa bất chợt nhưng anh em đều cố gắng hoàn thành phần việc được giao. Điều khiến chúng tôi vui nhất là sự tin yêu, động viên của bà con sau mỗi buổi lao động. Những cốc nước mát, lời hỏi han chân tình hay nụ cười của người dân chính là nguồn động viên để mỗi cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Qua những ngày cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, nhiều chiến sĩ trẻ lần đầu cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của công tác dân vận. Đó không chỉ là lao động giúp dân mà còn là quá trình học hỏi, trưởng thành, biết sẻ chia, biết lắng nghe và hiểu hơn giá trị của mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân đã được vun đắp qua các thế hệ.

Đợt hành quân dã ngoại diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ nên các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được Trung đoàn đặc biệt quan tâm. Đơn vị tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; phối hợp với địa phương thăm hỏi, tặng 20 suất quà các gia đình chính sách; khám, tư vấn sức khỏe và huy động hàng trăm ngày công chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ. Những hoạt động ấy không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ trẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209 tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn phường Bá Xuyên.

Theo Trung tá Nguyễn Quốc Anh, Phó chính ủy Trung đoàn 209: “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên của Quân đội mà còn trực tiếp góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân. Mỗi việc làm, dù nhỏ nhất, đều hướng đến mục tiêu giúp dân bằng trách nhiệm và tình cảm chân thành.

Hai tuần hành quân rồi sẽ khép lại, những bước chân người lính sẽ tiếp tục lên đường trở về đơn vị thực hiện nhiệm vụ mới. Nhưng điều còn ở lại trên những con đường sạch đẹp hơn, những khu dân cư khang trang hơn hay những ngôi nhà chính sách thêm ấm áp không chỉ là kết quả của hàng nghìn ngày công lao động. Điều còn đọng lại sâu sắc hơn chính là niềm tin của nhân dân đối với Quân đội, là tình cảm quân dân ngày càng bền chặt.

VŨ HÙNG

TIN LIÊN QUAN






















Home Icon VỀ TRANG CHỦ