🔍
Chuyên mục: Âm nhạc

Trần Tiến tuổi 80 và cuộc gặp gỡ của những thế hệ âm nhạc

2 giờ trước
Đêm nhạc "Phòng khách 3 thế hệ" số thứ 2 diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, quy tụ nhạc sĩ Trần Tiến, Diva Hà Trần, ca - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, Thắng và Marzuz. Chương trình đưa những cá tính âm nhạc thuộc nhiều thế hệ gặp nhau trong một không gian chung, qua đó tạo nên những màn kết hợp mới mẻ và giàu cảm xúc.

Tiết mục mở đầu đêm nhạc.

Tối 22/8, dù Hà Nội mưa lớn, khán giả vẫn đến Nhà hát Hồ Gươm. Trong khán phòng có nhiều thế hệ khán giả, từ những người lớn tuổi, người trẻ đến các gia đình cùng đi xem chương trình. Đây cũng là tinh thần mà Phòng khách 3 thế hệ hướng tới: đưa âm nhạc trở thành không gian kết nối các thế hệ.

Chương trình mở đầu với hình ảnh nhạc sĩ Trần Tiến ngồi tại một quán trà đá và thể hiện Ngẫu hứng phố, sau đó là Đi qua đời mình. Ở tuổi 80, nam nhạc sĩ vẫn xuất hiện trên sân khấu với năng lượng và sự hài hước quen thuộc.

Chia sẻ tại chương trình, Trần Tiến cho biết từng nghĩ sẽ nghỉ hát khi tuổi cao. Ông nhắc lại lời khuyên của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về việc không nên tiếp tục lên sân khấu khi đã lớn tuổi. Tuy nhiên, tình cảm của khán giả khiến ông thay đổi suy nghĩ.

“Tôi 80 tuổi rồi, hạnh phúc lắm khi vẫn còn có người muốn nghe tôi hát”, ông nói. Trần Tiến cũng khẳng định: “Tôi sẽ hát dù chỉ còn một người nghe tôi hát”.

Nhạc sĩ Trần Tiến cùng các nghệ sĩ trẻ trong một tiết mục tại “Phòng khách 3 thế hệ” số thứ 2.

Sau phần trình diễn của Trần Tiến, Diva Hà Trần thể hiện Quê nhà - Mẹ tôi. Hà Trần, Trần Tiến và Marzuz tiếp tục kết hợp trong Em vẫn như ngày xưa - Tóc gió thôi bay, tạo nên màn gặp gỡ của ba thế hệ nghệ sĩ trên sân khấu.

Trần Tiến cũng dành nhiều tình cảm cho các nghệ sĩ trẻ. Nói về Thắng, ông cho biết đã biết nam ca sĩ từ khi anh còn hoạt động trong ban nhạc Ngọt. Nam nhạc sĩ nhận xét thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay hiện đại, trẻ trung và đặc biệt trân trọng sự “hồn nhiên, vô tư, mơ mộng” ở họ.

Ở chương tiếp theo, Phan Mạnh Quỳnh mang đến các ca khúc Nước ngoài, Đưa em đi, Sao em nỡ vội lấy chồng, Chị tôi - Ai cũng có ngày xưa… Nam ca - nhạc sĩ cũng tạo không khí vui vẻ bằng những câu chuyện và cách tương tác gần gũi với khán giả.

Đáng chú ý, Giám đốc âm nhạc Dương Cầm lựa chọn Sao em nỡ vội lấy chồng của Trần Tiến cho Phan Mạnh Quỳnh thể hiện, bởi ca khúc có điểm tương đồng thú vị với Vợ người ta. Hai bài hát thuộc những thời điểm và màu sắc âm nhạc khác nhau nhưng cùng kể câu chuyện về người mình yêu đi lấy chồng.

Trần Tiến sau đó trở lại sân khấu với Ối a. Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn Mặt trời bé conBuồn và cười, khi gần 1.000 khán giả cùng hòa giọng với nam nhạc sĩ. Một gia đình ba thế hệ, trong đó có ca sĩ trẻ Nguyễn Hoàng Duy, cũng bất ngờ được mời lên sân khấu giao lưu và cùng Trần Tiến hát các ca khúc này.

Ở phần cuối, Hà Trần và Phan Mạnh Quỳnh kết hợp trong Sắc màu - Hồi ức, sau đó là mashup Có chàng trai viết lên cây - Chuyện tình thảo nguyên. Hà Trần tiếp tục trình diễn Cô gái và cây dương cầm, Tình nhân muôn kiếp, gặp Thắng trong Nứt và cùng Thắng, Marzuz thể hiện Em dạo này.

Nhạc sĩ Trần Tiến cùng các nghệ sĩ trẻ biểu diễn trong chương trình “Phòng khách 3 thế hệ” số thứ 2.

Chương trình khép lại với sự hội tụ của Trần Tiến, Hà Trần, Phan Mạnh Quỳnh và Marzuz qua Xuân thì - Lần cuối - Tạm biệt chim én.

Bên cạnh âm nhạc, phần sân khấu và ánh sáng do đạo diễn Đặng Xuân Trường thực hiện cũng góp phần tạo nên không gian riêng cho chương trình. Ê-kíp sử dụng ánh sáng, rèm, khung cửa và các khối kiến trúc chuyển động thay vì phụ thuộc vào màn hình LED lớn, qua đó tạo sự thay đổi về không gian theo từng tiết mục.

Sau hai số, Phòng khách 3 thế hệ tiếp tục xây dựng format kết nối những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, để các cá tính âm nhạc khác biệt cùng xuất hiện, đối thoại và tìm thấy điểm giao nhau trên sân khấu.

Lam Nhi

TIN LIÊN QUAN
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ