🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy trái phép xuyên quốc gia

51 phút trước
Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Ngọc Thành, sinh năm 1990, trú tại tổ 4, ấp Tân Cường, xã Tân Đông đã "chiêu mộ" vợ sắp cưới và “con rể hờ” tham gia vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam, sau đó đưa đi các tỉnh miền Tây tiêu thụ. Tuy nhiên, những toan tính của gã đàn ông từng vào tù vì ma túy này đã sụp đổ hoàn toàn trước sự mưu trí của các trinh sát trong Ban Chuyên án A3-126p.

Các đối tượng Nguyễn Văn Quân, Phạm Thị Kim Thanh và Nguyễn Ngọc Thành (từ trái sang phải). Ảnh: Ban Chuyên án cung cấp

Vào lúc 0 giờ 10 phút, ngày 7/7/2026, tại một đoạn đường đất thuộc tổ 4, ấp Tân Cường, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh, lực lượng Ban Chuyên án A3-126p gồm Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Tân Hà, Đồn Biên phòng Kà Tum (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), Phòng PC04 và Công an xã Tân Đông (Công an tỉnh Tây Ninh) bắt giữ Nguyễn Ngọc Thành, sinh năm 1990 và Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1996, cùng trú tại tổ 4, ấp Tân Cường, xã Tân Đông, khi đang vận chuyển 15kg ma túy tổng hợp từ Campuchia về Việt Nam.

Nói về nguồn gốc số ma túy bị thu giữ, Nguyễn Văn Quân khai nhận, từ giữa năm 2025, Quân sinh sống như vợ chồng với con gái của Thành nên dù chỉ hơn kém nhau 6 tuổi, cả hai vẫn xưng hô cha vợ-con rể. Chiều tối ngày 6/7/2026, Thành gọi Quân vào phòng rồi nói: “Con đi tới chỗ gốc thốt nốt cũ lấy ba lô về cho ba, chuyến này ba cho con 50 triệu”. Vì đã hiểu rõ “công việc làm ăn” của cha vợ, Quân hiểu rằng Thành muốn mình sang Campuchia lấy chiếc ba lô đựng ma túy nên đồng ý. Khoảng 20 giờ, Quân đi bộ từ nhà ra khu vực đường biên giới, sau đó sang phía Campuchia để lấy chiếc ba lô dưới gốc cây thốt nốt. Khi quay về Việt Nam, Quân được Thành đi xe máy tới đón. Tuy nhiên, khi chỉ còn cách nhà Thành khoảng 20-30m thì cả hai bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nguyễn Văn Quân cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, y đã hỗ trợ Thành vận chuyển ma túy khoảng 14-15 lần, mỗi lần từ 5kg, 7kg đến 15kg. Một thông tin quan trọng khác là, ngoài Quân còn có Phạm Thị Kim Thanh, sinh năm 1994, trú tại phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, là vợ sắp cưới của Thành. Nhiều lần, Thành chỉ đạo Quân và Thanh đi giao “hàng” tại các tỉnh miền Tây.

Lời khai ban đầu của Nguyễn Ngọc Thành cũng trùng khớp với lời khai của Nguyễn Văn Quân về nguồn gốc 15kg ma túy bị bắt quả tang và người thứ ba biết toàn bộ sự thật là Phạm Thị Kim Thanh. Một tổ công tác nhanh chóng đến Bệnh viện Hồng Hưng (tỉnh Tây Ninh) đưa Phạm Thị Kim Thanh về Đồn Biên phòng Tân Hà để làm việc. Sau quá trình đấu tranh, Phạm Thị Kim Thanh đã thành khẩn khai nhận.

Theo đó, khoảng tháng 6/2025, khi Thanh làm nhân viên đổi tiền tại thành phố Bà Vét (tỉnh Svây Riêng, Campuchia), cô nảy sinh tình cảm với Nguyễn Ngọc Thành khi người đàn ông này tới đây đánh bạc. Sau đó, Thành đưa Thanh về nhà mẹ đẻ tại xã Tân Đông sinh sống. Để có tiền “lo cho tương lai”, Thành và Thanh cùng nhau đi làm công nhân cạo mủ cao su tại khu vực Bình Dương (thành phố Hồ Chí Minh). Thế nhưng, công việc vất vả, phải làm từ tờ mờ sáng nên cả hai chỉ trụ được 2 tháng, rồi quay lại nhà ở ấp Tân Cường.

Thời gian này, Thành nói với Thanh về việc mình vận chuyển ma túy thuê cho một người ở Campuchia. Có lần, Thanh chở Thành lên khu vực gần đường biên giới để Thành đi bộ sang Campuchia lấy ma túy. Không những vậy, nhiều lần Thành đưa ma túy cho Thanh đi giao cho khách ở các tỉnh miền Tây. Mấy ngày trước, Thanh bị tai nạn, phải điều trị tại Bệnh viện Hồng Hưng. Khi biết Thành và Quân đã bị bắt, Thanh tìm cách bỏ trốn nhưng không thành. Theo lời khai của Thanh, việc sang Campuchia nhận ma túy hay đi các tỉnh miền Tây giao “hàng” đều do Thành chỉ đạo. Thành là người chuẩn bị ma túy và cung cấp địa điểm giao. Nếu Quân được Thành chia cho vài chục triệu đồng mỗi lần thực hiện thì Thanh chỉ được nhận 2-3 triệu đồng, vì “số tiền còn lại Thành giữ để lo cho tương lai của hai người”.

Những lời khai của Nguyễn Văn Quân và Phạm Thị Kim Thanh cho thấy Nguyễn Ngọc Thành là kẻ cầm đầu, điều hành đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Campuchia vào Việt Nam. Sinh ra trong một gia đình đông anh em, cha mất sớm, nhà nghèo, Nguyễn Ngọc Thành bỏ học và sớm dính vào tệ nạn ma túy. Năm 2014, Nguyễn Ngọc Thành bị Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 9 năm tù giam vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2022, Nguyễn Ngọc Thành được ra tù trước thời hạn 1 năm. Thay vì làm lại cuộc đời, y tiếp tục đi vào vết xe đổ trước đó. Không những sử dụng ma túy, Nguyễn Ngọc Thành còn ham mê cá độ tại các trường gà, sòng bài ở Campuchia. Chính tại đây, Nguyễn Ngọc Thành đã bị mua chuộc.

Tang vật 15kg ma túy bị thu giữ ngày 7/7/2026. Ảnh: Ban Chuyên án cung cấp

Theo Nguyễn Ngọc Thành, người đàn ông được lưu trong danh bạ với tên Luxury (Thành gọi là “lão Đại”) là đầu mối cung cấp ma túy. Thành quen người này qua lời giới thiệu của một người đàn ông gặp tại trường gà ở Campuchia vào khoảng đầu năm 2026. Khi biết Nguyễn Ngọc Thành sinh sống ở khu vực gần đường biên giới Việt Nam-Campuchia, “lão Đại” nói với Thành rằng mình đang cần người vận chuyển ma túy từ Campuchia về các tỉnh miền Tây. Đúng như thỏa thuận, “lão Đại” trả cho Thành tiền công từ 50-60 triệu đồng mỗi lần vận chuyển. “Lão Đại” còn gửi cho Thành một khẩu súng cùng 4 viên đạn để “phòng thân”.

Khi biết con gái có quan hệ tình cảm với Quân, Thành bảo cả hai về nhà mình sinh sống để dễ bề “chiêu mộ” con rể cùng với người yêu của mình là Thanh làm mắt xích vận chuyển trái phép ma túy. Người đàn ông này tin rằng, có thêm những tay chân đắc lực, đáng tin cậy sẽ giúp mình vận chuyển được nhiều ma túy hơn, tiền vì thế cũng “chảy vào túi” nhiều hơn. Thế nhưng, những toan tính của gã đàn ông này đã sụp đổ hoàn toàn trước sự mưu trí của các trinh sát trong Ban Chuyên án A3-126p.

Chia sẻ về quá trình đấu tranh cũng như kết quả đạt được, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam, Trưởng ban Chuyên án A3-126p cho biết: “Các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này rất ranh ma, quỷ quyệt. Chúng lợi dụng việc sinh sống sát đường biên giới, thông thuộc lối đi lại, tranh thủ đêm tối để vận chuyển ma túy qua biên giới. Đối tượng liên tục thay đổi quy luật hoạt động, bố trí lực lượng cảnh giới từ xa. Không có nghề nghiệp ổn định nhưng sở hữu xe ô tô, xe máy phân khối lớn, Nguyễn Ngọc Thành đã tung tin mình trúng vé số để hợp thức hóa việc mua sắm không tiếc tay và có cuộc sống dư giả. Những điều này đã gây rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, xác minh và giám sát của lực lượng đánh án. Tuy nhiên, với tinh thần mưu trí, dũng cảm và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, chuyên án đã tóm gọn các đối tượng trong đường dây, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang bị”.

Nguyễn Hòa Bình

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ