Nhạc sĩ Trần Tiến tuổi 79: 'Tôi đang tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi yêu'

Tối 22/8, "Phòng khách 3 thế hệ" số thứ 2 diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm. Chương đầu tiên mở ra bằng hình ảnh rất đời thường: nhạc sĩ Trần Tiến ngồi ở quán trà đá và cất lên "Ngẫu hứng phố", sau đó là "Đi qua đời mình". Không gian 'phòng khách' vì thế được mở ra tự nhiên, gần gũi, như một cuộc gặp gỡ giữa những người yêu nhạc.

Giám đốc âm nhạc Dương Cầm chào đón nhạc sĩ Trần Tiến - người nghệ sĩ ở tuổi 80 vẫn tràn đầy năng lượng và sức sống. Anh chia sẻ, hành trình của nhạc sĩ Trần Tiến không chỉ là câu chuyện về âm nhạc mà còn là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trong cách đối diện, chiến đấu và vượt qua bệnh tật cũng như những thử thách khắc nghiệt của thời gian. Ở tuổi 80, ông vẫn gửi tới công chúng một giọng hát đầy sức sống, những giai điệu và ca từ đẹp đẽ.

Nhạc sĩ Trần Tiến cảm ơn Dương Cầm và hóm hỉnh nói: "Năm nay tôi còn quá trẻ, đang tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi yêu". Ở tuổi 80, ông thú nhận từng nghĩ sẽ nghỉ hẳn bởi "chưa ai qua 80 mà vẫn lên sân khấu". Với nhạc sĩ Trần Tiến, tuổi tác dường như chưa bao giờ là lý do để một nghệ sĩ rời khỏi sân khấu. Ông khẳng định "sẽ hát dù chỉ còn 1 người nghe".

Sau lời chào của nhạc sĩ Trần Tiến, khán giả được thưởng thức những sáng tác của ông - những ca khúc được nhiều thế hệ yêu mến. Đó là sự xuất hiện của Diva Hà Trần với "Quê nhà", "Mẹ tôi".

Tiếp đó, Hà Trần cùng nhạc sĩ Trần Tiến và Marzuz tạo nên cuộc gặp gỡ đặc biệt qua "Em vẫn như ngày xưa", "Tóc gió thôi bay".

Câu chuyện âm nhạc của "Phòng khách 3 thế hệ" được tiếp nối với nhạc sĩ Trần Tiến đàn hát "Phiêu bạt" và tiếp đó là sự xuất hiện của Thắng với "Cho tôi đi theo với", "Mất thời gian", "Xin lỗi", "Nếu phải yêu em"… cùng với đó là "Và thế giới đã mất đi một người cô đơn", "Cảm ơn" qua giọng hát Marzuz.

Nếu chương 1 là cuộc gặp gỡ giữa các cá tính âm nhạc khác biệt thì chương 2 giống như một cuộc đối thoại đầy ngẫu hứng mà hòa quyện. Phan Mạnh Quỳnh mở đầu phần trình diễn với "Nước ngoài", tiếp nối bằng "Đưa em đi", "Sao em nỡ vội lấy chồng", "Chị tôi", "Ai cũng có ngày xưa"…

Nếu khán giả quen với một Phan Mạnh Quỳnh qua những bản hit giàu tự sự thì trên sân khấu "Phòng khách 3 thế hệ", một cá tính khác của anh cũng được bộc lộ rõ: sự hài hước, duyên dáng rất tự nhiên. Phan Mạnh Quỳnh có thể vừa khiến người nghe xúc động bằng ca khúc, vừa khiến cả khán phòng bật cười bằng một câu nói tưởng như vu vơ.

Nhạc sĩ Trần Tiến sau đó trở lại với "Ối a" cùng những câu chuyện thật từ cuộc sống nhưng giàu tính chiêm nghiệm và triết lý. Khoảnh khắc khiến khán giả xúc động nhất lại đến từ "Mặt trời bé con", "Buồn và cười". Gần 1.000 khán giả cùng hòa giọng trong ca khúc kinh điển của nhạc sĩ Trần Tiến. Với ông, đó có lẽ là một trong những kỷ niệm đặc biệt nhất.

Nếu 2 chương đầu đặt nền móng cho những cuộc gặp gỡ, chương 3 là lúc các cá tính âm nhạc thực sự “bùng cháy” khi được đặt cạnh nhau. Hà Trần và Phan Mạnh Quỳnh cùng thể hiện "Sắc màu" - "Hồi ức", sau đó là màn kết hợp đầy bất ngờ qua mash-up "Có chàng trai viết lên cây" - "Chuyện tình thảo nguyên". Chính Hà Trần cũng phải thốt lên không hiểu vì sao Dương Cầm có thể kết hợp những ca khúc tưởng như rất khác nhau này.

Hà Trần tiếp tục với "Cô gái và cây dương cầm", "Tình nhân muôn kiếp", rồi gặp Thắng trong "Nứt". Câu chuyện tiếp nối trong âm nhạc tiếp tục được mở rộng khi Hà Trần, Thắng và Marzuz cùng xuất hiện với "Em dạo này".

Khép lại chương trình, nhạc sĩ Trần Tiến, Hà Trần, Phan Mạnh Quỳnh và Marzuz cùng hội tụ trong "Xuân thì - "Lần cuối" - "Tạm biệt chim én". Những thế hệ, những cá tính, những câu chuyện âm nhạc khác nhau cùng khép lại chương trình trong một dòng chảy.
Trần Tiến hát cùng Trần Thu Hà và Marzuz:
Ảnh: BTC
Huyền My
47 phút trước
3 giờ trước
3 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
9 giờ trước