🔍
Chuyên mục: Xã hội

Trích tiền túi xây nhà cho người có công

1 giờ trước
Với tâm niệm 'sống là cho', anh Trần Đình Nam (tổ Trung Nghĩa 2, phường Hòa Khánh) dành dụm những đồng lương, tiền thưởng của bản thân để xây những mái ấm nghĩa tình tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đội thợ xây là các tình nguyện viên chữ thập đỏ được anh Nam huy động từ phường Hòa Khánh vào ở lại địa phương để tham gia xây nhà. Ảnh: NVCC

Những ngày tháng 7, hòa chung không khí tri ân hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), anh Trần Đình Nam tất bật vừa lo công việc, vừa chạy đi chạy lại giữa các địa phương để khảo sát, khởi công, kiểm tra tiến độ các căn nhà tình nghĩa mà anh hỗ trợ xây tặng gia đình chính sách, người có công cách mạng.

Chuyện bắt đầu từ tháng 6/2026, khi chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của Thủ tướng Chính phủ được triển khai rộng khắp, anh Nam có tâm nguyện hỗ trợ xây một số mái ấm cho các gia đình chính sách khó khăn.

Qua sự kết nối của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Thuận, anh đến khảo sát căn nhà của ông Đặng Văn Ba (thôn An Bàng, xã Phú Thuận) là thương binh gia đình thuộc diện khó khăn.

Anh Nam kể, ban đầu gia đình chỉ mong được hỗ trợ sửa chữa vì không có nhiều kinh phí đối ứng. Nhưng khi bắt tay vô làm thì căn nhà quá mục nát, nên bắt buộc phải xây mới.

Sau khi thống nhất phương án xây dựng, anh Nam huy động đội thợ xây gồm 6 người là các tình nguyện viên chữ thập đỏ tại tổ Trung Nghĩa 2 (phường Hòa Khánh) vào ăn, ở tại địa phương để thi công. Với tinh thần khẩn trương, tranh thủ, chỉ sau 25 ngày đêm, căn nhà hoàn thành, có đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, bếp với tổng diện tích gần 80m2, bảo đảm cuộc sống cho vợ chồng ông Ba.

Ông Lương Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phú Thuận cho biết, căn nhà của ông Đặng Văn Ba có tổng kinh phí xây dựng 155 triệu đồng, trong đó riêng nhà hảo tâm Trần Đình Nam tài trợ 115 triệu đồng, gia đình đối ứng 40 triệu đồng.

Sau khi hoàn thành căn nhà tại xã Phú Thuận, ngày 2/7, anh Nam đưa đội thợ xây đến xã Duy Xuyên, tiếp tục khởi công xây dựng căn nhà cho gia đình bà Võ Thị Út (thôn Phú Lộc, xã Duy Xuyên).

Anh Trần Đình Nam (thứ 3, bên trái sang) cùng các đơn vị bàn giao nhà mới cho cựu chiến binh Đặng Văn Ba (giữa) nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Bà Út là vợ liệt sĩ Đoàn Á. Bản thân bà từng lập nhiều chiến công trong kháng chiến chống Mỹ và được tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhất. Hai con trai của bà Út bị ảnh hưởng chất độc hóa học từ bố mẹ nên thường xuyên đau ốm, gia đình vô cùng khó khăn.

Căn nhà cũ của bà Út xây dựng lâu năm nên xuống cấp nặng. Gia đình chưa có hệ thống nước sạch, trong quá trình xây dựng phải đi gánh nước từ hàng xóm về. Vượt qua tất cả khó khăn ấy, sau chưa đầy 20 ngày thi công, căn nhà cũ được thay áo mới hoàn toàn. Anh Nam còn hỗ trợ gia đình làm hệ thống nước sạch, tổng kinh phí xây dựng 130 triệu đồng.

Vừa làm xong ngôi nhà của bà Út, đoàn thợ xây của anh Nam lại di chuyển lên xã Sông Kôn, khởi công xây nhà mới cho hộ ông A Lăng Tài (thôn Ra Nuối) người đồng bào Cơ Tu, gia đình có công cách mạng thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn.

Vừa lên đến nơi, nhận thấy gia đình chưa có công trình vệ sinh, đội thợ bắt tay khảo sát, làm ngay công trình vệ sinh để phục vụ sinh hoạt trong quá trình xây dựng. Căn nhà khởi công ngày 20/7, dự kiến hoàn thành ngày 15/8 với kinh phí hỗ trợ ban đầu 80 triệu đồng.

Bên cạnh hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 mái ấm cho các gia đình chính sách, dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, anh Nam còn tặng 20 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng tiền mặt cho 20 hộ gia đình chính sách khó khăn tại xã Phú Thuận và xã Duy Xuyên; đồng thời gia đình anh tặng 20 suất quà, tổng kinh phí 10 triệu đồng cho các gia đình có công khó khăn trên địa bàn phường Hòa Khánh.

“Mỗi khi có người hỏi điều gì khiến tôi dành phần lớn tiền lương, tiền thưởng và thời gian của mình cho công tác nhân đạo, tôi đều đáp rằng: bởi hạnh phúc không nằm ở những gì ta giữ lại cho riêng mình, mà nằm ở những gì ta có thể sẻ chia cho người khác. Đây chính là động lực thôi thúc tôi không ngừng san sẻ, không ngừng cho đi”, anh Nam chia sẻ.

LAM PHƯƠNG




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ